Dấu hiệu bất thường của đối tượng sát hại mẹ, dùng con nhỏ làm con tin

Sau khi đi lang thang hết tối trở về nhà, Thương bắt đầu chửi bới và đập phá đồ đạc. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn tước đi mạng sống của người mẹ già và bắt giữ đứa con nhỏ làm con tin.

Ngôi nhà 3 tầng, nơi Thương bắt giữ con trai 4 tuổi làm con tin (ảnh to). Chiếc giếng nơi Thương ném thi thể người mẹ già. Ảnh: TL

Vụ án trong đêm

Rạng sáng 22/10, nhiều người dân sinh sống tại thôn Bá Lam (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) choàng tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng la hét vọng ra từ ngôi nhà mới xây của gia đình Nguyễn Chí Thương (SN 1982, người địa phương). Khi tới nơi, trước mắt mọi người là cảnh bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ Thương) nằm bất động trên sàn. Còn Thương vẫn lăm lăm con dao trên tay tiếp tục chửi bới và đập phá tài sản. Trước thái độ hung hãn của đối tượng, nhiều người dân không dám lao vào can ngăn. Trong cơn điên loạn, Thương đã kéo thi thể người mẹ già ném xuống giếng nước của gia đình.

Tiếp nhận tin báo, Ban Công an xã Cao Thắng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo vụ việc tới Công an huyện Lương Sơn, Công an tỉnh Hòa Bình để phối hợp giải quyết. Thời điểm lực lượng an ninh có mặt, bao vây các lối ra vào hiện trường cũng là lúc Thương khống chế cậu con trai 4 tuổi làm con tin.

Nói về vụ án mạng thương tâm mới xảy ra, bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, hàng xóm nhà Thương) cho biết: “Khoảng 2 năm trở lại đây, Thương có nhiều biểu hiện bất bình thường về đầu óc. Năm ngoái cũng vào thời gian này, Thương lên cơn, chửi bới người thân và đập phá tài sản. Thương không phải là con đẻ của bà Hồng, được vợ chồng bà nhận nuôi từ lúc còn bế ngửa”.

Giây phút nghẹt thở giải cứu cháu bé

Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, anh Nguyễn Trung Kiên, Công an viên xã Cao Thắng cho biết: “Khoảng hơn 2h sáng, hàng xóm của gia đình Thương báo tin, tôi liền chạy đến ngay. Khi đến thấy sự việc nghiêm trọng, không tìm thấy bà Hồng mà chỉ thấy vệt máu dài, tôi liền báo tin cho anh em công an và dân quân đến hỗ trợ. Thấy lực lượng đến, Thương liền ôm con trai chạy lên tầng 3 cố thủ. Anh em không dám tiếp cận vì sợ cháu bé bị tổn thương, chỉ phân công vây quanh nhà. Lúc sau khi công an huyện đến thì mọi người mới tổ chức kêu gọi đối tượng đầu thú.

Ban đầu chúng tôi có đưa vợ con của Thương ra khuyên giải nhưng không thành, thấy thuyết phục không được, mọi người liền tổ chức đánh lạc hướng để tìm cách tiếp cận đối tượng. Lúc này tôi được phân công leo lên núi tiếp cận từ phía sau của tòa nhà. Sau quá trình tìm hiểu địa hình và lên phương án, đến khoảng 6h, một bộ phận kêu gọi từ đằng trước nhằm thu hút sự chú ý, chờ lúc Thương mất tập trung thì anh em từ đằng sau ập vào nhanh chóng khống chế Thương, rất may cháu bé không sao. Cậu con trai 4 tuổi của Thương tinh thần hoảng loạn, khóc nhiều. Ngay khi giải cứu được cháu bé, công an đã bàn giao cháu cho mẹ cháu để trấn an”.

Tìm hiểu của PV được biết, Thương đã lập gia đình được hơn 10 năm. Hiện vợ chồng Thương có 3 người con. Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, trước đây Thương là một người khá lành tính, chăm chỉ làm lụng và yêu thương vợ con. Cách đây không lâu, nhờ tích lũy được một ít tiền, cộng thêm vay mượn ngân hàng, anh em, vợ chồng Thương đã xây một căn nhà mới.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, không hiểu vì nguyên nhân gì, Thương thường xuyên có những biểu hiện bất bình thường về mặt thần kinh. Mỗi lần phát bệnh, Thương đi lang thang khắp nơi, hễ về nhà là buông lời chửi bới người thân rồi đập phá đồ đạc, tài sản. Quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Thương, nhiều lần người thân đã đưa anh này xuống Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan.

Nói về vụ án trên, ông Nguyễn Đức Huyên - Trưởng Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ sở, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã huy động lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường. Đích thân tôi sau đó cũng tới để trực tiếp chỉ đạo quá trình giải cứu con tin và bắt giữ đối tượng Thương”. Tang vật vụ án là con dao nhọn được cơ quan điều tra vớt lên từ dưới giếng. Công an huyện Lương Sơn đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Thương cho Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Huyền Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dau-hieu-bat-thuong-cua-doi-tuong-sat-hai-me-dung-con-nho-lam-con-tin-20181024221446716.htm