'Đảo mèo' Brazil lao đao vì Covid-19

Furtada là hòn 'đảo mèo' ở Brazil nổi tiếng với khách du lịch nhờ số lượng mèo sống ở đây. Tuy nhiên, Covid-19 bùng phát khiến thức ăn cạn kiệt, mèo phải tìm xác chết để ăn.

 Những con mèo sống trên đảo ngoài khơi bờ biển Brazil đã phải tìm và ăn xác chết của động vật khác để sống vì đại dịch Covid-19 buộc người dân phải tự cách ly, lượng du khách quanh đảo giảm mạnh, các nguồn thức ăn như thức ăn thừa của nhà hàng, các tàu thuyền qua lại không còn. Trong ảnh là mèo đang ăn từ hệ thống cung cấp, phân phát thức ăn PVC do các tình nguyện viên xây dựng. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Những con mèo sống trên đảo ngoài khơi bờ biển Brazil đã phải tìm và ăn xác chết của động vật khác để sống vì đại dịch Covid-19 buộc người dân phải tự cách ly, lượng du khách quanh đảo giảm mạnh, các nguồn thức ăn như thức ăn thừa của nhà hàng, các tàu thuyền qua lại không còn. Trong ảnh là mèo đang ăn từ hệ thống cung cấp, phân phát thức ăn PVC do các tình nguyện viên xây dựng. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Đảo Furtada, được biết đến với cái tên “đảo mèo”, cách thành phố Mangaratiba khoảng 20 phút đi ca nô. Đảo nằm ở mũi xa nhất của Brazil’s Green Coast, một vùng phủ đầy rừng nhiệt đới và đường bờ biển dài gồm hàng trăm đảo. Ảnh: AP/ Mairo Lobao.

Trong nhiều năm qua, các ngư dân thường bỏ lại ruột cá hoặc những thứ không cần thiết lên đảo. Ngoài ra, một số ngư dân tốt bụng đã để lại nước uống và đồ ăn cho mèo. Đó là thứ đã nuôi sống hàng trăm "cư dân" đảo, đặc biệt là những con mèo mới mọc lông không có kỹ năng săn mồi như những con mèo sinh ra trong tự nhiên. Trong ảnh là một chiếc thuyền của Tổ chức Bảo vệ Động vật dừng ngoài khơi đảo Furtada ngày 13/10. Ảnh: AP/ Mario Lobao.

Cư dân địa phương hoàn toàn không hay biết đến cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra khắp đảo cho đến khi nghe tin từ những ngư dân đánh cá hồi tháng 4. Ông Jorge de Morais, 58 tuổi, làm công việc bảo hộ và cứu trợ động vật địa phương, đã cùng một vài tình nguyện viên khác bắt đầu gây quỹ và xin đóng góp từ địa phương. Trong tháng 4, họ đã có thể xây dựng một hệ thống cung cấp, phân phát thức ăn nước uống đơn giản sử dụng ống PVC, và có những chuyến kiểm tra hàng tuần. Trong ảnh là hai con mèo đứng trong một khu vực được đá bao phủ trên đảo. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Những con mèo nghỉ ngơi tại nơi trú ẩn do các tình nguyên viên xây dựng cho chúng. Họ đang làm việc để đảm bảo những con mèo trên đảo có đủ thức ăn để sống sót. Theo trưởng nhóm tình nguyện Joice Puchalski, trong khi những con mèo mới bị bỏ rơi thường thân thiện với người hơn, nhóm mèo hoang trên đảo luôn lẩn trốn và chỉ có thể được thấy vào ban đêm, khi ánh mắt chúng lóe lên trong bóng tối. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Các tình nguyện viên đổ đầy thức ăn cho mèo trên đảo. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

250 con mèo được cho bắt nguồn từ một cặp vợ chồng sống trên đảo khoảng 20 năm trước, theo Puchalski. Họ rời đảo sau đó và để lại một đôi mèo. Đôi mèo này giao phối và sinh con. Khi số lượng mèo tăng dần theo thời gian, người dân chú ý đến chúng hơn và đồn rằng đây là vùng đất của mèo hoang và mèo bị bỏ rơi. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Các nhà chức trách đang tìm cách ngăn chặn hành vi bỏ rơi động vật trên đảo. Đây là một hành vi trái phép, nhưng có vẻ các biển cấm không hề giúp cải thiện tình hình. Tháng trước, quốc hội cũng đã thông qua luật tăng hình phạt đối với hành vi ngược đãi chó mèo, án phạt có thể lên tới 5 năm tù giam. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Cũng theo Puchalski chia sẻ, hòn đảo không có suối và nguồn nước sạch giới hạn là nguyên nhân gây nên rất nhiều vấn đề liên quan đến thận của mèo trên đảo. Nhưng mối nguy khủng khiếp nhất chính là loài rắn độc Pit Viper. Nọc độc của chúng được cho là một trong những loại độc tố nguy hiểm nhất hành tinh. Những con thằn lằn cũng có thể tận dụng cơ hội để tấn công mèo con. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Các tình nguyện viên hỗ trợ cấp cứu và di chuyển các cá thể mèo bị thương về bờ để chữa trị. Họ cũng tìm kiếm một ngôi nhà mới, những người có thể nhận nuôi các con vật đáng thương này. Và nếu không có kết quả khả quan, họ sẽ đem chúng về đảo để đón một đợt động vật khác về bờ để kiểm tra, chữa trị và tìm người nhận nuôi. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Đây là một công việc khó khăn. "Chúng tôi khẩn cầu mọi người cùng chung tay tham gia, giúp sức với chúng tôi để ngăn chặn tội ác này, vì đối với chúng tôi, nó thật hết sức tàn nhẫn”, Puchalski nói. Trong ảnh là một con mèo đang ngồi trên đảo Furtada. Ảnh: AP/ Silvia Izquierdo.

Việt Linh Nguyễn
Theo AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-meo-brazil-lao-dao-vi-covid-19-post1142396.html