Dấu chân các anh trên mọi ngã đường

Gương mặt hằn in vất vả của những phận người cô quạnh, sáng lên nụ cười rạng rỡ, khi 'khoe' ngôi nhà chắc chắn, do những cán bộ, chiến sĩ công an, là đoàn viên thanh niên Phòng CSGT CA tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay, kết nối để giúp sửa chữa, xây dựng.

Hết lòng giúp dân

Rong ruổi trên những nẻo đường thiện nguyện, đối với các cán bộ, chiến sĩ PC08, những nụ cười rạng rỡ của người dân chính là hạnh phúc… Không chỉ là lực lượng xung kích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn, đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, dấu chân cán bộ, chiến sĩ công an giao thông, đoàn viên Đoàn cơ sở PC08 còn in khắp các ngã đường thiện nguyện, giúp đỡ người dân.

Đại úy Nguyễn Thế Lực (hiện là Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Phong Điền nhớ như in, hai năm trước, anh (lúc đó là Bí thư Đoàn cơ sở PC08) cùng các đồng đội phối hợp với chính quyền địa phương, nhiều lần lặn lội đến xã Quảng Công (huyện Quảng Điền), tìm hiểu hoàn cảnh bà Lê Thị Giàu, để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ.

Bà Giàu không chồng con, không người thân, già cả, lủi thủi một mình trong căn nhà xập xệ. Đồi cát dân cư thưa thớt càng tăng thêm quạnh vắng, cô đơn của một phận người kém may mắn. Thượng úy Hoàng Thị Hải Ly, Phó Bí thư Đoàn cơ sở PC08 (lúc đó là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn ghép) vẫn còn nguyên xúc động, tâm tình: “Tuổi bà Giàu ngoài bảy mươi, cũng cở tuổi như bà nội của tôi. Bà tôi ở nhà được con cháu quây quần, chăm sóc. Nghĩ đến bà Giàu quạnh quẽ, thiếu thốn cả về tinh thần và vật chất, tận đáy lòng tôi thương, thương lắm”.

Xuất phát từ tình thương đó, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Đoàn cơ sở PC08 nhanh chóng chung tay đóng góp, đồng thời kết nối các mạnh thường quân, để có thể xây dựng lại ngôi nhà của bà Giàu thật chắc chắn. Để bà Giàu yên tâm, an toàn trong những mùa mưa bão. Hôm bàn giao ngôi nhà tình thương, họ đã đồng thời tặng một số vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết cho bà. Bà Giàu nắm chặt tay các cán bộ, chiến sĩ trong sắc phục công an giao thông, xúc động rưng rưng nước mắt.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT ĐB-ĐS cùng nhà tài trợ bàn giao nhà tình thương cho cụ Phan Thị Vân, ở thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT ĐB-ĐS cùng nhà tài trợ bàn giao nhà tình thương cho cụ Phan Thị Vân, ở thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế.

Những bước chân của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở PC08 lại tiếp tục đến với cụ Phan Thị Vân ở thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang. Cụ Vân đã tám mươi tuổi, cũng một mình, không chồng con, không người thân. Căn nhà của cụ xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng, cần phải xây dựng lại. Vậy là lại “xắn tay áo” với công tác thiện nguyện. Tâm huyết và tấm lòng của các đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở đã “lan tỏa” đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ PC08 và các mạnh thường quân khác.

Bên cạnh số tiền vài chục triệu đồng, “vật liệu” để xây nên ngôi nhà ấm áp dành cho cụ Vân là hàng chục ngày công, là những giọt mồ hôi, tình thương của lực lượng cảnh sát giao thông và những tấm lòng đong đầy nhân hậu của các mạnh thường quân mà các cán bộ, chiến sĩ kết nối được.

Bây giờ, đã hơn một năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại ngày nhận ngôi nhà tình thương, điều khiến cụ Vân nhớ rõ nhất là những nụ cười, những lời động viên mà các cán bộ, chiến sĩ công an giao thông dành cho cụ. “Tui có cảm giác, đó là những đứa con, đứa cháu của mình, vô cùng gần gũi và đáng tin cậy”. Cụ Vân bộc bạch: Mỗi ngày thức dậy, quét tước căn nhà cho sạch sẽ, tinh tươm, lại nhớ đến những “đứa con, đứa cháu” trong màu áo công an Nhân dân, lòng cụ lại ấm áp khi nghĩ rằng, “chúng nó” đang rong ruổi khắp mọi ngã đường, ở những vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn nhất, để giúp đỡ.

Phòng CSGT tỉnh TT. Huế bàn giao một căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế.

