Đạo tặc đập cửa kính, cướp xe khách Cúc Phương ở Biên Hòa

Theo nhân chứng, chiều 6.7 xảy ra vụ cướp táo tợn trên xe khách Cúc Phương ở quốc lộ 1A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đoạn gần cầu Suối Linh.

Là khách của hãng Cúc Phương khi vụ cướp xảy ra, anh Đ.K cho biết thời điểm đó có hai người nam chạy xe máy đuổi theo ô tô khách biển 60B-042.58 đang di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi TP Long Khánh. Ban đầu tài xế tưởng người ngồi sau xe máy là khách nên chạy chậm lại nhưng không dừng hẳn. Lúc đó, hai kẻ đó máy áp sát, lấy hung khí đập vào hông gây bể kính xe khách.

Tài xế hốt hoảng nên dừng xe khách lại và gã ngồi sau nhanh chóng lao lên cầm dao uy hiếp mọi người.

Hắn ta đề nghị tài xế đưa bóp tiền. Thấy tài xế lưỡng lự, vài hành khách mới nói anh ta đưa tiền cho đạo tặc có lẽ vì sợ đến lượt họ bị cướp.

Sau khi lấy ví tiền, hắn ta xuống xe cùng đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát và dọa sẽ đâm ai đuổi theo.

Tài xế ở lại cùng xe khách để khai báo với công an. Trong khi hãng Cúc Phương điều xe khác tới chở hơn 20 hành khách đi.

Anh Đ.K kể rằng một số khách vì còn sợ nên không dám lên xe Cúc Phương.

Xe khách Cúc Phương bị đập bể kính ra vào.

Xe khách Cúc Phương bị đập bể kính ra vào.

Theo anh Đ.K, tài xế nói mất khoảng 3 triệu đồng. Một số người cho biết tài xế xe Cúc Phương thường trực tiếp thu tiền của khách, không có người phụ xe. Có lẽ đạo tặc biết tài xế vừa thu tiền của tất cả khách nên mới chọn mục tiêu để cướp nhanh chóng rồi tẩu thoát.

Nghe thông tin này, nhiều dân mạng hoang mang vì không ngờ có kẻ dám đuổi theo và cướp trên xe khách trên quốc lộ vào giờ cao điểm như trong phim, đồng thời đề nghị công an nhanh chóng kiểm tra camera an ninh để truy bắt tên cướp manh động.

Ông Nguyễn Thanh Phương, chủ nhà xe Cúc Phương xác nhận thông tin trên và cho biết tài xế Cao Sơn Hùng vừa bị 2 người lạ mặt dùng hung khí đe dọa, cướp tiền táo tợn ngay tại TP.Biên Hòa. Cao Sơn Hùng bị lấy ví có gần 6 triệu đồng, mảnh kính xe văng trúng mặt, chảy máu và xây xát nhẹ.

Tài xế đỗ ô tô bên lề trái nói công an say rượu nên không xuống xe:

Tài xế có dấu hiệu say xỉn chở con nhỏ đỗ ô tô bên lề trái ở phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nên bị công an đề nghị xuống xe để làm việc. Thế nhưng, ông ta điều khiển ô tô định bỏ chạy và nói công an say rượu nên không chịu xuống xe.

Nhân Hoàng (ảnh: Biên Hòa Young)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/dao-tac-dap-cua-kinh-cuop-xe-khach-cuc-phuong-o-bien-hoa-116606.html