Đào, quất giảm bán đồng giá ngày 30 Tết vẫn đìu hiu vì vắng khách

Sáng 30 Tết năm Tân Sửu, dạo qua thị trường bán đào quất ở vùng ngoại thành Hà Nội cho thấy lượng người mua rất ít. Trong khi những dãy đường vẫn bày đầy đào, quất, mặc dù trao biển thanh lý xả hàng nhưng cũng rất ít người quan tâm.

Những năm trước, vào ngày 30 Tết, lượng người mua đào, quất không hề giảm mà giá lại tăng theo giờ. Còn năm nay, thị trường đào, quất những ngày áp Tết trong cảnh tiểu thương "ngóng" khách mua, giá giảm mạnh.

Theo quan sát của PV Infonet, ở các tuyến đường ngoại thành Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, Sơn Tây vẫn ngập tràn các loại đào, quất và hoa mai, thế nhưng lượng người mua lại rất ít.

Sáng 30 Tết, nhiều tiểu thương đã treo biển "xả hàng" đào, quất, mong bán hết hàng còn về nhà ăn Tết.

Những tấm biển thông báo đại hạ giá quất như này khá nhiều nhưng vẫn ít người mua.

Những tấm biển thông báo đại hạ giá quất như này khá nhiều nhưng vẫn ít người mua.

Anh Hải một người bán quất cảnh trên đường 32 cho biết, xe quất này anh chở từ Hưng Yên, do đã hợp đồng đặt mua cả vườn quất từ trước nhưng bất ngờ dịch bệnh bùng phát vào áp Tết nên mọi thứ đảo lộn.

"Người mua quá ít, nhưng vì tôi đã trót "ôm" cả vườn, tiền thì đã trả hết cho chủ vườn rồi nên tôi vẫn phải cố bán đến ngày cuối cùng của năm. Giờ bán xả hàng mong thu hồi được chút nào hay chút đó", anh Hải buồn bã nói.

Hôm nay đã là 30 Tết nhưng người đến mua chỉ lác đác, trong khi trên xe vẫn đầy quất chưa bán được.

Anh Hải cho hay, những năm trước, mỗi vụ Tết anh Hải cùng người nhà bán hàng không kịp ăn, quần quật ngoài chợ hoa cả tuần, nhìn cây cứ được các khách hàng chở đi nườm nượp quên hết cả mệt. Nhưng năm nay thê thảm quá.

Có những hàng quất không có nổi một khách đến mua

Tương tự như quất, năm nay giá đào cũng giảm thê thảm, người mua lại không mặn mà.

Cả xe đào này dường như vẫn còn nguyên si vì đa số khách chỉ đến xem, hỏi giá chứ không mặn mà chuyện mua bán.

Gia đình chị Vân (Hoài Đức, Hà Nội) chở cả xe đào đi bán đồng giá. Theo đó, cành to có giá 150.000 đồng, cành nhỏ chưa tới 100.000 đồng. Thế nhưng, chị Vân chia sẻ: “Buồn lắm, trồng đào cả năm mong một cái Tết, mà năm nay đào rất đẹp, hoa nở bung đúng Tết nhưng người mua quá ít, bán không được giá. Tiền thuê người vận chuyển mỗi ngày mất 350.000 đồng/người nhưng hàng thì không bán không được. Giờ tôi cố bán vớt vát thu hồi vốn, được đồng nào hay đồng đó”.

Những cành đào đẹp, gốc to bằng cánh tay như thế này giá chỉ khoảng 150.000 đồng. Trong khi đó những năm trước, những cành như này bán tại vườn đã khoảng 300.000 đồng.

Những cành đào phai xếp ngay ngắn bên vệ đường từ sáng đến giờ vẫn chưa bán được.

Ngồi cả buổi sáng không có khách mua, cô Hằng (Cổ Đông, Sơn Tây) cho hay: “Tôi đã bán đào Tết hơn 10 năm nay rồi nhưng mà chưa năm nào tôi thấy thê thảm như năm nay. Mọi năm ở Sơn Tây, những ngày gần Tết là các xe đào, xe quất về nườm nượp đổ về, khách đi xem mua kín cả sân. Thế mà năm nay, số lượng người bán đã ít chỉ bằng một nửa năm trước, số lượng cây bán cũng ít hơn, nhưng vẫn ế”.

Những cây đào từ Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa chở ra Hà Nội là loại đào phai rất đẹp, mới nổi lên trong thị trường thời gian gần đây. Nhưng hôm nay người bán đào phải ngậm ngùi cắt bỏ cành, giữ lại gốc mang về trồng lại.

Nhiều người bán đào cho biết, không tiêu thụ được nên đào Tết ở vườn vẫn còn khá nhiều, khoảng 3/4 cây vẫn chưa bán.

Hình ảnh những cây đào được xếp dọc theo các tuyến đường 21, 84, 419 ngoại thành Hà Nội thưa thớt người đến mua, khiến các tiểu thương “đứng ngồi không yên”.

Lam Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/gia-dao-quat-ngay-30-tet-2021-277059.html