Đau đầu tìm chỗ cho con ngày hè

Kỳ nghỉ hè là niềm mong ước của nhiều học sinh, trẻ em sau những ngày dài học tập. Thế nhưng, mong ước đó không phải em nào cũng có được bởi hoàn cảnh, thời gian của phụ huynh.

Tham gia lớp học kỹ năng ngoại khóa giúp trẻ tăng cường khả năng giao tiếp, hiểu biết cuộc sống bên ngoài Ảnh: ctv

Tham gia lớp học kỹ năng ngoại khóa giúp trẻ tăng cường khả năng giao tiếp, hiểu biết cuộc sống bên ngoài Ảnh: ctv

Mong kỳ nghỉ hè của con thật ngắn!

Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ phường An Phú Đông, quận 12 (TPHCM) có con gần 2 tuổi, hiện đang đi học ở một trường tư thục gần nhà. Chị chỉ mong sao cho kỳ nghỉ hè của con mình thật ngắn. Theo chị Hằng, công việc của chị rất bận rộn, đi làm xa nên hôm nào cũng 7 giờ sáng đã ra khỏi nhà, đến 6h30 chiều mới trở về. Việc đưa đón con đi học đều do chồng chị đảm trách. Tuy nhiên, chồng chị lại thường xuyên đi công tác nên chị cũng phải căng mình ra lo cho con.

“Mới đây, nhà trường thông báo tổng kết năm học, sau đó các con nghỉ hè. Đúng đợt chồng đi công tác, thế là mình phải xin công ty nghỉ mấy ngày để ở nhà chăm con”, chị Hằng kể.

Chị Phạm Thị Anh, một nhân viên văn phòng ở quận Thủ Đức (TPHCM) lại đang "đau đầu" tìm chỗ học cho con trong dịp hè. Con chị học ở một trường mầm non công lập trên địa bàn nên thời gian nghỉ hè rất dài. Theo chị Anh, mặc dù Sở GD&ĐT TPHCM có thông báo mở lớp phục vụ hè cho trẻ thời gian từ 17/6-16/8 song không biết trường có mở hay không, bởi còn tùy thuộc vào nguyện vọng của giáo viên và điều kiện của trường. “Trước tình hình đó, mình phải hỏi dò một số trường tư bên ngoài nhưng đến nay vẫn chưa có trường nhận. Bản thân các trường tư cũng đông học sinh lắm”, chị Anh nói.

Anh Nguyễn Quang Thanh buộc phải chọn giải pháp gửi con ở một nhà trẻ nhỏ ngay trong chung cư ở quận Bình Tân, TPHCM, nơi mình đang ở. Nguyên do là trường của con nghỉ đến hết hè, vợ chồng anh Thanh cũng không tìm được giải pháp nào tốt hơn. Anh Thanh tự nhận mình vẫn còn may mắn khi còn có chỗ để gửi con.

Trẻ em Hà Nội được dạy bơi trong mùa hè Ảnh: HỒNG VĨNH

Cho con về quê, trải nghiệm thực tế

Đối với những em có độ tuổi lớn hơn, gia đình khấm khá thì hè đến là dịp để trải nghiệm cuộc sống. Anh Nguyễn Quốc Hùng, quê Quảng Nam, ngụ quận Tân Phú (TPHCM) chọn cách cho con về quê ở với ông bà nội, đến hết hè đón con vào học. Theo anh Hùng, con anh năm nay lên lớp 3, khi trường vừa cho nghỉ hè là anh cũng thu xếp công việc để xin nghỉ 5 ngày đưa con về quê làm quen rồi gửi lại cho ông bà nội chăm. “Về quê thấy không khí trong lành, nhiều cây cối, vật nuôi nên con rất thích, khác với trong tranh ảnh con học thường ngày. Con nít trong nhà nhiều nên cháu cũng nhanh hòa nhập. Tôi thấy đó lại là một cách hay chứ không như những năm trước phải năn nỉ ông bà vào chăm, rồi cho con đi học thêm đến khi hết hè”, anh Hùng nói.

Cũng theo anh Hùng, đến nay con anh đã ở với ông bà hơn 2 tuần, khỏe mạnh, vui vẻ, ham chơi với các anh em trong nhà nên anh cũng yên tâm hơn nhiều.

Trong khi đó, một số phụ huynh khá giả hơn lại tìm đến các chương trình giáo dục ngoại khóa, như Học kỳ quân đội, các câu lạc bộ giao lưu, các chương trình du học ngắn ngày ở nước ngoài để bồi dưỡng kỹ năng sống, vốn ngoại ngữ…

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ quận 3) vừa đăng ký cho con mình một chuyến đi trải nghiệm ở Singapore trong thời gian gần 1 tháng, kinh phí vào khoảng vài ngàn đô-la Mỹ. Chị Anh cho biết, con chị học trường quốc tế nên kỹ năng giao tiếp lẫn vốn ngoại ngữ khá tốt. “Hè là dịp để cháu vui chơi nhưng ở lại thành phố thì vợ chồng tôi không có thời gian chăm lo cho con, gửi con về quê thì không yên tâm vì sông, hồ nhiều. Chuyến đi dành cho bạn trẻ nhiều lứa tuổi, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn nên tôi quyết định cho con trải nghiệm…”, chị Kim Anh chia sẻ.

“Điệp khúc buồn” những ngày hè

Hè về là lúc hàng triệu học sinh náo nức bước vào kỳ nghỉ dài sau nhiều ngày miệt mài học tập. Thế nhưng, những ngày hè lại là thời điểm chứng kiến nhiều vụ việc đuối nước thương tâm.

Vụ việc đau lòng mới nhất xảy ra vào trưa ngày 30/5 tại tỉnh Nghệ An. Sau buổi liên hoan để nghỉ hè, một nhóm học sinh lớp 8 thuộc trường THCS Trung Thành (xã Trung Thành, huyện Yên Thành) rủ nhau đến hồ thủy lợi Trại Xanh để tắm. Trong lúc cả nhóm đang tắm, có 5 em (4 nữ, 1 nam) bị trượt chân xuống khu vực nước sâu, bị đuối nước sau đó.
Trước đó, trưa 27/5, 3 nữ sinh lớp 5 (ngụ xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) ra sông gần nhà tắm thì gặp nạn. Trong đó, một em may mắn bơi được vào bờ, hai nữ sinh còn lại mãi mãi ra đi.

Sáng 23/5, sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh lớp 6 trường THCS Thanh Thạch (Tuyên Hóa, Quảng Bình) cũng ra đi mãi mãi khi ra bờ sông Gianh chơi và bị trượt chân xuống sông. (NGÔ TÙNG)

Theo Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, hè là thời gian cần thiết để nghỉ ngơi, giải trí sau những tháng học hành, thi cử vất vả, giúp các em lấy lại sức khỏe, học kỹ năng sống cần thiết... Do đó, để các con được những ngày nghỉ hè đúng nghĩa, cha mẹ nên cho con một giới hạn có thể và không nên áp đặt suy nghĩ, chọn chương trình thay con mà hãy để con lựa chọn, làm những việc phù hợp theo sở thích, khả năng của chính các con. "Phụ huynh không nên ép con phải học thêm văn hóa, nhất là trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1, sẽ gây tâm lý căng thẳng, chán học, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ”, TS. Thúy khuyến cáo.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dau-dau-tim-cho-cho-con-ngay-he-1430548.tpo