Đầu độc nhà em vợ chỉ vì... tấm ván

Từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng không được giải quyết, mối tình cảm giữa những người thân thiết trong một gia đình xung đột càng trầm trọng. Khi lên đến đỉnh điểm, người anh đã mang chai thuốc diệt cỏ đổ xuống giếng để đầu độc gia đình em vợ.

Từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng không được giải quyết, mối tình cảm giữa những người thân thiết trong một gia đình xung đột càng trầm trọng. Khi lên đến đỉnh điểm, người anh đã mang chai thuốc diệt cỏ đổ xuống giếng để đầu độc gia đình em vợ.

Bị cáo Tlueng ân hận vì suy nghĩ nông cạn của mình mà vợ, con phải chịu khổ.

Bị cáo Tlueng ân hận vì suy nghĩ nông cạn của mình mà vợ, con phải chịu khổ.

TAND tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Rơ Ô Tlueng (1988, trú buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, H. Krông Pa). Bị hại trong vụ án là anh Ksor Drim (2000, em vợ của Tlueng, trú cùng buôn).

Theo cáo trạng, sau khi lấy vợ là chị Ksor H’Lan, theo phong tục địa phương, Tlueng chuyển về gần nhà với em vợ là anh Drim. Mối quan hệ của 2 anh em lúc đầu rất hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, vào khoảng giữa năm 2018, anh Drim mượn của Tlueng 300.000 đồng và hứa sẽ đi làm cỏ ở rẫy mì để trả công tương ứng với số tiền này. Thế nhưng, Drim cũng chỉ hứa mà không đi làm cho Tlueng. Dù bực mình nhưng Tlueng cũng chỉ để trong bụng mà không nói ra. Đến cuối năm 2018, nhớ lại việc Tlueng đã từng nói cho Drim 7 tấm ván gỗ nên Drim qua nhà anh để lấy. Tuy nhiên, vẫn còn bực chuyện Drim không đi làm cỏ mì cho mình, Tlueng đã không đồng ý và giữa 2 anh em xảy ra to tiếng. Khi chị H’Lan vào can ngăn 2 anh em thì Drim tát vào mặt chị gái của mình. Cũng từ đó, giữa 2 bên gia đình không còn qua lại, thân thiết với nhau như trước.

Đến khoảng tháng 4-2019, Tlueng đi mua 4 chai thuốc cỏ nhãn hiệu Grassad 480SL về để phun thuốc diệt cỏ trên rẫy của mình. Sau khi sử dụng thì vẫn còn nửa chai với dung tích 0,5 lít nên Tlueng cất lại để sử dụng sau. Đến ngày 18-18-2019, trong lúc đi đánh cá với người trong buôn thì được nghe kể lại việc Drim đang đi tìm Tlueng để đánh khiến lòng Tlueng càng thêm bực bội. Tối 28-8, sau bữa rượu say, Tlueng chợt nghĩ đến câu chuyện mâu thuẫn giữa mình với em vợ bấy lâu nay khi Drim còn nhỏ mà không biết tôn trọng người lớn, đánh cả chị gái và còn dọa tìm đánh mình.

Sự hận thù trong lòng trỗi dậy, Tlueng nghĩ đến việc trả thù bằng cách đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng của gia đình anh Drim. Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, Tlueng mang 0,5 lít thuốc diệt cỏ còn lại từ trước trút toàn bộ xuống giếng nhà anh Drim rồi đi về. Sáng ngày hôm sau, gia đình anh Drim ra giếng lấy nước để sử dụng thì bất ngờ phát hiện nước có màu xanh và mùi lạ nên đã lo sợ và trình báo lực lượng Công an. CAH Krông Pa đã thu mẫu dung dịch màu xanh trong nước giếng nhà Drim đi giám định qua đó xác định tìm thấy thành phần thuốc trừ cỏ Paraquat trong dung dịch này.

Tại phiên tòa, trước HĐXX, Tlueng vẫn nhận thức được rằng: “Mình biết mình sai rồi, biết thuốc đó độc lắm vì mỗi lần mình đi phun thuốc đều phải đeo khẩu trang, cách xa 100-200m đã ngửi thấy mùi hôi rồi. Nhưng mình không phải muốn giết Drim đâu, mình chỉ muốn phá cái giếng đó thôi, vì mình biết nhà Drim không uống nước giếng này mà chỉ tắm rửa thôi”. Phía bị hại anh Drim cũng cho rằng: “Gia đình mình chỉ uống nước ngoài suối thôi, nước ở giếng bị phèn nên không uống được”.

Sau khi được HĐXX chỉ ra những quy định pháp luật, làm rõ hành vi nguy hiểm của bị cáo, Tlueng ân hận: “Mình xin nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để được trở về nuôi 3 đứa con nhỏ. Nhà mình nghèo lắm, vợ mình nuôi không nổi đâu”. Cũng tại phiên tòa, anh Drim bày tỏ: “Gia đình mình không muốn Tlueng phải đi tù đâu, chỉ mong được HĐXX cho Tlueng về nhà, có gì xử theo luật tục địa phương thôi”.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Tlueng mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228229_dau-doc-nha-em-vo-chi-vi-tam-van.aspx