Đảo Hòn Chuối trước ngày chuyển gió

Ít có nơi nào như ở Hòn Chuối (khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), mỗi hộ dân trên đảo đều sở hữu đến…2 căn nhà nhưng hầu hết lại thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo.

Ở Hòn Chuối, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (dân gian gọi là gió chướng) và Tây Nam, từ tháng 9 đến khoảng giữa tháng 3 (âm lịch), người dân tập trung sinh sống ở gành Nam; từ tháng 4 đến tháng 8 (âm lịch) chuyển qua gành Chướng (gành Đông). Vì tránh gió và sóng biển, người dân trên đảo buộc phải di cư liên tục nên chỗ ở của họ cũng chắp vá, tạm bợ.

Trong những ngày này, khi những ngọn gió chướng bắt đầu xuất hiện, người dân Hòn Chuối lại chuẩn bị cho một cuộc di cư… Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh tại đảo Hòn Chuối trước ngày chuyển gió.

Hòn Chuối nằm cách thị trấn Sông Đốc khoảng 18 hải lý, diện tích chỉ khoảng 1km2. Những tháng cuối và đầu năm mặt biển bình lặng, phương tiện nhỏ cũng có thể dễ dàng ra đảo.

Trên đảo hiện có 54 hộ dân với 167 nhân khẩu, sống trong tình trạng “6 không” về điện, đường, trường, trạm, trung tâm văn hóa – thể thao và hệ thống nước ngọt.

Không có điện lưới quốc gia, người dân tự mua sắm máy nổ để sản xuất điện sinh hoạt.

Trẻ con trên đảo làm quen với nghề đi biển từ rất sớm, nhiều em biết đọc chữ là nhờ có lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau) tổ chức.

Cuộc sống của người dân Hòn Chuối chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng hải sản. Sắp tới đây khi chuyển gành, cảnh tượng “sầm uất” ở gành Nam này cũng không còn.

Những bè nuôi cá đã được chằng buộc kỹ lưỡng, chuẩn bị di dời.

Trong khi đó bên phía gành Chướng, nhà cửa tuy còn vắng vẻ nhưng đã thấy dấu hiệu trở lại sinh hoạt của người dân.

Một bàn bi a, trò chơi giải trí hiếm hoi trên đảo.

Hòn Chuối trước ngày chuyển gió, nhìn từ một hòn đảo nhỏ không có người sinh sống.

HỒNG ĐĂNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dao-hon-chuoi-truoc-ngay-chuyen-gio-537967