Đặt Grab rồi bùng 1,2 triệu trà sữa: Độc ác...

Cô gái đặt 20 cốc trà sữa rồi bùng hàng khiến người tài xế khóc nghẹn, cộng đồng mạng phẫn nộ.

Shipper bị bùng 20 ly trà sữa với trị giá đơn hàng lên tới 1,2 triệu đồng.

Shipper bị bùng 20 ly trà sữa với trị giá đơn hàng lên tới 1,2 triệu đồng.

Mấy hôm nay, cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ trước hành vi vô cảm tới mức độc ác của một cô gái, cô này đặt 20 ly trà sữa từ một cửa hàng, người tài xế Grab đã mang hàng đến cho cô nhưng chỉ nhận được dòng tin nhắn “Thôi mình boom hàng nha”. Thực sự là anh L.T.N, người ship hàng đã chỉ còn biết khóc nghẹn trước 20 cốc trà sữa không ai nhận và số tiền 1,2 triệu đồng đã bị mất trắng trong vụ chuyển hàng này.

Ngay sau khi người tài xế đăng bài than thở trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã vào cuộc và tìm ra tên tuổi, địa chỉ của cô gái để “đòi lại công bằng” cho anh ship hàng. Cô gái và mẹ đã ra mặt, cho biết là do em trai của cô “nghịch ngợm đặt hàng” chứ không liên quan đến cô, điện thoại cô để quên ở nhà.

Trước những lời giải trình của nữ chính, L.T.N - shipper bị bùng trà sữa cho biết: "Lúc tôi điện xác nhận đơn, tiếng con gái và nói chuyện như đang đùa cợt, cười cười, chứ tôi không có nghe tiếng bé trai nào cả”.

Sau đó, cô gái đã thừa nhận chuyện mình nói rằng “để quên điện thoại ở nhà” là nói dối.

Chuyện đặt hàng qua ứng dụng rồi “bùng”, bỏ bom người ship hàng với số tiền lên tới hàng triệu đồng dường như đang trở thành “thú vui” của nhiều người trẻ. Bởi chuyện những người ship hàng bị bùng đã không còn xa lạ. Giữa trưa nắng nóng, những người ship hàng chạy ngoài đường với số lượng đơn hàng lớn, toàn là đồ ăn thức uống như chè, trà sữa, cơm gà… lên tới hàng triệu đồng, nhưng khốn khổ thay, họ không biết mình đang là nạn nhân của những kẻ bùng hàng vô lương tâm, chỉ biết lấy nỗi thống khổ của người lao động nghèo ra làm trò tiêu khiển.

Tại sao cộng đồng chúng ta lại có những người trẻ độc ác và vô cảm đến mức đáng xấu hổ như vậy? Những ông bố, bà mẹ sinh ra những người con có suy nghĩ nông cạn, độc ác như thế, có thấy đó là phần trách nhiệm của mình hay không? Họ có giáo dục, dạy bảo con cái mình những điều sơ đẳng nhất để làm người: “thương người như thể thương thân” hay không?

Chúng ta không trông mong gì ở một thế hệ người Việt trẻ nếu vẫn còn những cá nhân có lối cư xử đáng thất vọng như vậy. Họ có lẽ là những cậu ấm cô chiêu được cưng như trứng mỏng, được chiều chuộng và cung phụng đầy đủ, nên không biết xót xa trước hoàn cảnh của người nghèo khó.

Những người ship hàng trên đường, dù nắng đổ lửa hay mưa bão, họ vẫn cần mẫn tảo tần với công việc của mình, nhặt nhạnh từng đồng đánh đổi bằng giọt mồ hôi để nuôi gia đình, con cái. Họ là những người lao động lương thiện, đáng được tôn trọng. Thay vì nói với họ 1 lời cảm ơn, rót cho họ 1 cốc nước mát hay thưởng thêm cho họ 1 chút đỉnh gọi là công đi lại vất vả, thì đằng này, những người trẻ vô cảm ấy lại bùng hàng của họ, rồi có lẽ sẽ hể hả kể cho nhau nghe như một “chiến công”.

Một lối ứng xử vô đạo đức cần phải bị tẩy chay mạnh mẽ khỏi cộng đồng. Chúng ta không thể tha thứ cho những người lấy nỗi khổ của người khác ra làm trò đùa nhẫn tâm như vậy.

Mong rằng nhiều ông bố bà mẹ hãy lưu tâm đến câu chuyện này, để giáo dục con cái mình, sống ở đời phải có tình thương người, phải biết trân trọng công sức lao động của người khác, đừng trở thành loại người “máu lạnh” khi có những trò vui độc ác như vậy.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/dat-grab-roi-bung-12-trieu-tra-sua-doc-ac-3381613/