Đau lòng con trai sát hại bạn thân của mẹ

Bức xúc vì bị bà T góp ý, chê bai, Thế liền chạy vào nhà lấy một khúc gỗ có gắn sắt nhọn đâm bà T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó hắn vứt xác xuống giếng phi tang...

Đối tượng Thế tại cơ quan chức năng. Ảnh: TL

Giết người vì bị chê bai

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân của xã nghèo ở huyện miền núi Krông Pắk (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhắc lại vụ việc Đỗ Minh Thế (34 tuổi, ở xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) sát hại bà cụ hàng xóm hành nghề thu mua phế liệu chỉ vì vài lời góp ý, chê bai. Mọi người xót thương cho số phận bất hạnh của cụ bà T.T.T (73 tuổi, ở xã Krông Búk) bao nhiêu thì càng căm phẫn kẻ giết người bấy nhiêu. Họ không thể ngờ rằng bà cụ hiền lành, sống đến gần cuối cuộc đời lại phải chết tức tưởng dưới bàn tay của con trai bạn mình.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào 7h sáng 2/10, khi bà T đến nhà Thế để thu mua phế liệu. Tại đây, giữa bà T và Thế xảy ra mâu thuẫn. Bà T có góp ý, chê bai Thế mấy câu. Bực tức vì bị nói xấu, Thế chạy vào trong nhà lấy một khúc gỗ có gắn vật sắt nhọn đuổi đánh bà T.

Bà T. vùng chạy, nhưng bị Thế đuổi kịp. Thế dùng khúc gỗ có vật nhọn đâm vào lưng bà T khiến nạn nhân ngã gục xuống giữa sân. Chưa dừng lại ở đó, Thế đâm liên tiếp vào người bà T khiến nạn nhân nằm bất động.

Biết bà T đã tử vong, Thế liền kéo xác nạn nhân vứt xuống giếng nước dùng để tưới cà phê trong vườn, cách nhà khoảng 100m nhằm phi tang.

Em dâu Thế vô tình phát hiện sự việc đã báo với chồng. Sau đó, em trai Thế trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Ngay lập tức, Thế bị bắt. Tại cơ quan chức năng, Thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng là kẻ có tính khí thất thường?

Nơi Thế ném xác nạn nhân nhằm phi tang.

Trao đổi với PV, ông Trần Thỏa Hợp - Phó chủ tịch UBND xã Krông Búk cho biết, Thế chưa lập gia đình nên vẫn ở cùng cha mẹ. Ở địa phương, dù chưa có tiền án, tiền sự và không thuộc đối tượng cá biệt nhưng người dân đánh giá Thế là người có tính khí thất thường. Lúc bị cơ quan công an bắt giữ, Thế không có biểu hiện gì là hoảng sợ hay trốn tránh trách nhiệm mà thản nhiên thừa nhận hành vi giết người.

“Dù chưa được đi khám và điều trị về thần kinh nhưng bản thân tôi, người thân và một số bà con tại địa phương đều nhận ra tâm tính của con trai không ổn định. Cứ mỗi lần uống rượu vào, dù ít hay nhiều con tôi cũng nói những câu chuyện có xu hướng bạo lực, kể cả những khi trái gió trở trời. Không ít lần Thế gây gổ với người thân trong nhà. Có lần còn đuổi đánh tôi và cắt cổ anh trai, phải khâu 4 mũi. Nhiều lần gia đình có ý định đưa nó đi bệnh viện tâm thần khám nhưng nó chẳng chịu, còn dọa đánh”, mẹ Thế nói.

Mẹ Thế cho biết, bà T vừa là hàng xóm vừa là bạn già, thường xuyên qua lại chuyện trò với nhau. Trước lúc xảy ra vụ án mạng, bà T đi thu mua phế liệu có ghé nhà chơi nhưng lúc đó bà lại đi chợ. Vừa về đến nhà thì bà rụng rời chân tay khi nghe thông báo tin dữ.

Dù đang sống chung với cha mẹ nhưng Thế vẫn được chia đầy đủ đất đai như các anh chị em trong nhà. Tuy nhiên, do tính khí thất thường nên Thế không chịu canh tác sản xuất mà cho thuê đất, mướn người làm. Hàng ngày, Thế quanh quẩn uống rượu, thỉnh thoảng lại gây gổ với anh em trong nhà.

Theo người dân địa phương, bà T là người hiền lành, phúc hậu. Dù đã nhiều tuổi, nhưng bà vẫn chăm chỉ làm ăn. Hàng ngày, ngoài công việc nhà, bà còn tranh thủ đi thu mua phế liệu để kiếm thêm thu nhập.

Ông T.V.C (hàng xóm của nạn nhân) nói: “Bà T chịu thương chịu khó, lam lũ làm ăn, không ngờ đến cuối đời lại phải chết tức tưởi dưới bàn tay tàn độc của thằng Thế như vậy. Gần nhà gần cửa, nên tính khí của nó thế nào chúng tôi đều biết. Thỉnh thoảng rượu vào là nó lời qua tiếng lại, gây sự chửi bới lung tung. Tôi không thể tin chỉ từ một mâu thuẫn cỏn con mà nó lại ra tay tàn độc như thế”.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dau-long-con-trai-sat-hai-ban-than-cua-me-20181005195037669.htm