Dạo phố sách Nguyễn Văn Bình chiều cuối năm

Khám phá đường Hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

(HNMO) - Một trong các thú vui của các bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh trong chiều cuối năm nhàn tản là dạo phố sách Nguyễn Văn Bình, dài hơn 100m, ngay bên hông Nhà thờ Đức bà và Bưu điện thành phố.

Hình thành từ năm 2016 đến nay, đường sách không chỉ là nơi các nhà sách giới thiệu những tác phẩm mới xuất bản mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện của các nhà nghiên cứu, các tác giả với bạn đọc. Các quầy hàng trong đường sách quanh năm được bài trí đẹp, là điểm check-in yêu thích của nhiều người dân thành phố mang tên Bác.

Đường sách thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020 được bài trí bằng chiếc cổng tre treo những bắp ngô lạ mắt.

Cây ước nguyện, nơi mọi người treo những bao lì xì chứa lời ước đầu năm, mong gặp nhiều may mắn.

Ông Đồ, nhân vật không thể thiếu ở đường sách dịp Tết, mở quầy tặng chữ người qua lại.

Sách và hoa ở khắp nơi, tạo nên một đường sách đẹp, yên bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/956366/dao-pho-sach-nguyen-van-binh-chieu-cuoi-nam