'Đất nước trọn niềm vui'

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm 'Đất nước trọn niềm vui' nhằm ôn lại sự kiện trong đại của dân tộc. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 5/2021, tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mai An.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mai An.

Triển lãm giới thiệu gần 100 tài liệu hình ảnh, với 3 chủ đề nội dung: Thời khắc lịch sử; Hà Nội ngày 30/4/1975; Sài Gòn ngày 30/4/1975. Bên cạnh những hình ảnh tư liệu về những khoảnh khắc lịch sử 30/4/1975, Triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” còn đi sâu khai thác những câu chuyện, hồi ức rất xúc động của các nhân chứng lịch sử, làm sinh động, rõ nét hơn những tư liệu lịch sử.

Ở đó có hình ảnh tư liệu về những khoảnh khắc các chiến sĩ Giải phóng quân tiến về giải phóng Sài Gòn, sự vỡ òa trong niềm vui của nhân dân Sài Gòn, Thủ đô Hà Nội. Điểm nhấn là những câu chuyện, hồi ức của các nhân chứng lịch sử và lấy chính những ngôn ngữ đầy tính cảm xúc đó làm sáng rõ cho những bức ảnh tư liệu. Họ là những người đã từng sống, từng trải qua những năm tháng chiến đấu cho công cuộc thống nhất nước nhà, để rồi vỡ òa trong thời khắc lịch sử khi Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất.

Mỗi nhân chứng của thời điểm ngày 30/4/1975 đều lưu giữ những ký ức, kỷ niệm riêng về một thời khắc lịch sử, trọng đại của đất nước. Việc khai thác những ký ức từ các nhân chứng là một cách thức tái hiện lịch sử, mang những giá trị về mặt cảm xúc và thông tin giá trị đối với thế hệ hiện nay.

Đến với triển lãm, người xem sẽ vô cùng xúc động khi được nghe lại câu chuyện của nghệ sĩ Kim Cúc - Phát thanh viên đọc tin chiến thắng trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 30/4/1975; diễn viên Như Quỳnh - khi đó là nghệ sĩ tham gia mít tinh mừng ngày chiến thắng. Đặc biệt là câu chuyện về nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trùng hợp vào thời khắc Sài Gòn được giải phóng…

Bên cạnh đó, còn có những câu chuyện của những chiến sĩ giải phóng quân khi tiến về tiếp quản Sài Gòn; mà đặc biệt hơn là câu chuyện của những người vợ ở hậu phương, mong mỏi đợi chờ tin chiến thắng, đợi chờ tin báo bình yên của chồng đang chiến đấu trên chiến trường…

Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh, hồi ức của nhân chứng là những cựu chiến binh tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam và cảm xúc của họ, niềm vui, sự hân hoan khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Nam - Bắc sum họp một nhà…

Th. Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dat-nuoc-tron-niem-vui-560925.html