Đau đầu chuyện vay gà trả bò

'Vay chi, vay miết, rồi lại hoài vay/ Vay xong bán nhà trả nợ/ Chưa xong đâu, ôi trời đau…'.

- Ca cẩm não cả ruột! Bà vướng vào tín dụng đen à?

- Tui than thở hộ cho một nhà dưới miền Tây vay 5 triệu mà sau nửa năm cả gốc lẫn lãi lên tới 22 triệu đồng.

- Chuyện hôm nay vay con gà, ngày mai trả con bò đâu cũng có. Ngay TP.HCM kìa, nhận 2,7 tỉ, sáu tháng trả tới 12 tỉ đồng mà vẫn chưa xong, liên tục bị chủ nợ điều người đe dọa, khủng bố tinh thần.

- Khi cần số tiền lớn mà tài sản không đủ để ngân hàng duyệt, người ta mới cần nơi sẵn sàng chìa tay giúp. Vậy mà lợi dụng việc đó để cho mượn với lãi suất cắt cổ thì quá ác.

- Mà thủ đoạn cho vay lại tinh vi nên cơ quan chức năng cũng khó xử lý…

- Không lẽ cứ để tình trạng “từ từ dỡ nhà con nợ” này tồn tại mãi?

- Thì công an đã bắt vài vụ rồi đó. Vấn đề là người dân nên cảnh giác hơn với những lời lẽ mời chào hấp dẫn ban đầu của mấy tay ma cô.

- Ừ, mong sẽ sớm xóa sổ mấy kiểu bẫy tán gia bại sản đó để tui còn có dịp sửa lời… nhạc phẩm…

- Trời! Còn tâm trạng mà hát á?

- Còn chớ! Khi ấy sẽ là: “Hôm nay, sung sướng, vì bọn ma cô, đã chùn tay/ Làm chi cũng cần lương thiện, không là gay/ Và tui cũng xin thú rằng… tui cũng vay”… Hic! Xin lỗi chồng, tui, à em, sẽ khắc phục ngay.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/dau-dau-chuyen-vay-ga-tra-bo-786106.html