Đâu là lời nói dối ngọt ngào nhất bạn từng làm chỉ vì muốn người khác hạnh phúc?

'Em không sao cả' khi chia tay. 'Mẹ không đói, các con ăn đi' khi muốn dành một phần ngon nào đó cho các con. 'Con ở Sài Gòn sống ổn lắm' khi con muốn giảm bớt sự lo lắng của gia đình. 'Tao không ế, chỉ là người tử tế chưa xuất hiện trong cuộc đời thôi' khi bạn cố gắng biện hộ mối lương duyên...

Chắc ngay từ thuở bé, khi chúng ta còn là những cậu nhóc cô bé 3-4 tuổi, ba mẹ đã từng dạy rằng: “Nói dối là xấu, hãy học tính thật thà nghen con…”. Thế nhưng, trên đời này, không phải bao giờ sự thật cũng được cho là điều tốt đẹp.

Vẫn có vô vàn câu chuyện cần chúng ta những lời nói dối, ít nhất là để giữ cho hạnh phúc của người khác một nụ cười.

Ví như khoảnh khắc bác sĩ nói dối bệnh nhân: “Không sao cả, chỉ cần ăn uống điều độ mọi thứ sẽ tiến triển tốt thôi” khi cầm bản đồ phác họa ung thư giai đoạn cuối. Lời bác sĩ không có khả năng làm tiêu biến những khối u, thay đổi được tương lai chết chóc, nhưng ít nhất nó giúp họ không ngừng hy vọng.

Ví như khoảnh khắc chúng mình chia tay, em vẫn khóc lặng: “Không sao đâu”. Chẳng phải vì em hết yêu anh, cũng không vì con tim em không hề đau đớn, đơn giản em chấp nhận thực tại, trao anh đi cho một ai đó tốt hơn.

Ví như, ngày đó, giữa bữa cơm chỉ còn vài lát thịt, cọng rau, mẹ ôm cái bụng đói meo: “Các con ăn đi, mẹ đã ăn nãy khi ra chợ rồi, không còn phải để phần mẹ đâu”. Chúng ta còn quá nhỏ để hiểu đó là lời nói dối, đôi khi còn là sự trách móc, giận hờn. Nhưng mẹ vẫn làm thế, lẵng lặng, mãi đến khi chúng ta lớn lên. Bởi tất cả người mẹ đều hy sinh.

Vô vàn… vô vàn… những lời nói dối chỉ đơn giản vì chúng ta muốn đối phương hạnh phúc, ít nhất là một lần.

Vậy đâu là lời nói ngọt ngào nhất mà bạn đã từng làm?

“Con ở Sài Gòn ổn lắm, mẹ đừng lo”

“Làm bạn thì anh còn quyền để nói chuyện với em mỗi đêm chứ? Nếu được thì anh chấp nhận…”

“Em không sao đâu! Anh đi đi, em ổn mà, xíu em sẽ về sau, hạnh phúc nhé!”

“Mãi đến lúc đóng tiền học lại, mẹ mới biết mình chưa từng tốt nghiệp…”

“Miễn Ngoại vui là con mừng! Thế thôi…”

“Con ăn đi, mẹ không đói, ba ăn nãy rồi…” - lời nói dối kinh điển của bậc phụ huynh

“Tao dối mày nhưng ít nhất tao còn giữ được mày ở lại, cạnh tao”

“Ế là một xu thế, vì vậy hãy cứ ế một cách tử tế”

“Chưa bao giờ mập nếu cái bụng không hấp thụ nhiều tinh hoa nhân loại…”

“Em đẹp lắm, em không hề mập, anh vẫn mãi yêu em…” - lời nào chàng trai đã từng làm với bạn?

“Nếu cô ấy bảo bạn chờ 5 phút thì hãy nên ngủ thêm một giấc nữa đi nhé!”

Hà Thương - Tuấn Lê

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/dau-la-loi-noi-doi-ngot-ngao-nhat-ban-da-tung-lam-chi-vi-muon-nguoi-khac-hanh-phuc-4873897.html