Đất thiêng Côn Đảo và 'thiên đường' du lịch

Là một huyện đảo phía Nam tổ quốc, ngày nay Côn Đảo đang trở thành một trong những địa danh thu hút du khách trong và ngoài nước. Bởi lẽ ngoài giá trị lịch sử hào hùng và thiêng liêng, Côn Đảo còn được coi là thiên đường du lịch với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Từ lịch sử hào hùng

Trong không khí xúc động và linh thiêng cùng đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chị Nguyễn Thanh Vân, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo với giọng trầm ấm, nghiêm trang: "Trải qua 113 năm (từ năm 1862 đến 1975) đã có 53 chúa đảo sống và cai quản nơi này. Chúng đã bắt giam hàng chục ngàn chiến sỹ và những nhà cách mạng yêu nước như: Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng... và nhiều sĩ phu yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh với những chính sách tra tấn tàn bạo đã khiến khoảng 20.000 chiến sỹ đã hy sinh ở nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian".

Hương dẫn viên giới thiệu về những nhà cách mạng yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo

Du khách tham quan nhà tù Côn Đảo nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian với những đòn tra tấn man rợ của kẻ thù

Tại trại giam Phú Tường, nơi nổi tiếng được gọi là chuồng cọp với diện tích 5.000m2 gồm 120 phòng giam có chấn song sắt phía trên và 60 phòng tắm nắng không có mái che. Nơi đây người dân đã tái hiện lại hình ảnh các chiến sĩ, những người ái quốc yêu nước chống lại chính phủ thuộc địa bị giam giữ và tra tấn dã man hòng dập tắt ý chí của các chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Hồng Kiên, du khách đến thăm viếng và tham quan tại Côn Đảo cho biết: “Không lời nào diễn tả hết cảm xúc của tôi cùng anh chị em trong đoàn, không bù đắp nào có thể đủ đối với những hy sinh lớn lao của thế hệ cha, anh. Chỉ biết thành kính dâng nén hương thơm cắm vào đất đảo, bởi mỗi tấc đất này đều đẫm máu đau thương".

Hình ảnh tái hiện các chiến sỹ cách mạng bị bắt giam tại nhà tù Côn Đảo

Những người dân Côn Đảo và du khách từng đến đây nhiều lần hẳn không ai lại không biết đến địa danh Cầu tàu lịch sử 914. Được xây dựng vào năm 1873, các chiến sĩ của chúng ta phải vận chuyển đá từ Núi Chúa về đến vịnh. Nếu như không chết vì bị đá đè thì cũng chết vì bị cai ngục đánh. Đây là nơi chứng kiến nỗi cực nhục đầu tiên của tù nhân Côn Đảo. Con số 914 không phải là một điểm mốc của lộ trình hay một thước đo quãng đường nào. Mà chúng là con số được dùng để tưởng nhớ 914 người đã chết khi tham gia xây dựng bến tàu này. Nếu để ý kỹ xung quanh, chúng ta còn có thể thấy những phiến đá lớn ngổn ngang, chính là các hiện vật đã từng đè chết người công nhân xây dựng công trình.

Đến thiên đường du lịch

Thời gian qua, Côn Đảo cũng đã thay đổi đáng kể, nơi đây đã là một điểm du lịch lý tưởng và hơn thế còn là hòn đảo thiêng liêng mang đến niềm tin và bình an cho mọi người.

Côn Đảo là một sự lựa chọn lý tưởng cho những người thích khám phá và hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương. Cảnh quan ở thị trấn nhỏ này rất đặc biệt, một bên là biển xanh và bên còn lại là các công trình kiến trúc từ thời Pháp thuộc mang đậm dấu ấn phương Tây.

Bên cạnh đó, Côn Đảo có những bãi biển đẹp nổi tiếng như: Đầm Trấu, Hòn Cau, bãi suối nước nóng… ở đây được xem như là thiên đường du lịch và được du khách yêu thích bằng chính sự yên bình, quan cảnh đẹp và hoang sơ vốn có. Ngoài ra, không thể không nhắc đến món ăn nổi tiếng của Côn Đảo đó là hạt bàng. Đây có thể được coi như là món ăn đặc sản mà khi nhắc về Côn Đảo mọi người đều nghĩ đến ngay lập tức. Để có thể chế biến được một món ăn này, người dân trên đảo thường hái những quả bàng chín, mang về phơi khô rồi tách lấy nhân bên trong. Nhân hạt bàng thường được làm sạch, rang lên cho vừa chín rồi đem đi rang với muối hoặc đường tùy ý.

Hạt bàng, món ăn nổi tiếng của Côn Đảo

Khi du lịch Côn Đảo, du khách sẽ không khỏi bất ngờ khi ghé thăm chợ hải sản Côn Đảo. Đây được coi như vựa hải sản lớn nhất của Côn Đảo, tập trung nhiều nhất những loại hải sản nổi tiếng của vùng biển như: tôm hùm đỏ, ốc vú nàng, cua, ghẹ, hàu, cá trích, cua mặt trăng, sá sùng... Chợ mở từ 5-10h sáng và 16h chiều đến tối cho du khách tha hồ lựa chọn các loại hải sản mà không phải lo giá cả. Ngoài hải sản tươi, du khách cũng có thể mua khô ở chợ hải sản về làm quà cho người thân. Giá hải sản ở đây cũng khá hấp dẫn, chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng/kg

Chợ Côn Đảo nơi bày bán nhiều loại hải sản nổi tiếng như: tôm hùm đỏ, ốc vú nàng, cua, ghẹ, hàu, cá trích, cua mặt trăng, sá sùng...

Đặc biệt, nếu những món mắm cá đã qua quen thuộc với du khách khi đến với những vùng biển thì món mắm hàu sẽ là món ăn rất độc đáo. Đây là món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người dân trên đảo.

Với con người Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng, Côn Đảo hiện nay trở thành một điểm du lịch đẹp nên thơ nhưng cũng mang ý nghĩa lịch sử to lớn mà mỗi người dân đều mong muốn trải nghiệm một lần trong đời. Nơi đây đã được đưa vào danh sách 1 trong 23 di tích quốc gia đặc biệt cần được bảo vệ và phát triển.

Thanh Huyền

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dat-thieng-con-dao-va-thien-duong-du-lich-133281.html