Đạo diễn phim thảm họa 'Bộ tứ Siêu đẳng' 2015 từng bị dọa giết

Sau 5 năm, nhà làm phim trẻ Josh Trank mới có thể thoải mái chia sẻ về dự án siêu anh hùng thảm họa 'Fantastic Four' (2015) do anh thực hiện.

Năm 2015, khán giả chờ đợi Fantastic Four phiên bản mới do Josh Trank thực hiện. Đây là tác phẩm tái khởi động thương hiệu, đồng thời là dự án tiếp theo của nhà làm phim trẻ sau Chronicle (2012) - phim siêu anh hùng làm theo phong cách giả tài liệu được giới phê bình đánh giá cao.

Nhưng rốt cuộc, Fantastic Four phiên bản 2015 là một tác phẩm tồi tệ, bị giới truyền thông và khán giả ghẻ lạnh. Chỉ một ngày sau khi phim ra rạp, Josh Trank đã lên trang cá nhân và nói rằng tác phẩm không còn phải là của anh bởi hãng Fox đã can thiệp quá sâu vào thành phẩm. Những dòng tweet chỉ tồn tại vài tiếng rồi bị Trank xóa bỏ, nhưng cũng đủ khiến sự nghiệp anh lao đao.

 Fantastic Four phiên bản 2015 từng đón nhận nhiều sự kỳ vọng, nhưng rốt cuộc trở thành "vết nhơ" của dòng phim siêu anh hùng.

Fantastic Four phiên bản 2015 từng đón nhận nhiều sự kỳ vọng, nhưng rốt cuộc trở thành "vết nhơ" của dòng phim siêu anh hùng.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Hollywood Reporter, Josh Trank hồi tưởng câu chuyện buồn cách đây 5 năm. Anh nói: “Tôi cảm thấy cay đắng ngày bộ phim ra rạp, và buồn mỗi khi nghĩ đến thể loại. Các nhà làm phim tài ba vẫn đều đặn trình làng nhiều phim siêu anh hùng thành công, nhưng tôi thì không. Tôi giống như một kẻ lạc loài”.

“Tôi thực sự tôn trọng những người như James Gunn. Anh ấy có thể tạo ra Guardians of the Galaxy như một điều kỳ diệu. Một mặt, đó là tác phẩm ăn khách chiều lòng số đông. Mặt khác, phim vẫn mang đậm tính nghệ thuật cá nhân. Điều đó càng khiến tôi thấy cay đắng”, Trank giải thích thêm.

Sức ép thậm chí đến từ trước khi bộ phim hoàn thành. Việc chọn Michael B. Jordan - một diễn viên da màu - vào vai nhân vật Human Torch từng khiến Josh Trank bị đe dọa trên mạng xã hội, thậm chí dọa giết trên diễn đàn IMDb. Anh kể rằng có lúc mình hoang tưởng tới độ ngủ cùng súng để có thể tự vệ khi cần thiết.

Nhà làm phim cho rằng mỗi đạo diễn nên được dành cho thế giới riêng để sáng tạo, và sở hữu nó. Chỉ có như vậy, các tác phẩm mới được đón nhận rộng rãi, cũng như đó là cơ sở để tạo ra điều khác biệt.

Sau 5 năm, Josh Trank chuẩn bị trình làng Capone kể về ông trùm Al Capone do Tom Hardy khắc họa. Ảnh: Collider.

Dẫu vậy, Josh Trank cũng thừa nhận anh đã mắc sai lầm với Fantastic Four năm 2015, do bản thân chưa đủ kinh nghiệm.

Anh nói: “Có những điều tôi muốn làm, nhưng chưa thể khi bản thân mới chỉ có trong tay một tác phẩm phim dài. Tôi chưa đủ kinh nghiệm, hoặc chưa đủ quyền lực để có thể, đưa ra những yêu cầu hoặc thay đổi cần thiết”.

“Trong mắt nhiều người, điều tôi muốn ở Fantastic Four có lẽ cho thấy sự kiêu ngạo. 5 năm trước, tôi cảm thấy cay đắng vì những lý do hiển nhiên. Nhưng giờ, tôi thấy quan trọng hơn cả là thành thực với bản thân và thừa nhận sai lầm. Chỉ như vậy, mỗi cá nhân mới có thể tiến lên”, Trank kết luận.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-dien-bo-tu-sieu-dang-2015-tung-bi-doa-giet-post1082833.html