Đạp xe hàng nghìn cây số để cổ vũ World Cup 2018

Phần đông người hâm mộ bóng đá đi máy bay tới Nga xem World Cup 2018, nhưng vẫn có một số fan chọn phương pháp đạp xe hàng nghìn km hoặc thậm chí 'cưỡi' máy kéo tới Nga.

Đầu tháng Tư vừa qua, Mohammed “Ibn Nufal” Nufal, 24 tuổi, đã hôn chào tạm biệt mẹ ở quảng trường Tahrir (thủ đô Cairo, Ai Cập) để bắt đầu hành trình đi xem World Cup trên một chiếc xe đạp.

Nufal đã thực hiện hành trình từ châu Phi đến châu Âu, xuyên qua các quốc gia Jordan, Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine trước khi đặt chân đến Nga, nước chủ nhà của World Cup 2018. Tuy nhiên, Nufal sẽ phải lên máy bay để bay qua Syria và Iraq vì những lo ngại về tình hình an ninh tại 2 quốc gia này.

Nufal mang theo mình những thiết bị cắm trại, phụ tùng để thay thế, điện thoại di động và pin cho chuyến đi. Ngoài việc cắm trại để ngủ qua đêm, Nufal có thể thuê nhà nghỉ hoặc ở nhờ nhà những người tốt bụng cho anh nghỉ lại để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

Đạp xe hàng nghìn km để cổ vũ World Cup.

Nufal chia sẻ. “Con đường di chuyển đôi khi còn quan trọng hơn điểm đến. Nếu chỉ đơn giản là đi xem World Cup, tôi có thể đi máy bay để đến Nga. Nhưng chuyến đi này sẽ cho tôi biết được thêm nhiều điều”.

Nhóm những người yêu thích đạp xe đã tiễn Nufal một quãng đường khi anh xuất phát. Nufal cho biết anh đã gặp được những người yêu thích xe đạp và có chung với họ đoạn hành trình trong chuyến đi của mình.

Sau quãng đường hơn 5.000km và 65 ngày di chuyển, Nufal cuối cùng cũng đã đặt chân đến Nga để kịp cổ vũ cho đội tuyển quê nhà. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm đội tuyển quốc gia Ai Cập lại góp mặt tại giải đấu bóng đá danh giá nhất hành tinh.

Cùng suy nghĩ với Nufal là anh chàng Fahd Al-Yahya. Yahya đã đạp xe 5.145km từ Saudi Arabia sang Nga để cổ vũ cho đội tuyển đất nước quê hương anh. Anh đã đến Moscow chỉ một ngày trước trận khai mạc giữa Nga và Saudi Arabia. Yahya được đại diện đội tuyển Saudi Arabia chào đón như một người hùng.

Không thể đạp xe vượt hàng nghìn cây số như những cổ động viên trẻ trên, fan cuồng người Đức Hubert Wirth chọn phương tiện di chuyển là máy kéo. Cỗ máy từ thập niên 20 của thế kỷ trước này kéo theo một nhà xe mini làm nơi ăn, ngủ cho ông mỗi khi dừng chân. Để đỡ buồn, ông Wirth dẫn theo chú chó cưng Hexe của mình làm bạn đồng hành.

Tốc độ tối đa của máy kéo này là 30km/h. Ông Wirth dự kiến di chuyển liên tục trong hơn 10 ngày từ quê nhà Pforzheim (gần Stuttgart, Đức) qua Ba Lan, Belarus sang Nga. Mục tiêu của ông là kịp đến Moscow trước khi đội tuyển Đức đá trận ra quân với Mexico vào ngày 17/6 tới.

Trong khi đó, fan Werner Zimmermann cũng lái máy kéo từ quê nhà Vitznau (Thụy Sỹ) tới Kaliningrad (Nga). Ông Zimmermann khởi hành hôm 8/6 và dự kiến sẽ chinh phục hành trình 1.800km bằng máy kéo trong 2 tuần.

Quân Anh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dap-xe-hang-nghin-km-de-co-vu-world-cup-2018-a374439.html