Đào giếng, vớ được kho báu

Mới đây, một người đàn ông sống trong ngôi làng ở ngoại ô thành phố Rivne (Ukraine) mới chính thức xác nhận trong khi đào giếng đã vớ được cả một kho báu.

Người dân đào bới tìm kho báu.

Trước đó, cuối tháng 9/2016, một gia đình trong làng trong khi đào giếng đã phát hiện được nhiều khối hổ phách ở bên dưới. Hổ phách là một loại nhựa cây hóa thạch từ thời đồ đá, chúng có màu vàng như sáp ong và có giá trị trong việc làm thuốc chữa bệnh hoặc làm trang sức.

Ngay sau đó, người dân kéo đến rất đông để đào bới và tìm kho báu. Tuy nhiên, chủ nhân khu đất đã phủ nhận việc tìm thấy kho báu hổ phách. Câu chuyện cũng dần vào quên lãng. Nhưng rồi ngày 17/8 vừa qua, người đàn ông may mắn nọ đã chính thức xác nhận việc mình tìm được kho báu khi đào giếng. Người này cho biết, ông ta đã bán cho “những thương lái bí ẩn” số hổ phách tìm được, với giá 300.000 USD.

Ngay sau tuyên bố kể trên, người ta đã lập tức cày xới vùng đất lân cận khoảng 15ha, nhưng vẫn chưa tìm thấy “kho báu” mới.

Ngọc Mai (Nguồn: Daily mail)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dao-gieng-vo-duoc-kho-bau-tintuc413786