Đạo diễn Nhật Nam chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc và điện ảnh

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội trong sự háo hức chào mừng của toàn thể khán giả yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. Chương trình được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam – cái tên bảo chứng cho các chương trình quy mô, có tầm vóc như Hoa hậu Việt Nam 2014-2016-2018, chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19,20…

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

LHP Quốc tế Hà Nội 2018 được diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. Với chủ đề "Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững" nên LHP năm nay hướng tới việc vinh danh những tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, có giá trị nghệ thuật cao và tôn vinh những tài năng điện ảnh mới triển vọng.

Cả hai đêm khai mạc và bế mạc đều được đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng đầy xúc cảm cả về hình thức lẫn nội dung. Các hạng mục công bố, trao giải đã được kết hợp uyển chuyển với các tiết mục nghệ thuật tạo nên cho người xem sự chờ đợi thú vị.

Ý tưởng dàn dựng sân khấu được đạo diễn Hoàng Nhật Nam lấy cảm hứng từ những đường vòng cung tròn 3D để tạo chiều sâu, và sự bay bổng, để diễn hoạt các hình ảnh uốn lượn như cuộn phim hay là các mô hình trống đồng, các dải lụa…

Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, màn hình led cùng một kịch bản gần với dòng chảy điện ảnh Việt trong thời gian qua đã đem đến những nét chấm phá lãng mạn, nên thơ của Hà Nội thông qua vài tiết mục dẫn chuyện, nối liền mạch buổi lễ trao giải.

Sau thành công của “Hào khí lạc hồng” của đêm khai mạc, chủ đề lấy ý tưởng từ chim Lạc và Trống đồng - biểu tượng thiêng liêng của nền văn hóa Việt Nam thì lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V tiếp tục được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam với chủ đề “Thư từ Hà Nội”. Lá thư hay chiếc bưu thiếp sẽ là hình ảnh được truyền tải xuyên suốt đêm bế mạc nhằm gửi đến khán giả yêu điện ảnh những thông điệp ý nghĩa của mùa Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay.

Các thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Ảnh: Như Hoàn

Đọng lại trong khán giả về lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V vừa qua là sự thăng hoa trong cảm xúc, là sự giao thoa nhịp nhàng giữa điện ảnh và nghệ thuật sân khấu, đó cũng là sự chuyển động đẹp như những thước phim của bộ môn nghệ thuật Chiều thứ 7 trên sân khấu. Âm thanh, ánh sáng, màn hình led vừa đảm bảo tính nghệ thuật nhưng vẫn tôn vinh được giá trị điện ảnh đã “chiêu đãi” và thuyết phục những khán giả khó tính nhất.

Sân khấu của 2 đêm khai mạc và bế mạc được luân phiên dẫn dắt bởi diễn viên điện ảnh Quý Bình, MC Đức Bảo và Á hậu Diễm Trang với màn dẫn song ngữ Anh – Việt nhằm truyền tải được nội dung đến cả khán giả quốc tế.

Bên cạnh đó, những tiết mục nghệ thuật của đêm khai mạc mang hào khí Thăng Long nhưng vẫn có hơi thở đương đại như màn múa hát mở màn với ca khúc Đất nước lời ru do Đông Hùng và Thùy Dung trình bày tái hiện về không khí của người Việt cổ hay tiết mục kết thúc với ca khúc Việt Nam do tam ca ba nghệ sĩ Quý Bình, Vân Trang, Minh Luân thể hiện cũng mang đậm tinh thần, bản sắc Việt.

Ngoài ra để thể hiện tinh thần hội nhập của Việt Nam cùng các quốc gia tham dự LHP, còn có hai tiết mục mang văn hóa nước bạn là ca khúc Zyczenie của nhà soạn nhạc thiên tài Frédéric François Chopin người Ba Lan do nữ nghệ sĩ Soprano Hiền Nguyễn trình bày cùng phần thể hiện bên cây đàn piano của tài năng âm nhạc trẻ Lưu Đức Anh và phần biểu diễn của Vũ đoàn sắc màu với màn múa đậm màu sắc của đất nước Iran.

Huyền tích nòi giống rồng tiên mở màn ấn tượng với phần thể hiện của giọng ca sao mai Thùy Dung và Đông Hùng. Ảnh: Như Hoàn

Giọng soprano Hiền Nguyễn vút cao với tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Frédéric FrançoisChopin người Ba Lan. Ảnh: Như Hoàn

Sự hòa điệu của các nhạc cụ dân tộc truyền thống và các nhạc cụ thế giới cùng “Người ơi người ở” với sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: Như Hoàn

Mang một màu sắc khác, đêm bế mạc được Dương Hoàng Yến mở màn bằng liên khúc “Thư từ Hà Nội” và “Hà Nội 12 mùa hoa”. Cùng với đó là 12 nhan sắc bước ra từ cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018 trong tà áo dài có họa tiết từ 12 loài hoa Hà Nội trong BST “Ướp Hương” của NTK Thủy Nguyễn.

Những cô gái Hà Nội khoe sắc trong tà áo dài với Hà Nội 12 mùa hoa

Tiếp theo, sự kết hợp của Will và Han Sara đã tạo nên bầu không khí trẻ trung, hồn nhiên và đáng yêu từ những bộ phim quen thuộc, với liên khúc “Cô gái ngày hôm qua” và “Rực rỡ tháng năm”.

Tiết mục đến từ những bộ phim quen thuộc mang bầu không khí trẻ trung, hồn nhiên và đáng yêu. Ảnh: Như Hoàn

Điểm nhấn của chương trình bế mạc năm nay là tiết mục của tứ tấu hòa thanh 4 nhạc cụ dân tộc và Tây phương, tạo nên sự bay bổng nhưng rất hòa quyện, thú vị.Ca sĩ Thanh Lam với giọng ca nồng nàn trong ca khúc “Người ơi người ở” sẽ nói hộ cho chúng ta niềm luyến thương, muốn níu chân bạn bè quốc tế cùng hội ngộ lần này tại LHP.

Dưới bàn tay của “phù thùy sân khấu” của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, 2 đêm quan trọng nhất của LHP quốc tế Hà Nội (Haniff) lần thứ V trở nên hoành tráng, huyền ảo, đậm chất điện ảnh.

Tuần lễ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V đã khép lại thành công mỹ mãn, mở ra cơ hội rộng lớn cho nền điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội thân thiện, mến khách với bề dày nghìn năm văn hiến, cảnh quan tươi đẹp và thanh bình.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam trao đổi nội dung với MC thảm đỏ: Diễn viên Dương Cẩm Lynh và MC Thái Dũng. Ảnh: Như Hoàn

Đứng đằng sau mỗi chương trình “đình đám” luôn sự cống hiến lặng thầm của người tổng chỉ huy. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Mỗi chương trình đều để lại cho tôi những cảm xúc và hành trình khác nhau. Với 2 mùa Liên hoan phim Việt Nam và 2 mùa Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, yếu tố điện ảnh trên sân khấu trong tôi càng rõ nét, không lần nào giống lần nào. Với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay đã gây cho tôi một áp lực ghê gớm về sự hoàn hảo nhưng tôi lại thích sự áp lực này. Bởi quan trọng vẫn là chúng ta đã có một mùa Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội thành công trong mắt khán giả yêu điện ảnh nước nhà và quốc tế”.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/dao-dien-nhat-nam-chieu-dai-khan-gia-bua-tiec-am-nhac-va-dien-anh-1343028.tpo