Đạo diễn phim 'Black Panther' bị nhầm thành tên cướp ngân hàng ở Atlanta

Cảnh sát cho biết đạo diễn phim Ryan Coogler đã bị cảnh sát Atlanta còng tay chỉ trong một thời gian ngắn sau khi anh ta bị nhầm là một tên cướp. Lý do là anh đã đưa cho một nhân viên giao dịch một tờ giấy ghi chú khi cố gắng rút một lượng lớn tiền mặt từ tài khoản của mình.

Ryan Coogler - đạo diễn phim "Black Panther" bị nhầm là cướp ngân hàng ở Atlanta.

Ryan Coogler - đạo diễn phim "Black Panther" bị nhầm là cướp ngân hàng ở Atlanta.

Theo một báo cáo của cảnh sát, sự việc bắt đầu khi đạo diễn của bộ phim Marvel đình đám “Black Panther”, vốn là người da đen, bước vào ngân hàng Hoa Kỳ chi nhánh Jan. 7 để rút một số tiền lớn từ tài khoản của anh. Sau đó, anh đã đưa cho nhân viên giao dịch phiếu rút tiền kèm theo ghi chú phía sau yêu cầu cô “đưa tiền mặt cho anh một cách kín đáo”.

Ryan Coogler đã cố gắng rút hơn 10.000 đô la và nhân viên giao dịch "nhận được thông báo cảnh báo" trên máy tính của cô ấy và nhanh chóng báo cáo cho quản lý rằng Coogler đang cố gắng cướp ngân hàng, báo cáo cho biết. Theo báo cáo, nhân viên ngân hàng là một phụ nữ da đen.

Cảnh sát đến chi nhánh ngân hàng trong khu phố Buckhead cao cấp thì thấy một chiếc Lexus SUV màu đen đang đậu phía trước với động cơ đang nổ máy. Một viên cảnh sát nói chuyện với nam tài xế thì anh nói rằng anh đang đợi Coogler, người đang ở bên trong ngân hàng. Một nữ hành khách đã cung cấp cho cảnh sát thông tin tương tự.

Báo cáo cho biết mô tả về Coogler do người lái xe đưa ra phù hợp với mô tả về người đàn ông được cho là đã cố gắng cướp ngân hàng. Viên chức này đã giam giữ cả tài xế và hành khách ở sau xe cảnh sát nhưng họ không bị còng tay.

Hai viên cảnh sát khác đã vào bên trong ngân hàng và dẫn Coogler ra ngoài với chiếc còng trên tay.

Video quay toàn thân do cảnh sát công bố cho thấy các cảnh sát tiếp cận Coogler từ phía sau khi anh ta đứng ở quầy, mặc một chiếc áo len trùm đầu màu xám nhạt, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm và đeo khẩu trang trắng. Khi một sĩ quan rút súng và một người khác bảo anh ta đặt tay ra sau lưng, Coogler nói, "Whoa, whoa, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khi được dẫn ra từ ngân hàng, Coogler nói với họ rằng anh ấy chỉ đang cố gắng rút tiền từ tài khoản của chính mình.

Cảnh sát xác định rằng toàn bộ sự việc là do sai sót của nhân viên giao dịch và Coogler “chẳng làm gì sai cả”, báo cáo cho biết còng tay ngay lập tức được tháo ra và hai người còn lại được thả ra khỏi xe tuần tra.

Cảnh sát có thể được nhìn thấy trên video toàn thân giải thích với Coogler rằng họ đang đáp lại cuộc gọi về một vụ cướp ngân hàng và phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Vẫn ngồi ở phía sau chiếc SUV của cảnh sát, Coogler được nhìn thấy trên video đang nhìn xuống và lắc đầu khi viên cảnh sát giải thích.

Coogler giải thích với các sĩ quan rằng một trợ lý y tế làm việc cho anh ta thích được trả bằng tiền mặt. Khi rút một số tiền lớn để trả cho cô ấy, anh đưa cho nhân viên giao dịch một tờ ghi chú bởi vì anh không muốn tiền chạy qua máy đếm tiền ngay tại đó vì nó thu hút sự chú ý và khiến anh cảm thấy không an toàn.

Coogler nói với cảnh sát: “Tôi không biết ai đã gọi điện, ai đã làm gì, nhưng tôi bị chĩa súng vào người vì tội lấy tiền từ tài khoản của chính mình.”

Nhân viên giao dịch đã không chỉ ra rằng có vấn đề và khi cô ấy nói chuyện với người quản lý của mình, các nhân viên ngân hàng khác liên tục hỏi liệu anh ta có đang được ai chăm sóc hay không, anh ta kể với cảnh sát. Điều tiếp theo anh biết là anh nghe thấy tiếng súng được rút ra từ bao da của cảnh sát.

Một video quay toàn thân khác cho thấy nhân viên giao dịch giải thích rằng Coogler đã đưa cho cô phiếu rút tiền, thẻ ghi nợ và yêu cầu rút tiền, anh ta đã chỉ vào tờ ghi chú thay vì trả lời các câu hỏi của cô. Khi cô ấy hỏi chứng minh thư của anh ấy và anh đưa cho cô chứng minh thư California, cô ấy nói rằng giao dịch có vẻ kỳ quặc và "bụng cô ấy bắt đầu bồn chồn."

Khi máy tính của cô thông báo rằng đó là một giao dịch có rủi ro cao, cô ấy đã đến nói chuyện với người quản lý của mình. Khi cô ấy giải thích Coogler muốn 12.000 đô la và giao dịch này khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái, người quản lý của cô ấy đề nghị đi nói chuyện với anh ấy. Nhưng cô từ chối vì cô đang mang thai và không biết anh ta có súng hay không. Sau đó, cô ấy đã gọi đường dây khẩn cấp 911.

“Tình huống này đáng lẽ không nên xảy ra”, Coogler nói trong một tuyên bố với The New York Times, nhưng anh nói thêm rằng ngân hàng Hoa Kỳ “đã làm việc với tôi và giải quyết để tôi hài lòng và chúng tôi đã bỏ qua chuyện này”.

“Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi để xảy ra sự cố này. Đáng lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và chúng tôi đã xin lỗi ông Coogler”, một thông báo từ ngân hàng Hoa Kỳ cho biết.

Được phát hành vào năm 2018, bộ phim siêu anh hùng Marvel “Black Panther” đã trở thành bộ phim phát hành lớn nhất trong năm, thu về hơn một tỷ đô la trên toàn thế giới và truyền cảm hứng cho những lời chào mừng “Wakanda Forever” ở khắp mọi nơi. Bộ phim đã nhận được đề cử Phim hay nhất; Coogler chia sẻ trong niềm vinh dự khi là một trong những nhà sản xuất của bộ phim. Những công đoạn chuẩn bị cho phần tiếp theo đã được thực hiện ở Georgia. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm 2022.

Trong khi đạo diễn được biết đến nhiều nhất với phim “Black Panther”, anh ấy cũng đồng sáng tác phần phụ của “Rocky” là “Creed”. Bộ phim đột phá của anh ấy là viết kịch bản và đạo diễn phim "Fruitvale Station", kể về ngày cuối cùng của Oscar Grant, người bị cảnh sát bắn chết tại Bay Area năm 2009.

Theo ABC News

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dao-dien-phim-black-panther-bi-nham-thanh-ten-cuop-ngan-hang-o-atlanta-38022/