Trên những ngã đường đó tấm lòng các anh, chị đã đến với cụ Trần Thị Cháu, ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, có chồng là liệt sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp; đến với hộ ông Nguyễn Quày ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, là gia đình có công với cách mạng; hộ ông Trần Văn Năm và hộ bà Đặng Thị Toang ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, là những gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh rất khó khăn…, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đoàn cơ sở PC08 cũng đã nhận em Dương Văn Huy, ở phường Kim Long, thành phố Huế, hoàn cảnh khó khăn, làm “Em nuôi của đoàn”, đồng thời bước đầu trao tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng, sẻ chia khó khăn với em Huy và gia đình.

Còn nhiều, rất nhiều hoàn cảnh bệnh tật, già cả, neo đơn khác ở huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới đã được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở PC08 tự tay đóng góp, đồng thời kết nối các mạnh thường quân để giúp đỡ, sẻ chia. Yêu thương ấy là không đong đếm. Cách đây mấy tháng, trong đợt dịch covid-19, mặc dù bộn bề nhiệm vụ, thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở PC08 vẫn lặn lội đến những xã biên giới xa xôi heo hút thuộc huyện miền núi A Lưới, để tặng bà con khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…, tiếp sức cùng bà con phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cũng bởi nặng lòng yêu thương, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở PC08 càng nỗ lực thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, xung kích đi đầu trong tất cả các lĩnh vực công tác của đơn vị, góp phần vững chắc bảo vệ bình yên trên những tuyến đường, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, bình yên cho cuộc sống.

Vậy nên, công trình “Tuyến đường bình yên” được thực hiện trên tuyến QL49A, là công trình do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện, nhưng trong đó lực lượng đoàn viên của Đoàn cơ sở PC08 giữ vai trò nòng cốt. Ngoài thời gian thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch chung của đơn vị, Đoàn cơ sở PC08 thường xuyên bố trí đoàn viên kết hợp với đoàn viên thuộc khối CSND Công an tỉnh thực hiện các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ trên tuyến QL49 Huế- Thuận An. Do vậy, trật tự an toàn giao thông tuyến đường này luôn được đảm bảo. Đặc biệt, trong các dịp lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, và sắp tới là Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, an ninh trật tự sẽ được giữ vững trong suốt thời gian diễn ra.

Phó Chủ tịch tỉnh TT. Huế- Phan Thiên Định động viên các chiến sĩ CSGT trên tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, thực hiện công trình, phần việc thanh niên, đoàn viên Đoàn cơ sở PC08 là lực lượng xung kích, tập trung chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện điều khiển xe chạy lạng lách đánh võng, gây rối trật tự an toàn giao thông ở địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà. Phối hợp với các đơn vị liên quan như cảnh sát hình sự, cảnh sát bảo vệ, đoàn viên Đoàn cơ sở PC08 đã xung kích trong việc thực hiện kế hoạch của tổ công tác đặc biệt, huy động 450 lượt đoàn viên tham gia, lập biên bản vi phạm hành chính hơn 1.000 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu hàng trăm triệu đồng.

“Với tinh thần xung kích, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng đoàn viên Đoàn cơ sở PC08 đã phát hiện nhiều xe mô tô đục số khung, số máy; xe mô tô, ô tô sử dụng giấy chứng nhận đăng ký không do cơ quan thẩm quyền cấp; phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến lái xe có chất ma túy trong cơ thể lúc điều khiển phương tiện; bắt giữ nhiều vụ việc về hoạt động buôn lậu buôn bán hàng lậu, hàng giả, các vụ việc về khai thác rừng trái phép…”- Thượng úy Hoàng Thị Hải Ly chia sẻ.

Điều quan trọng nữa là, thấu hiểu nỗi đau đeo đẳng suốt đời, hệ lụy khôn lường mà những gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông phải gánh chịu, lực lượng đoàn viên của Đoàn cơ sở đã dồn mọi tâm huyết, làm tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các khu dân cư. 42 lượt cán bộ đoàn viên tham gia tuyên truyền luật giao thông cho hơn 110.000 lượt người dự nghe và tiếp cận với các kỹ năng về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Biết bao gian nan, vất vả trong những chuyến tuần tra, thậm chí đã có đồng đội hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng những điều đó không những không làm lực lượng đoàn viên Đoàn cơ sở PC08 ngã lòng. Trái lại, họ càng quyết tâm giữ vững vai trò xung kích, cống hiến sức trẻ cho nhân dân, cuộc sống. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn cơ sở PC08 được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Tuy nhiên, đối với các cán bộ, chiến sỹ ấy, những nụ cười hạnh phúc của người dân là phần thưởng lớn lao nhất, Là động lực để họ tiếp tục giữ vững vai trò xung kích. Và trong những ngày cả nước đang căng mình chống dịch covid-19, họ lại luôn xung kích, đi đầu, có mặt tại các chốt trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhà nước và nhân dân giao phó.

Võ Văn Ánh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dau-chan-cac-anh-tren-moi-nga-duong-52770.html