Đau đớn người yêu vừa đi du học một tháng đã có bạn gái mới, cô gái lên mạng tố cáo 'bộ mặt xấu xa'

Cô gái ngỡ ngàng khi bạn trai vừa đi du học đã thay đổi tính cách và có bạn gái mới sau một tháng chia tay.

Mới đây trên trang NEU confession đăng tải câu chuyện tình trái ngang khi người yêu đi du học khiến nhiều người yêu xa phải hoang mang.

Theo đó, cô gái cho hay cô và người yêu đã bên nhau được 1 năm rưỡi thì một ngày bạn trai quyết định đi du học. Nghe được tin ấy cô rấy buồn và khóc trong nhiều ngày vì cô sợ phải xa nhau khi đã có một thời gian dài gắn bó. Nhưng chỉ một thời gian quá ngắn sau đó mọi sự đã xảy ra bất ngờ, khiến cô gái trở tay không kịp.

Câu chuyện như sau:

Bài tâm sự đang gây sốt trên MXH.

Nguyên văn cô gái viết:

"Nếu như có ai đó hỏi tôi, điều gì khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời đến thời điểm hiện tại, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là khi tôi đã yêu hết lòng một người như anh. Tôi và anh yêu nhau tính đến nay được hơn 1 năm rưỡi. Cả hai yêu nhau khi chúng tôi làm cùng công ty. Sau đó một thời gian thì cả hai cùng nghỉ ở đó và mỗi người có một định hướng nghề nghiệp khác nhau.

Tôi phải thừa nhận rằng khoảng thời gian được ở bên anh là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đến bây giờ, khoảng thời gian đầy vui vẻ đó khiến tôi không sao quên được anh. Chiều làm về sẽ cùng nhau đi ăn vặt, đi hẹn hò, ở bên anh tôi quên hết âu lo phiền muộn. Hai đứa cứ vô tư như hai đứa trẻ, lúc nào cũng chỉ cười và cười.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi khoảng cuối năm ngoái, anh quyết định sẽ về quê ôn luyện tiếng anh và chuẩn bị cho năm nay sẽ đi du học. Lúc mới đầu khi anh nói rằng anh sẽ đi du học thì tôi không tin vì tôi chỉ nghĩ anh đùa, và trước đó anh chưa bao giờ nói với tôi về việc sẽ đi du học.

Thế nên tôi vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tình cờ một hôm khi tôi cầm điện thoại của anh và vô tình vào gmail, tôi thấy rất nhiều mail bố anh gửi cho anh về việc chọn trường và lựa chọn ngành học. Lúc đó thì tôi đã tin là anh sẽ đi thật. Tôi không hỏi và cũng chẳng nói thêm gì với anh. Lúc trên đường đi xe về một mình, nghĩ đến phải xa anh mà nước mắt tôi cứ thế rơi không ngừng.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian cực kì stress đối với tôi. Công việc không ổn định, tiền không có, lại biết thêm tin sét đánh đó khiến tôi gần như sụp đổ. Có những ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà mà hầu như tôi chỉ nằm và khóc.

Có lần tôi nói chuyện với anh, rằng anh đừng đi, anh ở nhà với em đi, em không cho anh đi, sao lại cứ phải đi thì anh chỉ nói rằng đi du học là con đường duy nhất để sau này anh có thể kiếm được việc làm. Ở đâu không quan trọng bằng việc kiên trì và có ý chí nhé, về sau tôi lại nghĩ lại, có lẽ đi du học vẫn là điều tốt nhất cho anh bởi anh tốt nghiệp trường thuộc top của Hà Nội nhưng kết quả học tập của anh thì lại không được tốt cho lắm.

Thời gian trôi đi, đến gần Tết âm thì anh bắt đầu sắp xếp chuyển đồ đạc để về quê học thêm và ôn thi ielts. Nói ra thì mọi người sẽ nghĩ tôi ích kỉ, nhưng thực lòng tôi chỉ mong anh không thi đủ điểm ielts và không xin được visa. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cái hi vọng của tôi nó hơi mong manh, bởi anh chọn đi cái nước mà tỉ lệ đỗ visa đến 99,99% nên là dù còn 0,01% tôi cũng hi vọng anh không đỗ.

