Đảo Thẻ Vàng-nơi có đại công trường trái phép giữa vịnh Bái Tử Long

Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, nhưng nhiều năm gần đây, đảo Thẻ Vàng (thuộc vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) trở thành đại công trường. Điều đáng nói là loạt công trình này đều xây dựng trái phép.

Loạt công trình hoành tráng nhưng trái phép trên đảo Thẻ Vàng

Toàn cảnh đại công trường trái phép trên đảo Thẻ Vàng. Nguồn: Báo Tiền Phong

Đảo Thẻ Vàng nằm giữa muôn trùng khơi, bốn bề là biển cả xanh thẳm, thuộc khu vực vịnh Bái Tử Long, cách Cẩm Phả khoảng 13km và có diện tích "khủng" - lên tới 180 hecta. Trước đây, đảo Thẻ Vàng vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ nhưng hữu tình, hệ động thực vật trên đảo đa dạng và không khí đặc biệt trong lành do cách xa đất liền.

Toàn cảnh Đảo Thẻ Vàng từng nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, non nước hữu tình.

Toàn cảnh Đảo Thẻ Vàng từng nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, non nước hữu tình.

Nhưng nhiều năm trở lại đây, hòn đảo thơ mộng ngày nào trở thành một đại công trường đồ sộ.

Tuy nhiên những năm gần đây, nhắc đến đảo Thẻ Vàng, người ta không còn nghĩ đến hình ảnh hoang sơ đơn thuần. Thay vào đó, là một đại công trường nhộn nhịp, hoành tráng. Bước chân lên đảo Thẻ Vàng, ấn tượng nhất không còn là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà là loạt công trình nguy nga bề thế. Trên diện tích hàng nghìn mét vuông của đảo Thẻ Vàng là hàng loạt các công trình như nhà ở, đường đi, ao hồ, vườn cây.

Nếu được đặt chân đến đây, hẳn ai cũng đặt dấu hỏi, tại sao một hòn đảo nằm cách xa đất liền lại được đầu tư xây dựng với quy mô không kém gì các "biệt phủ".

Trên đảo, hai ngôi nhà tầng màu nâu gỗ sừng sững trên phần đất cao, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ khuôn viên của công trình. Đường dẫn lên hai khu nhà này là một con đường rộng chừng 3 mét, được đổ bê tông kiên cố. Bên cạnh đó là hồ nước rộng hàng nghìn mét vuông được trông cây và có đường đi quanh hồ.

Tuy nhiên, điều đáng nói là những công trình đồ sộ này đều chưa được cấp phép xây dựng.

Được biết vào năm 2015, ông Tô Văn Chương xây dựng công trình tâm linh hoành tráng rộng hàng trăm mét vuông và hệ thống đường bê tông lên xuống đền. Ngày 9/5/2015, xã Thắng Lợi ra thông báo về việc tháo dỡ vì công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ông Chương không những không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình.

Mặc dù chưa được phê duyệt dự án đầu tư, chưa được cấp phép chứng nhận đầu tư nhưng ông Chương cho san gạt hàng nghìn mét khối đất đá đồng thời xây dựng hàng loạt công trình đồ sộ trên đảo. Ông Chương lấy danh nghĩa làm dự án trồng rừng, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái để biến đảo Thẻ Vàng thành của riêng. Sau nhiều năm xây dựng, đảo Thẻ Vàng trở thành một đại công trường giữa vịnh Bái Tử Long với hàng loạt công trình hoành tráng.

Ngày 6/5/2017, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện Vân Đồn phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Thắng Lợi đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Ngày 11/5/2017, UBND huyện Vân Đồn xử phạt công ty Ngọc Long (do ông Chương làm chủ) 85 triệu đồng.

Mặc dù liên tục bị xử phạt và cá nhân ông Chương cũng không ít lần hứa sẽ không tái phạm nhưng chỉ được vài ngày, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dao-the-vang-noi-co-dai-cong-truong-trai-phep-giua-vinh-bai-tu-long-85074.html