Đấu Afghanistan, ĐT Việt Nam vượt 'dớp' đáng buồn năm 2017?

'Chỉ cần hòa', điệp khúc nghe rất nhẹ nhàng mà lại là nỗi ác mộng với các cấp độ bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Liệu đứng trước mục tiêu 'chỉ cần hòa', ĐT Việt Na có dính phải cái dớp đầy ám ảnh đó?.

2017 là một năm có nhiều kỉ niệm buồn với bóng đá Việt Nam. Lứa U22 với thế hệ cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải... đã trải qua một kì SEA Games đáng quên.

Thi đấu thăng hoa ở 3 trận đầu vòng bảng, chỉ cần một kết quả hòa trước người Thái là thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng giành quyền đi tiếp. Thế nhưng nhiệm vụ ấy đã trở nên bất khả thi với hàng loạt những sai lầm. Thua tan tác trong khi chỉ cần 1 điểm, vậy là U22 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để bị loại ngay từ vòng bảng.

U22 Việt Nam thất bại trước mục tiêu “chỉ cần hòa”.

Tới lượt U18 Việt Nam, họ cũng chơi đầy thăng hoa ở vòng bảng để rồi gặp Myanmar trong trận cuối. Lúc này, U18 Việt Nam cũng chỉ cần một điểm là sẽ giành quyền đi tiếp. Được đánh giá mạnh hơn đối thủ khá nhiều, thế nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại cúi đầu trước mục tiêu “chỉ cần hòa” tưởng như vô cùng dễ dàng ấy.

Với lứa U16, mọi chuyện không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến NHM phải thót tim. Suy nghĩ thủ hòa trước Australia nhưng rốt cuộc đội thua chung cuộc 1-3, phải đợi đến hết vòng loại mới biết mình đi tiếp do là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Điệp khúc “chỉ cần hòa” một lần nữa lại vang bên tai các cầu thủ ĐT Việt Nam. Họ còn hai trận đấu trước mắt, với nhiệm vụ "chỉ cần hòa" một trận là giành vé dự VCK Asian Cup.

Một điểm trước Afghanistan rõ ràng là nhiệm vụ khả thi với ĐT Việt Nam. Chúng ta có lợi thế sân nhà, được chơi trên mặt sân cỏ tự nhiên ưa thích. Chúng ta có dàn cầu thủ chất lượng ngang ngửa và thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, vậy thì một trận hòa là điều hoàn toàn có thể đạt được.

Nhưng cũng như những đội trước đó từ U22, U18 cho tới U16, mọi chuyện đã liên tục diễn ra theo chiều hướng rất xấu. NHM lo ngại cái dớp này tiếp tục vận vào ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo rõ ràng không muốn điều ấy xảy ra. Ông đã nhồi nhét vào các cầu thủ tư tưởng ra sân là để thắng chứ không phải cầu mong một trận hòa. HLV người Hàn Quốc biết rõ tác hại của tư tưởng thi đấu mà chỉ mong hòa. Có lẽ ông cũng đúc rút được những bài học kinh nghiệm sau khi nghiên cứu những thất bại của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Và mong rằng điệp khúc “chỉ cần hòa” sẽ chuyển thành “đá là phải thắng”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/dau-afghanistan-dt-viet-nam-vuot-dop-dang-buon-nam-2017-822095.html