Khoảng thời gian khi tôi ở Hà Nội, còn anh ở quê, chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường. Tôi nhớ anh đến phát điên, thực sự phát dồ lên được, vì đây là lần đầu trong đời tôi phải yêu xa như này, tôi hay kêu với anh rằng tôi nhớ anh, em về thăm anh nhé. Nhưng anh không cho về, anh chỉ bảo để anh lên thăm em, em về đi lại vất vả ra, trời thì nắng

Nhưng không hiểu cái lên thăm em của anh là khi nào, anh bảo hết lần này đến lần khác, cuối cùng mong ngóng vẫn không thấy người đâu. Nhiều lần như thế, vì sợ anh áp lực ở nhà với bố mẹ, áp lực học hành nên tôi không dám kêu ca nhiều với anh. Từ lúc anh về cho đến khi anh bay, tôi và anh gặp nhau được khoảng 3 lần, môt lần là do anh lên Hà Nội khám sức khỏe, tôi đã xin nghỉ làm hôm đó và chúng tôi gặp nhau không biết có được 10 phút hay không, lần thứ 2 là khi sinh nhật tôi, anh lên bất ngờ và tôi thì sững sờ.

Tôi vui vô cùng vì cái cảm giác sau bao ngàykhông được gặp, tôi vui vì anh vẫn nhớ đến tôi. Và thế là tôi lại hi vọng, lần cuối cùng là khi anh chuẩn bị bay. Anh lên Hà Nội là để chia tay bạn bè. Khoảng giữa tháng 8 thì anh có kết quả visa là báo đỗ. Anh thì vui, bạn bè thì chúc mừng, còn tôi thì khỏi phải nói,đang đi làm mà lòng buồn hơn, nhưng tôi vẫn lặng lẽ thả tym cho cái stt nhận báo đỗ của anh để thể hiện lòng thành.

Cuối tháng 8 anh bay, tôi buồn vô cùng, nhưng biết sao được, tôi cũng chỉ vui vẻ chúc anh sang đó học tập tốt và sớm trở về với tôi. Thật ra tôi đã xác định, cái khoảnh khắc anh bước lên máy bay là tôi biết tôi và anh sẽ không có kết quả tốt đẹp cho tương lai rồi. Tại tôi yêu anh, tại tôi cố chấp nên tôi cứ hi vọng mong manh vậy thôi.

Sang bên đó, do chênh lệch múi giờ và mới sang nên mấy hôm đầu tôi và anh cũng chỉ thi thoảng nhắn tin và gọi video call với nhau. Nhưng 1 tuần sau, chắc phải 4, 5 ngày anh mới nhắn cho tôi nổi một cái tin. Và nhắn được đôi 3 tin anh lại mất tích đến mức tôi phát ngấy không muốn nhắn tin lại.

Tôi còn hay tự nghĩ chắc do anh đi học nên bận, rồi mới sang nên thôi cứ từ từ, nhưng mà không phải, tôi thấy anh online nhiều hơn thời gian anh đi học. Anh comment anh đăng ảnh suốt lên fackebook ,lên instagram rồi cuối tuần anh đi chơi vui vẻ với lũ bạn mới quen của anh được thế mà anh không nhắn nổi cho tôi được 1 cái tin. Tôi mong chờ những tin nhắn của anh, mong chờ cuộc video call của anh.

Tôi ngại video call cho anh trước vì tôi sợ anh bận, tôi sợ tôi làm phiền anh, tôi đã từng nghĩ thôi thì đã vậy, hai bên cứ lặng lẽ mà buông. Tôi cũng sẽ không trách móc gì anh cả vì anh còn trẻ. Nhưng cho đến tối qua, anh nhắn tin cho tôi sau gần 1 tuần 2 đứa không nói chuyện và nói chia tay. Anh nói không muốn làm trái lời hứa với tôi, không muốn mất thêm thời gian của cả hai, anh không muốn tôi ngồi đó chờ đợi anh cho phí hoài tuổi trẻ và sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn cho tôi. Tôi im lặng, tôi thất thần, không ngờ anh lại nói chia tay tôi nhanh đến thế. Vừa nói xong thì 1 phút sau khi tôi vào instagram, anh đã block tôi, block luôn cả lũ bạn thân của tôi.

