Đào, quất ế trước giao thừa, người bán khóc ròng

Hàng trăm gốc quất, đào chỉ bán với giá rẻ như cho, nhưng không ai đoái hoài, khiến người bán vừa khóc vừa vung dao chặt bỏ.

Chỉ còn non 2h đồng hồ nữa, là giao thừa Xuân Canh Tý 2020, thế nhưng tại chợ hoa Xuân TP Hà Tĩnh, vẫn còn sót lại những người bán quất, đào khắc khổ mưu sinh, mong bán tống bán tháo được cây nào hay cây đó để hồi vốn.

 Lác đác người đến tìm mua những chậu quất đại hạ giá.

Lác đác người đến tìm mua những chậu quất đại hạ giá.

Anh Nguyễn Văm Chắt, 40 tuổi, ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh buồn rầu nói: "Khổ lắm Nhà báo ạ, tôi ra tận vườn đào Nhật Tân mua lô đào 300 cây, bình quân 200.000đ/1 cây, về bán cây cao nhất chỉ 90, 100.000đ. Nay bán vớt vát 20, 30 ngàn đồng cũng chả ai mua. Tết này thua lỗ, cả nhà mất tết rồi nhà báo ạ".

Ông Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, nơi có chợ hoa Xuân cũng chia sẽ cảm thông với người dân bán đào, quất.

"Sắp giao thừa rồi, nhà nhà quây quần đầm ấm bên nhau, thế mà những người bán đào, quất vẫn còn nán lại, đứng chơ vơ chẳng ai mua" - ông Phúc chia sẻ.

Một người bán đào buồn bã đứng nhìn những gốc đào ế.

Theo một cán bộ quản lý đô thị, TP Hà Tĩnh quy định sau 22h đêm giao thừa phải dọn sạch hoa và cây cảnh để trả lại cảnh quan.

Đến 21h30' đêm nay, một số tiểu thương bán quất, đào đã gạt nước mắt, vung dao chặt bỏ những gốc đào, quất mà chỉ mấy ngày trước có giá cả chục triệu đồng, để dọn dẹp, trả lại mặt bằng.

Sau đây là hình ảnh đào, quất ế đêm 30 Tết:

Một người bán quất bên những chậu quất sót lại không bán được.

Những gốc đào nằm chỏng chơ.

Nhiều gốc đào lớn bị chặt bỏ.

Mấy ngày trước, gốc đào này có giá chục triệu đồng.

Những tiểu thương bán quất đào bắt đầu dọn dẹp, trả lại mặt bằng.

Mẫn Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dao-quat-e-truoc-giao-thua-nguoi-ban-khoc-rong-81937.html