Dầu húng chanh Minion- Sản phẩm đang được săn lùng nhiều nhất hiện nay

Điệp khúc con lại ho, đờm, viêm mũi họng và cách giải quyết triệt để nhất . Khi được hỏi nhiều mẹ bỉm sữa rằng mong ước lớn nhất của mẹ khi nuôi con là gì? Câu trả lời không phải là mong con chăm ngoan, thông minh, lớn lên thành người tài giỏi, năng động mà chỉ đơn giản là 'Mong con không ốm'

Con ốm, ngày đang bình yên cũng thành sóng gió, cơm đang dẻo thơm cũng thành khô khốc, thắt ruột thắt gan theo tiếng ho của con, tiếng thở rít, mũi nghẹt đặc, nôn trớ, cái mặt buồn thiu “ruồi đậu chẳng buồn xua” vô cùng tội nghiệp.

Câu chuyện Mẹ Thương (Đồng Nai) kể “bé Sam sinh ở tuần 37, chỉ được 2,4kg, vì thế hệ hô hấp của bé còn chưa được hoàn thiện và đề kháng cũng vì thế mà kém hơn các bạn cùng tuổi khác. Một tháng, ho đờm , mũi dãi đến cả 20 ngày. Nhất là vào mùa Đông thì kéo dài cả tháng là chuyện bình thường . Còn mùa hè thời tiết 37 38 độ mà nhiều đêm cũng ho khụ khụm sáng sớm dạy thì sụt sịt, hệ hô hấp bị nhiễm khuẩn nên mũi dãi nhiều khi xanh đặc”.

Làm mẹ lần đầu, cũng như bao mẹ khác, mẹ Thương cũng sốt ruột không kém, con chớm bị là nhỏ mũi, rửa mũi rồi lấy thuốc tây cho con uống để con nhanh khỏi. Nhưng thực tế thì mẹ Thương cũng như nhiều mẹ khác đã mắc một sai lầm rằng: cho con uống thuốc tây – đồng nghĩa với việc sử dụng kháng sinh nhiều sẽ diệt hết cả vi khuẩn có lợi ở đường hô hấp, dẫn đến hệ lụy là đề kháng con ngày càng kém hơn và dễ tái đi tái lại.

Nhiều mẹ mách làm siro cho con uống từ quất chanh, đường phèn hay các loại lá thuốc nam. Thế nhưng kết quả cũng không khả quan hơn chút nào.Con 3 tuổi nhưng chỉ 10kg. Một sự bất lực chán nản bủa vây trong không khí gia đình, vợ chồng giận dỗi nhau, bất đồng trong quan điểm chăm con, khiến mẹ Thương càng mệt mỏi hơn.

NIỀM VUI KHI CON GẶP ĐÚNG THUỐC – ĐÚNG SẢN PHẨM

Một lần lướt facebook và vào các hội nhóm, mẹ Thương tình cờ được gặp một bài viết chia sẻ về cách trị dứt điểm ho đờm và tăng đề kháng cho con. Thực ra mẹ Thương cũng đã áp dụng rất nhiều phương pháp từ tự nhiên, nhưng chị ấn tượng với sản phẩm DẦU HÚNG CHANH MINION được các mẹ cho phản hồi rất tốt.

Được các mẹ giới thiệu, chị đã tìm hiểu và nghe tư vấn “hệ hô hấp của trẻ lúc này chưa phát triển đầy đủ, đường thở nhỏ, ngắn nên thường bị tắc nghẹt và dễ bị virus, vi khuẩn xâm nhập. Khi bị viêm, ở mũi họng tăng xuất tiết dịch gây đờm, và ho là để tống đờm ra ngoài. Vì thế, phải tập trung tiêu diệt ổ viêm thì tự khắc sẽ không còn ho đờm mũi nữa, và nhiệm vụ này Dầu Húng Chanh Minion làm rất tốt. Hiểu đơn giản thì hoạt chất Thymol và Cavarol giống như kháng sinh từ thực vật, giảm triệu chứng sau 3-5 ngày mà không có tác dụng phụ. Dầu Húng Chanh còn bổ sung các thành phần giúp tăng cường đề kháng cho trẻ nên về cơ bản thì đấy là sản phẩm mà mọi gia đình có con nhỏ nên để sẵn trong nhà”

DẦU HÚNG CHANH MINION- SẢN PHẨM HOÀN TOÀN TỪ THIÊN NHIÊN – ĐỨA CON TINH THẦN CỦA CÔNG TY TNHH SECRET LIFE

100% sản phầm chiết xuất hoàn toàn từ nhiên, không thêm bất cứ thành phần phụ gia, đã được kiểm nghiệm an toàn cho trẻ sơ sinh.Thực hiện quy trình chiết lạnh phân đoạn công nghệ cao đã loại bỏ được các thành phần cay nóng và giữ được toàn bộ các tinh chất quý từ lá húng chanh và cỏ xạ hương

Sản phẩm trị dứt điểm:

Ho,sốt, đờm, khò khè dai dẳng

Sổ mũi kéo dài triền miên, giảm viêm mũi họng nhanh chóng

Ức chế sự phát triển của các chủng vi khuẩn hay gây bội nhiễm

Giúp tăng đề kháng cho trẻ

Sản phẩm đã được các giới chuyên môn đánh giá kiểm nghiệm. Đặc biệt bác sĩ chuyên khoa Trần Quang Đạt đã chia sẻ và khuyên mỗi nhà nên có sẵn dầu húng chanh trong nhà để phòng các bệnh ở đường hô hấp, tránh việc phải dùng kháng sinh khi mới có dấu hiệu bệnh

Chăm con là cả một hành trình, đòi hỏi ở các ông bố bà mẹ nhiều kỹ năng, công sức và cả thời gian. Vì thế hãy là những bà mẹ thông thái , lựa chọn cho con những sản phẩm tốt từ thiên nhiên, vừa an toàn vừa hiệu quả để con có một đề kháng khỏe, chăm ngoan và vui tươi cả ngày nhé

Uyên Mi

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/dau-hung-chanh-minion-san-pham-dang-duoc-san-lung-nhieu-nhat-hien-nay-72339.html