Duyên hết thì thôi đành chấp nhận, tôi xóa hết tất cả những gì từ anh. Nhưng mà cuộc đời trớ trêu thay, 2 tiếng sau anh nhắn cho tôi 1 cái tin anh có người yêu mới rồi mình chia tay nhé tôi đang nghe gì thế này. Đây là người mà tôi từng yêu sao. Sao con người ta lại có thể trở mặt dễ dàng và nhanh như trở bàn tay thế? Anh nói mấy lời kia là tôi đủ tỉnh táo để rời bỏ rồi sao anh lại còn cố tình đâm nhát dao vào tim tôi đau như thế.

Anh sợ tôi không chịu bỏ anh à mà anh còn cố tình làm thế với tôi, tôi có ngu đâu. Ngày sinh nhật tôi anh nói rằng anh yêu tôi nhiều, trước khi anh đi anh vẫn còn nói anh đi chắc chắn kiểu gì anh cũng sẽ về, bắt buộc phải về. Anh còn nói rằng tôi sẽ là người ra đón anh ở sân bay lúc anh về.

Tôi còn biết lúc anh ở quê, ngoài việc học và ở nhà thì anh cũng chẳng có ai khác. Vậy sao mới đi chưa nổi 1 tháng, anh đã nỡ lòng nào đối xử với tôi nhẫn tâm như thế. Tôi còn nghĩ có phải mình đang nằm mơ không, đến bây giờ khi tôi đang viết mấy dòng, tôi vẫn chưa tin nổi cái dòng tin ấy là thật.Tôi định chửi nhưng mà lương tâm tôi không cho phép mình phải mở mồm chửi một kẻ không xứng với mình, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắn lại 2 từ "đã xem" rồi block luôn facebook. Tôi còn nghi ngờ cái câu kia có phải anh nói không, hay là từ người yêu mới anh nó nói, mà dù có đứa nào nói thì cũng đều từ messenger của anh mà ra.

Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã giải thoát cho tôi sớm, cảm ơn anh vì quãng thời gian bên nhau vui vẻ. Cũng cảm ơn luôn người yêu mới của anh đã cho tôi biết bản chất của anh. Đến giờ tôi vẫn nghĩ người yêu du học chưa được 1 tháng đã có người yêu mới nó chỉ có trên báo không thể ngờ đượcrằng có ngày lại ứng vào tôi. Tôi không rõ là anh có đọc được mấy dòng này không vì trước đây khi yêu anh hay kêu là không đọc mấy cái thứ nhảm nhí trên confess.

Tôi chỉ khuyên mấy bạn nữ nào mà người yêu ở xa ấy, trên đời này có ai tốt với bạn bằng bố và anh trai bạn đâu nên đừng tin vào đàn ông, nhớ nhé".

Câu chuyện nhân vật chính chia sẻ trên trang NEU Confessions đã thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm và chia sẻ

Nickname P.T cho rằng: "Thế mới nói đàn ông họ yêu bằng mắt ai xinh đẹp hơn thì học lại thích, đàn ông thay đổi theo thời gian nên chuyện này cũng bình thường thôi, bạn nên quên đi người đàn ông không xứng với tình cảm của bạn".

Chủ facebook Q.M lại có quan điểm khác: "Con trai cũng tùy người không phải ai cũng không tốt, sai ở chỗ bạn chọn sai người, không đặt niềm tin đúng chỗ, nhiều thằng con trai tốt ngoài kia đang đi làm kiếm tiền để sau này cho vợ con được sung sướng chứ không phải những thằng ăn chơi mà đòi có một tình yêu như trong phim".

Bạn T.A chia sẻ: "Đối với những người như thế bạn không nên đau khổ làm gì, bạn nên vui mừng vì đã thấy được bản chất của người yêu bạn không sau này cưới về lại bỏ không kip".

Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả, vậy trong tình yêu nếu hai con tim không đủ hướng về nhau, lòng chung thủy không đủ đong đầy thì bạn không thể vượt qua được khoảng cách đó cũng như câu chuyện trên.

Khánh Chi
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nguoi-yeu-vua-di-du-hoc-chua-noi-1-thang-da-co-nguoi-yeu-moi-n-165876.html