Dấu chấm hết cho Valverde?

Chỉ 3 tuần trước, Barcelona vẫn còn tràn đầy cơ hội giành cú ăn ba. Nhưng rốt cuộc, sau thất bại 1-2 trước Valencia ở trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng qua, Barca đã chỉ có thể giành 1 danh hiệu duy nhất ở mùa giải năm nay.

Dĩ nhiên, hơn ai hết HLV Valverde là người phải chịu trách nhiệm về thành tích nghèo nàn này…

Thêm một thất bại gây sốc

Vặn ngược thời gian trở lại thời điểm tháng 5 có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Barcelona sẽ kết thúc mùa giải theo cách như vậy. Họ gần như đã đặt 1 chân vào trận chung kết Champions Legue, sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi.

Thế nhưng, rốt cuộc điều không tưởng đã xảy ra. Barcelona của Valverde chơi 1 trận lượt về vô cùng bạc nhược, để đối thủ lội ngược dòng đầy căng đắng và phải sớm dừng chân ở bán kết. Đấy là 1 thất bại gây sốc, khó nuốt trôi với các cules.

Và rạng sáng qua, trên sân Benito Villamarin, các CĐV của Barcelona lại phải nếm trải thêm một trận thua đau nữa. Trước đối thủ Valencia vốn bị đánh giá yếu hơn hẳn, không ai có thể nhận ra bóng dáng của đội bóng độc cô cầu bại, đã đăng quang ngôi vô địch La Liga sớm 3 vòng.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Barcelona sau trận Chung kết.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Barcelona sau trận Chung kết.

Barca đã chơi 1 trận vô cùng nhạt nhòa, thậm chí chỉ là cửa dưới so với đối thủ. Ngay phút thứ 5, lưới của gã khổng lồ xứ Catalunya đã suýt chút nữa bị rung lên, nếu trung vệ Gerard Pique không cản phá ngay trước mép vạch vôi cầu môn cú dứt điểm của Rodrigo Moreno.

Cơn ác mộng của các cules sớm đến ngay trong hiệp 1. Đội bóng của họ phải nhận 2 bàn thua chóng vánh ở những phút 21 và 33 sau những pha lập công lần lượt của Kevin Gameiro rồi Rodrigo Moreno. Những nỗ lực sau đó của Messi và các đồng đội chỉ giúp Barcelona có được 1 bàn gỡ danh dự và đành ngậm ngùi nhìn Valencia lần thứ 8 trong lịch sử giành Copa del Rey.

Giọt nước đã tràn ly với Valverde

Trong bóng đá, thắng thua ở 1 trận đấu cụ thể là chuyện thường tình, có thể xảy ra với bất kì đội bóng nào. Nhưng cái cách mà Barcelona buông súng ở Champions League rồi Cúp Nhà vua thực sự là khó chấp nhận với những người yêu mến họ. Bởi đó đều là những trận thua mà Barca đánh mất bản sắc của mình.

Ai cũng biết kể từ khi Pep Guardiola trình làng tại Barcelona thì lối chơi tiki-taka đã trở thành thương hiệu của đội bóng này. Nền tảng của phong cách này là khả năng kiểm soát bóng. Khi duy trì thời lượng kiểm soát bóng vượt trội giúp Barcelona vừa có thể áp đặt thế trận, lại vừa giúp họ giảm thiểu được áp lực phải đối mặt với những pha tấn công của đối thủ. Nhưng Valverde đã không còn duy trì triết lý chơi bóng này của Barcelona.

Vị HLV này sẵn sàng để đội nhà chơi thực dụng. Tức là nhường cuộc chơi cho đối thủ và rình rập những đòn hồi mã thương. Chỉ có điều, đây có vẻ là một lựa chọn sai lầm. Barcelona chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất đối với CLB xứ Catalunya. Khi mà Barca không chơi thứ bóng đá mà họ giỏi nhất thì không có gì đáng ngạc nhiên đội bóng này phải nhận quả đắng.

