Dấu hỏi lớn nơi hàng công Chelsea

HLV Thomas Tuchel đối diện bài toán khó nơi hàng công khi hai trung phong đúng nghĩa còn lại trong đội hình không mang đến sự tin tưởng.

Các CĐV Chelsea rất hả hê khi đội bóng tống khứ thành công Romelu Lukaku. Dù phải chịu khoản lỗ khổng lồ, tiền đạo người Bỉ chắc chắn không thể trụ lại Stamford Bridge vì những phát ngôn thiếu chuyên nghiệp. Đa số người hâm mộ đều tin tưởng Chelsea sẽ sớm mang về một ai đó thay thế. Thực tế không phải vậy hoặc ít nhất là chưa.

Chiến thắng trước Everton tại vòng mở màn phơi bày điểm yếu chí tử của "The Blues" hiện tại là khả năng ghi bàn. Raheem Sterling có màn ra mắt ấn tượng. Cầu thủ người Anh cho thấy đẳng cấp trong từng pha chạy chỗ hoặc nhịp xử lý. Nhưng Sterling chưa bao giờ là một trung phong đích thực, Kai Havertz thì càng không. Vậy Chelsea còn sự lựa chọn nào?

 Chân sút người Anh đã mang đến những dấu hiệu khởi sắc trong trận đấu đầu tiên tại Premier League cho Chelsea. Ảnh: AP.

Chân sút người Anh đã mang đến những dấu hiệu khởi sắc trong trận đấu đầu tiên tại Premier League cho Chelsea. Ảnh: AP.

Hàng công kém chất

Cái tên đầu tiên khi nhắc đến, thậm chí nhiều người không biết anh ta còn ở Chelsea. Đó là Michy Batshuayi, tiền đạo không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách đăng ký mùa này. Anh chỉ đang chờ ngày được ra đi. Trung phong người Bỉ liên tục bị Chelsea đem cho mượn ở các giải đấu khác nhau. Mùa trước, Batshuayi ghi đến 14 bàn tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cho Besiktas. Nhưng từng đó là không đủ để anh thuyết phục được thuyền trưởng người Đức trao cơ hội.

Màn trình diễn của Batshuayi tại mùa giao hữu cho thấy anh không đủ tốt để chơi cho đội chủ sân Stamford Bridge. Nhiều tin đồn cho biết Wolves đang quan tâm chân sút 28 tuổi. Dù đang rất thiếu tiền đạo, "The Blues" sẵn sàng để chân sút người Bỉ rời đi và hy vọng vào một vụ bán đứt với lời đề nghị hợp lý.

Phương án còn lại là Armando Broja. Đây là phát hiện mới của lò đào tạo Cobham. Mùa trước, Broja ít nhiều để lại dấu ấn khi chơi bóng cho Southampton. Nhưng anh chỉ tốt nếu xét trên tầm vóc của "The Saints". Để trở thành lựa chọn hàng đầu tại Chelsea, 6 bàn sau 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh của Broja mùa giải trước không phải thành tích đủ đem lại niềm tin. Thực tế, Broja được giữ lại vì Chelsea không thể bắt đầu mùa giải mà không có một tiền đạo đúng nghĩa nào.

Tiềm năng của cầu thủ người Albania là rất lớn. West Ham đã gửi lời đề nghị mua đứt với giá 30 triệu euro nhưng bị Chelsea thẳng thừng từ chối. Anh chắc chắn sẽ được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội thể hiện. Nhưng tất cả đều hiểu hàng công "The Blues" vẫn cần thêm những sự bổ sung.

Thực tế, HLV Tuchel đã cố gắng xoay sở bằng cách sử dụng sơ đồ số 9 ảo. Cả Kai Havertz và Raheem Sterling đều có thể chơi tại vị trí này. Nhưng chất lượng vẫn là dấu hỏi. Havertz đã có một năm chơi bóng cực kỳ nhạt nhòa. Sự hoài nghi về bản hợp đồng bom tấn của Chelsea ngày càng tăng lên. Tiền đạo người Đức không sở hữu bất kỳ điểm mạnh cần thiết nào để đá tiền đạo ngoại trừ khả năng chạy chỗ. Phần thể hiện mới đây của Havertz trước Everton càng chứng minh đó không phải ý tưởng hay.

Chung quy lại, Sterling là niềm hy vọng lớn nhất vào lúc này. Nhưng Sterling cũng có điểm yếu là tần suất bỏ lỡ cơ hội khá cao. Tại Man City, trong một tập thể đa dạng và biến ảo, Sterling vẫn đảm bảo hiệu suất săn bàn một phần do nguồn cung cấp bóng quá nhiều. Nhưng Chelsea thì không có điều đó.

Một mình Sterling là không đủ để Chelsea có thể hài lòng với lực lượng trên hàng công.

Stamford Bridge chờ một chân sút mới

Bối cảnh trên cho thấy việc Timo Werner rời Chelsea thời điểm này là tương đối bất lợi. Chân sút người Đức dù có mâu thuẫn với Thomas Tuchel và dứt điểm khá tồi nhưng dù sao vẫn là một số 9 đúng nghĩa. 30 triệu euro thu về từ vụ bán Werner nên được dùng để tái đầu tư ngay lập tức. Tuy nhiên, phiên chợ hè đang cận kề ngày khép lại và đa số đội bóng đều đã chốt sổ đội hình.

Tân Chủ tịch Todd Boehly cho thấy ông là một người chịu chi nhưng tiền lúc này không phải tất cả. Người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge cũng rất mơ hồ về mục tiêu mà CLB đang hướng đến. Thậm chí, cái tên có khả năng cập bến tây London gần nhất lại là Frenkie de Jong chứ không phải một tiền đạo. Truyền thông Anh cho biết Chelsea sẽ nhắm vào Memphis Depay hoặc Pierre Emerick-Aubameyang để đi kèm với vụ De Jong.

Đó là những lựa chọn khả thi nhất với "The Blues" vào lúc này. Chelsea phải chinh chiến tại 4 mặt trận và họ không thể làm điều đó với duy nhất một trung phong đích thực Armando Broja.

Koulibaly và cuộc gọi xin Terry số áo 26 Kalidou Koulibaly gọi điện cho John Terry để xin phép mặc số áo 26 từng thuộc về cựu đội trưởng Chelsea.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dau-hoi-lon-noi-hang-cong-chelsea-post1343957.html