Đạt G thừa nhận nông cạn, sai lầm khi gây hấn với Sơn Tùng M-TP

Nói về quá khứ và những điều đáng tiếc, tác giả của bản hit 'Buồn của anh' thừa nhận đã sai lầm khi hiếu thắng, gây hấn với Sơn Tùng.

Từ một giọng ca của giới underground, Đạt G nhanh chóng được khán giả biết tới nhờ các bản hit đình đám như Buồn của anh, Buồn không em, Về... Trong đó, ca khúc Buồn của anh đã đạt hơn 300 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Ngày 17/9, Đạt G giới thiệu MV Khó vẽ một nụ cười sau gần một năm im ắng. Trước báo chí, nam ca sĩ không giấu được sự xúc động. Anh thậm chí có lúc bật khóc nức nở. Anh cho biết sản phẩm này là tâm huyết của anh và Du Uyên. Cả hai đã dồn tất cả số tiền tích cóp được để làm sản phẩm. Trước đó, cặp đôi từng thực hiện MV Buồn không em với kinh phí 20 triệu đồng.

Đạt G thừa nhận sai lầm khi gây hấn với Sơn Tùng.

Đạt G thừa nhận sai lầm khi gây hấn với Sơn Tùng.

Chia sẻ với báo chí về sai lầm, điều đáng tiếc trong quá khứ, Đạt G thừa nhận tất cả đều xuất phát từ sự nông nổi, hiếu thắng của tuổi trẻ.

Nói về việc cố tình gây hấn với đồng nghiệp như tố Sơn Tùng đạo nhạc khi ra mắt Chạy ngay đi hay văng tục khi bị trao nhầm cúp của giọng ca quê Thái Bình trong một chương trình, Đạt G thừa nhận bản thân nông cạn.

"Tuổi trẻ nông nổi, dễ mắc sai lầm nhưng tôi không biện hộ cho những gì mình làm. Tôi đã quá nông cạn, hiếu thắng. Một năm qua, tôi dừng lại, nhìn nhận lại bản thân. Bây giờ, tôi mới tự tin trở lại", anh trải lòng.

Ồn ào của Đạt G liên quan đến Sơn Tùng bắt đầu vào tháng 5/2018, Đạt G chia sẻ đường link MV Body của Mino (Winner) cùng thời điểm Chạy ngay đi ra mắt. Động thái này bị nghi ngờ là "đá xéo" Sơn Tùng. Khi bị các Sky công kích, Đạt G nhanh chóng xóa bỏ status. 5 tháng sau, rapper vô tình nhận phải chiếc cúp của Sơn Tùng M-TP trong một chương trình Việt - Hàn. Lúc này, Đạt G lại là người bị tấn công. Nhiều antifan cho rằng anh bị "quả báo". Sau đó, nam ca sĩ đã đăng bức ảnh chiếc cúp ghi tên mình, đăng kèm dòng chú thích khá gay gắt: "Tụi mày đi hơi quá rồi đó, chửi ai đừng chửi tới bố mẹ tao. Tao cầm nhầm cúp chứ không cầm nhầm thành công của thằng nào, con nào hết". Thái độ của Đạt G một lần nữa gây tranh cãi.

Đạt G ở chung nhà với Du Uyên nhưng chưa chia sẻ về tình yêu.

Trở lại với buổi họp báo của Đạt G, trước thắc mắc về mối quan hệ đặc biệt với Du Uyên, ca sĩ sinh năm 1995 cho biết anh hiện sống trong nhà Du Uyên, được ba mẹ cô ủng hộ con đường âm nhạc. "Chúng tôi là tri kỷ trong công việc, còn chuyện yêu đương thì tôi chưa thể nói trước. Việc quan trọng nhất với chúng tôi vẫn là phát triển sự nghiệp", Đạt G nói.

Anh kể mối duyên đưa cả hai đến gần nhau xuất phát từ một cuộc gặp gỡ của nhóm bạn. Lúc ấy, Du Uyên bị bạn bè chê hát không hay. Mọi người khẳng định cô không thể trở thành ca sĩ. Vì thế Đạt G nhen nhóm ý định đồng hành để giúp Du Uyên thực hiện ước mơ.

Nam ca sĩ cho hay: "Chúng tôi nắm tay, hứa sẽ cùng thực hiện những sản phẩm ra trò". Trong MV mới, không chỉ góp giọng, Du Uyên còn đảm nhận vai trò viết kịch bản.

Đạt G cho biết Khó vẽ nụ cười như một câu chuyện tình mơ mộng của những người trẻ. Ý nghĩa bị văng ra khỏi tình yêu, hất khỏi những đam mê, yêu thích vì bản thân thiếu tự tin, khả năng tài chính… cũng gần gũi với câu chuyện đời thực của Đạt G và Du Uyên.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dat-g-thua-nhan-nong-can-sai-lam-khi-gay-han-voi-son-tung-m-tp-post991313.html