Đạt 7 triệu view sau 2 ngày, tập 1 phim 'Thập Tứ cô nương' của Nam Thư có gì hay?

Nối tiếp thành công của hàng loạt web drama từ những 'anh chị' trong xã đoàn như 'Thập Tam Muội' hay 'Vi Cá tiền truyện', 'Thập Tứ cô nương' của 'Đại tỷ khu Massage' - Nam Thư ngay khi chính thức công chiếu tập đầu tiên đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Kể từ sau khi công bố đoạn trailer đầy kịch tính kể về cuộc đời của “soái tỷ” khét tiếng trong Giang hồ chợ mới - Thập Tứ nương (Nam Thư) từ lúc còn là một cô thiếu nữ thôn quê cho đến ngày trở thành bà trùm khu Massage, Nam Thư đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Chính vì lẽ đó, ngay khi tập 1 của Thập Tứ cô nươngđược chính thức lên sóng vào ngày 15/02 vừa qua, chỉ trong 2 ngày, phim đạt hơn 7 triệu lượt xem và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Thu được con số kỉ lục trong thời gian ngắn đến khó tin, tập 1 của Thập Tứ cô nươngphải chăng đã lôi cuốn khán giả ở những tình tiết thú vị và kịch tính này?

Màn “cosplay” bất chấp để trốn nợ của hai “mẹ con” Nam Thư và Lê Giang

Quay ngược thời gian, trở về quá khứ của Thập Tứ, khán giả không khỏi bất ngờ khi bối cảnh đầu tiên hiện lên là phân đoạn nàng ta đang chạy thục mạng để thoát khỏi mấy tên đòi nợ thuê cùng người mẹ (Lê Giang) có máu mê cờ bạc của mình. Và rồi, trong lúc dường như rơi vào đường cùng, hai mẹ con đã vô tình trà trộn vào một đám tang mà họ chẳng hề thân thích. Để có thể thoát thân, cả Thập Tứ và mẹ mình thậm chí còn hóa thành thân nhân rồi nhập tâm đến nỗi gào khóc thảm thương hơn cả gia quyến.

Đang lo chạy trốn…

hai mẹ con “biến hình” thành công trong tích tắc

Đã thế, khi thân phận bị bại lộ do diễn quá đà, Lê Giang còn tự hào khoe “chiến tích” có khả năng “khóc mướn” thượng thừa. Tình huống dở khóc dở cười này không những khiến khán giả được dịp cười ra nước mắt bởi độ bá đạo của hai mẹ con mà còn thấy tội nghiệp cho “người con trai” hiếu thảo Quang Trung khi liên tục bị xoay như chong chóng.

“Mấy người là ai? Quang Trung không biết mấy người!”

Chuyện tình chóng vánh của Thập Tứ - tưởng gặp “soái ca”, ai ngờ yêu nhầm “công tử bột”

Sau khi đặt chân lên Sài Gòn, Thập Tứ theo chân Lâm Lí Lắc (Lê Dương Bảo Lâm), trở thành “gái ngành” và gia nhập vào đội hình của Hoàng Hí Hửng (Hoàng Mèo) - ông trùm khu chợ Tình. Trong một lần đi kiếm cơm, cô vô tình được Thái Tử (POM) giải vây và chỉ sau một câu nói: “Anh nuôi em“, họ chính thức hẹn hò. Để rồi cũng một câu “Anh yêu em“, Thập Tứ trao cho Thái Tử trái tim mình.

Thái Tử khiến Thập Tứ cảm động

“Con gái yêu bằng tai” là có thật

Thái Tứ cứu mỹ nhân cho đến khi…

Sau hai câu nói đầy ngôn tình, Thập Tứ tưởng chừng đã chạm đến bến bờ hạnh phúc thì bản chất thật sự của chàng “soái ca” như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa tình yêu trong cô. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy và vài câu nói mạnh miệng, Thái Tử cũng chỉ là tên ăn bám, dựa hơi người khác.

gặp đại ca Bảy Gà

Không những là kẻ hèn hạ…

hắn còn là gã sở khanh

Đây là một trong những tình tiết gây bất ngờ nhất trong tập 1 bởi từ đầu tới cuối, Thái Tử đều không để lộ sơ hở mà diễn rất tròn vai. Điều đó có thể thấy anh cũng không hoàn toàn là kẻ bất tài, bởi anh rất giỏi trong việc “tạo nét” đấy thôi!

Cú lừa ngoạn mục cực “lầy lội” của Bảy Gà và mẹ Thập Tứ

Một trong những phân đoạn hài hước nhất ở tập đầu của phim có lẽ chính là sự xuất hiện của Bảy Gà (Hứa Minh Đạt) - đại ca khu chợ Gà. Không chỉ sở hữu những lời thoại mang tính giải trí cao mà màn lật kèo từ kẻ thù thành “sư phụ” của anh cũng vô cùng hấp dẫn.

Nét “bạo lực” của anh Bảy Gà

Trước tiên là tình tiết Bảy Gà lợi dụng danh nghĩa chủ nợ mới, dùng “nhan sắc” ép Thập Tứ trả nợ. Sau khi dụ dỗ “con nợ” thành công nhưng bỗng bị phá đám, Bảy Gà sôi máu quyết tâm phục thù bằng cách dựng lên vở kịch “tình mẫu tử”, lợi dụng việc bắt mẹ Thập Tứ làm con tin để trả thù. Tuy nhiên, đó thực chất chỉ là chiến thuật để anh giúp Thập Tứ nhận ra bộ mặt xảo trá của gã tình nhân.

Vở kịch hoàn hảo giữa chủ nợ và con nợ

Thành công của phân đoạn này chính là độ kịch tính, đẩy được cảm xúc nhân vật lên đoạn cao trào bởi nét mặt căng thẳng và hung hãn của ông trùm khu chợ Gà cùng vẻ hốt hoảng dù biết trước kịch bản của mẹ Thập Tứ. Màn “song kiếm hợp bích” giữa cả hai khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước khả năng diễn sâu của họ.

“Đến lúc chúng ta hạ màn rồi!”

Còn đâu dáng vẻ sợ hãi vừa rồi

Ở các phân đoạn vừa rồi, Nam Thư và dàn diễn viên trong phim không chỉ mang lại nhiều chi tiết mới về cuộc sống trước kia của Thập Tứ mà còn dùng sự hài hước duyên dáng để mang lại những giây phút giải trí nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, diễn biến dù nhanh gọn, song, trong tập đầu phim, Thập Tứ cô nương vẫn bao quát được một phần câu chuyện và lột tả hoàn toàn nội tâm của nhân vật.

Tập 1 Thập Tứ cô nương.

Kết thúc tập 1 với hàng loạt những tình huống trớ trêu khiến Thập Tứ trong vòng một nốt nhạc đã lập tức bước vào giới giang hồ và “chuyển nhóm” sang làm đàn em khu chợ Gà. Để biết cô gái này sẽ còn gặp phải những chuyện bi hài ra sao trên con đường đầy gian truân này, hãy đón chờ tập kế tiếp của Thập Tứ cô nương trên kênh YouTube Nam Thư Official nhé!

Đinh Huyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dat-7-trieu-view-sau-2-ngay-tap-1-phim-thap-tu-co-nuong-cua-nam-thu-co-gi-hay-4611429.html