Dấu ấn VAR ở bảng C tiễn Thái Lan về nước sớm

VAR đã 2 lần can thiệp, làm ảnh hưởng đến kết quả trận Thái Lan - Hàn Quốc. Trong khi đó, VAR lại 'giúp' Việt Nam nhân đôi cách biệt trước Malaysia. Có thể nói, công nghệ video hỗ trợ trọng tài đã khiến người Thái rầu lòng ở lượt cuối bảng C.

Trọng tài công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc sau khi tham khảo VAR

Trọng tài công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc sau khi tham khảo VAR

Mang đến U23 châu Á lực lượng mạnh nhất, với chín cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, Thái Lan được dự báo sẽ trả món nợ trước Việt Nam, đồng thời gây nên bất ngờ tại giải. Thế nhưng, sau 3 trận chỉ có 4 điểm, họ vẫn phải xách vali về nước.

Nếu nhìn vào trận cuối thua Hàn Quốc, có vẻ như may mắn không đứng về phía các cầu thủ áo xanh. Trước trận, họ gặp vấn đề về thể lực khiến nhiều trụ cột không thể ra sân, trong đó có Suphanat, cây săn bàn số 1 của đội bóng. Chưa kể Ben Davies và Thanawat cũng không thể thi đấu với phong độ tốt nhất theo như thừa nhận của HLV Worrawoot Srimaka.

Còn trong trận, công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) lại nhiều lần quay lưng với U23 Thái Lan. Đầu tiên là phút 35, Cho Young-wook chọc khe cho Go Jae-Hyeon băng xuống ghi bàn. Trợ lý trọng tài giơ cờ báo lỗi việt vị. Nhưng sau khi kiểm tra VAR, phán quyết đã được thay đổi. Bàn thắng rõ ràng là hợp lệ và VAR “giúp” Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

Đến phút 43, lại là VAR không ở bên Voi chiến. Pha bóng này, Kritsada Kaman nhận bóng từ quả phạt góc và ngã ra sau cú va chạm với đối thủ. VAR vào cuộc, tuy nhiên trọng tài cho rằng va chạm là chưa đủ để thổi phạt cầu thủ Hàn Quốc, không có penalty cho Thái Lan.

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng sau khi VAR can thiệp

Trong khi đó ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại sân Lokomotiv Tashkent, U23 Việt Nam sớm vươn lên dẫn bàn với cú đánh đầu căng và chính xác của Nhâm Mạnh Dũng. Bàn dẫn trước cộng với khả năng kiểm soát khu trung tuyến, đánh chặn rất tốt của các cầu thủ áo đỏ khiến U23 Malaysia hầu như tấn công trong vô vọng.

Và cơ hội có điểm của họ coi như khép lại với pha bóng ở cuối hiệp 1. Sau pha đột phá của Dụng Quang Nho, hậu vệ Hakim Hairiey đã để bóng chạm tay. VAR vào cuộc. Tình huống chạm tay là rất rõ ràng, nhưng trọng tài đã phải cân nhắc rất lâu để đưa ra quyết định rằng pha chạm tay của Hakim có trực tiếp ngăn cản đối phương ghi bàn hay không.

Cuối cùng, ngoài quyết định cho Việt Nam hưởng penalty, trọng tài còn “tặng” cho Hakim tấm thẻ đỏ vì cho rằng anh đã ngăn cản đối thủ ghi bàn từ cơ hội đối mặt thủ môn. Và VAR một lần nữa không ủng hộ Thái Lan. Tỷ số là 2-0, việc mất người khiến Malaysia hoàn toàn chịu trận, không thể lên bóng.

Hai kết quả ở 2 trận đấu cuối cùng bảng C, với dấu ấn rõ nét của VAR, đã tiễn Thái Lan khỏi giải. Nhưng thực ra, họ cũng có lý do để không "trách" VAR bởi trong trận thua Hàn Quốc, công nghệ video hỗ trợ trọng tài cũng 2 lần cứu người Thái khỏi các bàn thua.

Đầu tiên là pha bóng vào phút 25, khi một cầu thủ áo xanh để bóng chạm tay rõ ràng nhưng VAR xác định rằng trước đó, một cầu thủ Hàn Quốc khi tạt bóng vào trong đã rơi vào thế việt vị. Phút 54, Cho Young-Wook ghi bàn nhưng VAR chỉ ra rằng anh sút tung lưới khi đã đứng dưới hậu vệ Thái Lan.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dau-an-var-o-bang-c-tien-thai-lan-ve-nuoc-som-post1444733.tpo