Đào, quất ngã gục sau mưa lớn, người bán 'nát lòng' lo mất Tết

Cơn mưa lớn kèo theo gió mạnh khiến hàng loạt chậu quất đổ rạp, cành dập gãy quả nát khiến người bán ngán ngẩm chẳng buồn dựng lên.

Những chạu quất đổ gục sau mưa lớn.

Những chạu quất đổ gục sau mưa lớn.

Dù đã 28 Tết, nhưng đa phần cửa hàng hoa, cây cảnh vẫn còn rất nhiều hàng chưa bán hết. Tại những cung đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh các con phố vẫn tràn ngập đào, quất với đủ các chủng loại. Tất cả đều hi vọng ngày 9/2 (tức 28 Tết) khi các cơ quan, đơn vị kết thúc ngày làm việc cuối cùng thì sức mua sẽ tăng.

Nhưng bất ngờ từ tối ngày 8, sáng ngày 9/2, trận mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến mọi hi vọng tan biến. Mưa ầm ầm kéo đến, người bán chỉ kịp chạy vào những góc nhỏ tìm chỗ trú bỏ mặc những chậu quất, cành đào. Trận mưa gió qua đi, trên tuyến phố ngập tràn cảnh đào, quất ngã gục, cành gãy, quả dập nát.

Cành gãy, quả dập nát nên người bán lo khó bán.

Nhiều nhất là trên tuyến đường 70, TP Hà Tĩnh hàng trăm chậu quất đổ rạp như ngã rạ. Anh Tú một người buôn bán quất tại đây buồn rầu, mấy trăm chậu quất mà mới bán được có chưa đến một nửa giờ người mua không có, cây lại gãy, quả rụng hết giá đã thấp giờ không biết còn ai muốn mua nữa không.

Những hôm trước thời tiết nắng ấm đào đã bung nở, người bán lòng như lửa đốt, bây giờ mưa lớn khiến những cánh hoa rơi xuống, chỉ còn lại cành khúc khỉu.

Năm nay đã khó bán, trời lại mưa lớn khiến không ai đi chợ hoa, cây cảnh.

Những người bán cố dựng chậu quất lên để dọn dẹp “hiện trường” mong rằng sẽ có người mua để thu lại chút tiền vốn. Dù biết rằng buôn bán có năm được mất, nhưng năm nay giá đã “rớt” thê thảm lại mưa to gió lớn khiến người bán càng khốn khổ hơn. Vậy là đào ngã, quất dập nát họ cũng coi như mất Tết.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/dao-quat-nga-guc-sau-mua-lon-nguoi-ban-nat-long-lo-mat-tet-d148244.html