Trận đấu với Valencia vừa qua là 1 ví dụ điển hình. Trong hiệp 1, Barcelona đã để cho đối thủ cầm bóng nhiều hơn (khoảng 54%). Hậu quả là đội bóng này đã phải trả giá rất đắt bằng 2 bàn thua, và không thể gượng dậy trong hiệp 2. Đấy là kịch bản từng xảy ra trước Liverpool. Barcelona không thể kiểm soát bóng và họ đã vỡ vụn tại Anfield.

Vấn đề nằm ở chỗ Valverde tỏ ra rất bảo thủ và không muốn thay đổi cách tiếp cận trận đấu của mình. Các CĐV của Barca thì không còn đủ kiên nhẫn với ông. Sau thất bại trước Valencia, trên mạng xã hội, các CĐV Barcelona đã lên tiếng chỉ trích HLV Ernesto Valverde và Chủ tịch Josep Bartomeu cho những thất bại đáng xấu hổ, từ bán kết Champions League và giờ là Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

“Tôi muốn thấy Ernesto Valverde bị sa thải. Ông ta thật vô dụng. Ông ta chỉ đứng đó, nhìn xung quanh kiểu không biết chuyện gì đang diễn ra”, một cules bình luận.

Mùa này, Barcelona đã giành chức vô địch La Liga. Nhưng với 1 thế lực như đội chủ sân Nou Camp chỉ như thế là không đủ. Nhất là khi CLB này đã chi ra tới 300 triệu euro dưới triều đại của Valverde. Vì vậy, vị chiến lược gia 55 tuổi này có lí do để lo cho chiếc ghế của mình. Không loại trừ khả năng trận thua trước Valencia sẽ chính là giọt nước làm tràn ly…

Bayern Munich và Sporting Lisbon giành Cup Quốc gia Đức, Bồ Đào Nha

Rạng sáng qua (26-5), các sân cỏ châu Âu đã sôi động với những trận chung kết Cúp Quốc gia. Tại Đức, Bayern Munich đã hoàn tất cú đúp vô địch ở giải quốc nội sau khi vùi dập đối thủ Leipzig tới 3-0 ở trận chung kết diễn ra tại Berlin. Đây là trận đấu mà Leipzig đã chơi không tệ, với quyết tâm rất lớn giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Nhưng Bayern Munich với sự già giơ và đẳng cấp hơn đã đánh bại đối thủ một cách thuyết phục. Trái ngược với tỉ số chênh lệch ở Chung kết Cúp Quốc gia Đức, trận chung kết quốc gia Bồ Đào Nha giữa Sporting Lisbon và Porto đã diễn ra nghẹt thở đến tận phút cuối cùng. Hai đội thủ hòa nhau 1-1 trong 2 hiệp đấu chính thức.

Trong hiệp phụ, Bas Dost đưa Sporting Lisbon vượt lên dẫn 2-1. Những tưởng chiếc Cúp đã nằm trong tay đội bóng thủ đô thì đúng phút cuối cùng của hiệp phụ, Felipe gỡ hòa cho Porto khiến 2 đội phải bước vào loạt đá 11m. Kết quả chung cuộc, Sporting Lisbon đã có được chiến thắng 5-1 ở loạt đấu súng này để giương cao chiếc Cúp vô địch Bồ Đào Nha.

T.Đ.

HLV Valverde nói gì sau trận Chung kết?

Bất chấp thất bại tủi hổ trước Valencia ở trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, HLV Valverde vẫn cho rằng mình đã có 1 mùa giải tốt. "Tôi không nghĩ đây là mùa giải thất bại. Nó không tuyệt vời thôi chứ vẫn ở mức tốt. Chúng tôi đã thua 2 trận trước Valencia và Liverpool, khiến đội bóng phải trả giá bằng hai danh hiệu", vị HLV trưởng của Barcelona nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/dau-cham-het-cho-valverde-546686/