Trẻ em, những nạn nhân đáng thương nhất của chiến tranh. Các em buộc phải cùng gia đình chạy trốn những cuộc tấn công của quân Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria, để đến nơi trú ẩn ở Hasakah, Syria
Nơi cuộc sống chỉ là tạm bợ
Trường học giờ đây không phải là nơi các em đến để học hành, mà đã trở thành nơi trú ngụ của các em và gia đình
Lớp học đã thành phòng ở
Bàn học được kê gọn để lấy chỗ cho các em và gia đình trú chân
Trường cũng là nhà, là nơi vui chơi, là nơi các em được tạm thời an toàn
Trường cũng là nơi các em và gia đình sống tạm qua những ngày ác liệt của cuộc chiến và mong ngóng ngày trở về
Các em bé người Kurd khác cùng gia đình muốn đi xa hơn, sang bên kia biên giới Iraq, để tránh trốn sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng lại bị mắc kẹt tại biên giới
Các em khác cùng gia đình rong ruổi trên những chiếc xe tải chạy trốn khỏi thị trấn Ras al Ain, Syria
Bởi, những gì còn lại nơi quê nhà của các em chỉ là 1 đống đổ nát
Các em rong ruổi trên những chuyến xe, cùng gia đình tìm nơi bình yên
Điều gì chờ đón các em khi chiếc xe kia dừng bánh?
Cuộc sống vô định trên những chuyến xe còn chưa đến đích
Trại tị nạn ở Bardarash ở ngoại ô Dohuk, Iraq là đích đến của nhiều gia đình có con nhỏ
Nơi đó, cuộc sống di tản đầy khó khăn thiếu thốn, các em phải cùng gia đình đứng xếp hàng để nhận thức ăn từ tổ chức từ thiện
Đồ ăn, thức uống được mong chờ từng bữa
Nhưng những tâm hồn ngây thơ trong trẻo luôn có cách làm cho cuộc sống thêm những tiếng cười
Để quên đi thực tại đau đớn của chiến tranh
Trang Vũ (Theo Reuters)