Dấu chân tình nguyện trên đất bạn Lào

Những ngày cuối tháng 7, vượt hàng trăm cây số, đoàn thanh niên tình nguyện Thành đoàn Đà Nẵng đến với hai tỉnh Salavan và Champasak (CHDCND Lào). Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng những bước chân của thanh niên tình nguyện vẫn không mệt mỏi trên đất bạn Lào tình nghĩa, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Đây là lần thứ 8, chương trình được tiến hành, đội ngũ y, bác sĩ và các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân. Song song với hoạt động khám, phát thuốc, đoàn tình nguyện đã trao 150 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và trao 3 máy tính (trị giá 15 triệu đồng), 3 bộ dụng cụ luyện tập thể dục thể thao (trị giá 6 triệu đồng). Trần Hiền Lương (Đoàn viên Đoàn Quỹ đầu tư và Phát triển Đà Nẵng) chia sẻ, vào những ngày khám bệnh dự đoán số bệnh nhân chỉ khoảng 700 nhưng thực tế đã có hơn 1.000 người, không một bàn khám nào trống, mỗi bàn luôn có ít nhất 3 bệnh nhân ngồi chờ. Dù trời mưa rất to nhưng những người dân địa phương đã đến đây từ sáng sớm, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Có nhà cả mấy mẹ con cùng đưa nhau đi khám. Ở phòng khám, các bác sĩ làm việc không ngưng nghỉ. Khi thiếu người phiên dịch, bác sĩ và bệnh nhân phải chuyển qua ngôn ngữ ký hiệu bằng tay.

Dù trời mưa nhưng người dân đến đây từ sớm để được chữa bệnh.

Dù trời mưa nhưng người dân đến đây từ sớm để được chữa bệnh.

Điểm mới của chương trình năm nay, đoàn còn mang theo máy siêu âm để thăm khám, siêu âm cho các bệnh nhân được chỉ định và hướng dẫn cho các em nhỏ cách chăm sóc sức khỏe cá nhân... Theo anh Chanhsilone Sisomboun, Bí thư Tỉnh Đoàn Salavan, thành công từ đợt tình nguyện của đoàn tại Salavan đã khiến cho càng nhiều người biết tới chương trình này. Chặng đường dài và những buổi khám bệnh liên tục chẳng là gì khi nhận được nụ cười và lời cảm ơn chất phác từ những người dân bản Lào hồn hậu này. Tình nguyện viên Nguyễn Thanh Tùng (Đoàn viên Đoàn Sở Y tế Đà Nẵng) tâm sự: "Đối với tôi, có lẽ không điều gì đáng giá bằng việc được bệnh nhân quý mến. Được trực tiếp phát thuốc, thăm khám cho người dân Lào thấy vô cùng ý nghĩa, tình hữu nghị Việt-lào ngày càng thắm thiết hơn. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng tình cảm của người dân Salavan luôn hiện rõ qua ánh mắt, qua nụ cười chân chất". Bà Chan Sala, năm nay 70 tuổi, đến điểm khám bệnh từ sớm, bà cho biết (thông qua thông dịch viên): "Cô mắc bệnh đau thần kinh tọa từ mấy năm nay, trạm y tế lại cách xa làng nên khi nghe tin có đoàn tình nguyện đến khám bệnh, tôi đã không đi làm rẫy mà tranh thủ đến để được bác sĩ khám bệnh. Các bác sĩ trong đoàn không chỉ kê đơn thuốc, mà còn động viên cô giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc nặng nhọc, tôi quý lắm". Em MeLee Vongthong (người dân tỉnh Salavan) hào hứng, dân ở đây quý bác sĩ lắm, vì điều kiện tại tỉnh còn khó khăn nên rất khó trong việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Một số người dân nói rằng cả mấy năm trời họ mới được thăm khám một lần...

Các tình nguyện viên chuẩn bị thuốc, nhu yếu phẩm phát cho người dân.

Những ngày tại đây, đoàn công tác nhận được sự đón tiếp, hỗ trợ nhiệt tình của người dân Lào, khiến tình cảm anh em Việt-Lào sau hơn 2 thế kỷ ngày càng thấm đượm tình thân bằng những tiết mục văn nghệ, lễ buộc chỉ tay... nối kết tâm tư, tình cảm của những miền đất bên hai mái Trường Sơn xích lại gần nhau thêm nữa. Trong số các TNV tham gia lần này, 2/3 thành viên đi lần đầu tiên nên ai cũng chung cảm xúc hồi hộp, háo hức. Bạn Mạc Diễm Phúc (TNV Công an TP Đà Nẵng) cho hay, đây là chương trình hoạt động thiết thực của tuổi trẻ TP Đà Nẵng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào và tình hữu nghị giữa tuổi trẻ TP Đà Nẵng với nhân dân, tuổi trẻ nước CHDCND Lào, qua đó giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế đối với thanh niên TP Đà Nẵng. Mình cảm thấy rất tự hào vì được đại diện cho thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Đà Nẵng nói riêng làm công tác tình nguyện trên đất nước bạn. Một chuyến đi tuyệt vời và nhiều ý nghĩa".

Trao nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn trên đất bạn Lào.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng-Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho biết, những trải nghiệm thực tế của thanh niên VN tại Lào, thấy rõ hơn vai trò của tổ chức Đoàn 2 nước trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, xung kích vì sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong suốt hành trình của đoàn trên đất bạn Lào, chúng tôi luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành và thắm tình hữu nghị của nhân dân và thanh niên hai nước. Tình cảm quý báu đó là tài sản vô giá mà tuổi trẻ hai nước cần gìn giữ và phát huy góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_193664_dau-chan-tinh-nguyen-tren-dat-ban-lao.aspx