Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn lý giải về kết không có hậu của phim ' Người tình bố già'

Tập cuối cùng của bộ phim truyền hình ' Người tình bố già' đã chính thức lên sóng. Kết phim không có hậu khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhưng theo đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, cái kết đó hoàn toàn phù với nội dung, diễn biến của câu chuyện.

Bộ phim truyền hình “Người tình bố già” dài 39 tập, do Nhà sản xuất Ngôi sao Việt, 2 đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn và Võ Hoàng Hiệp thực hiện. Bộ phim xoay quanh thế giới ngầm của Bảy Kiệt - một kẻ xảo quyệt, khôn khéo có biệt danh “bố già” và cuộc đấu tranh của các chiến sĩ CA để đưa Bảy Kiệt ra chịu tội trước pháp luật. Bí ẩn về hành tung của bức tượng Bonana chứa chất uranium trị giá 400 triệu đô la, cuộc chiến giữa những bà vợ, người tình, những đứa con chung huyết thống cũng là chuỗi tình tiết khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.

Nhân vật chính của phim là Tầm Xuân – cô gái sinh ra trong gia đình nghèo khó, có ngoại hình xinh đẹp, hiền lành, thánh thiện nhưng phải chịu nhiều đắng cay trong cuộc sống. Tầm Xuân bị người yêu lừa dối, chối bỏ đứa con trong bụng; bị người chị ruột ghen ghét, hắt hủi, thậm chí còn khiến cô sảy thai. Đến khi gặp và lấy Tuấn Anh (cảnh sát trà trộn vào băng nhóm xã hội đen của ông trùm Bảy Kiệt) – một người đàn ông bản lĩnh, ga lăng, tốt bụng, những tưởng Tầm Xuân sẽ được hưởng niềm hạnh phúc gia đình thì ít lâu sau cô lại phải sống trong cảnh góa bụa, rồi bị chính kẻ thù giết chồng hãm hiếp,…

Gạt tất cả nỗi đau sang một bên, Tầm Xuân từ cô gái, hiền lành, thơ ngây dần trở nên sắc sảo, bản lĩnh hơn trước. Cô từng bước thực hiện kế hoạch đòi lại công lý, rửa oan cho chồng và đưa cô chị Hồng Xuân từ con người độc ác trở về sống thiện lương,…Phim có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Điền, Đức Sơn, Công Ninh, Thanh Bình, Khánh Hiền, Ngô Phương Anh, Phan Hoàng Kim,…

Kết phim “Người tình bố già” không có hậu nhưng mở ra thông điệp nhân văn. Ảnh: Đoàn làm phim

Kết phim “Người tình bố già” không có hậu nhưng mở ra thông điệp nhân văn. Ảnh: Đoàn làm phim

Sau khi lên sóng, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi kịch bản hay, diễn xuất tốt của dàn diễn viên, các cảnh quay hành động được thực hiện chỉn chu, đẹp mắt.

Tuy nhiên, có điều khán giả cảm thấy tiếc nuối về cái kết của bộ phim. Theo như dự đoán của nhiều khán giả, nhân vật nam chính Tuấn Anh chỉ giả chết, sau đó quay trở về sống hạnh phúc bên Tầm Xuân. Có điều, trong tập cuối, mong ước này của khán giả đã không xảy ra, đồng nghĩa cái kết không có hậu với cả cặp đôi nam nữ chính.

Theo đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, việc để Tuấn Anh không trở lại là hợp lý với nội dung cũng như diễn biến của phim. Chính sự hy sinh của chồng đã giúp cho Tầm Xuân trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ, vượt qua nhiều nguy hiểm để tìm những bằng chứng minh oan cho chồng, cũng như góp phần cùng CA bắt được những tên tội phạm nguy hiểm, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Nếu như không thể tìm ra bằng chứng giúp Tuấn Anh được minh oan thì mãi mãi, anh sẽ bị mang tiếng là gã đàn em của ông trùm tội phạm, thay vì một chiến sĩ CA dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Tuy nhiên, với nhân vật cô chị Hồng Xuân thì cái kết lại khá tròn trịa. Nhờ những tác động của cô em Tầm Xuân, cô chị từ một con người xấu xa, chuyên hãm hại em, sống mưu mô, thực dụng đã hiểu ra tấm chân tình của em và sống thiện lương hơn. Sự cảm hóa của Tầm Xuân với chị gái chính là một trong những điểm sáng trong tập cuối của “Người tình bố già”. Bản thân nữ diễn viên Ngô Phương Anh đảm nhận vai Hồng Xuân cũng rất hài lòng về cái kết dành cho nhân vật. “May mắn là cuối phim cô gái lớn Hồng Xuân đã quay đầu. Phương Anh rất hài lòng với kết phim này. Hy vọng phim sẽ mang đến cho khán giả những thông điệp nhân văn mà đoàn làm phim muốn gửi gắm”, Ngô Phương Anh chia sẻ.

Nếu khán giả xem tập cuối phim sẽ dễ nhận thấy đạo diễn đã để kết mở cho phim. Điều đó thể hiện ở những cảnh quay cuối. Ông trùm luôn muốn nhận lại cậu con trai thất lạc của mình với bà vợ đầu tiên. Trớ trêu thay đó chính là Nam Việt – chiến sĩ CA phụ trách chuyên án bắt băng nhóm tội phạm của ông trùm Bảy Kiệt. Ông ta chỉ ước mong một lần được nói chuyện với con mình. Trong đoạn kết phim, Tầm Xuân đưa Nam Việt đến chùa, nơi mà Bảy Kiệt thờ phụng hương hồn mẹ anh. Tầm Xuân cũng kể cho Nam Việt biết tình cảm sâu sắc ông trùm dành cho mẹ anh khiến anh xúc động. Sau đó, em gái cùng cha khác mẹ của Nam Việt bước vào và hai anh em nhận nhau.

Chia sẻ về lý đo lựa chọn kết mở cho phim, đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Tôi chọn kết mở cho phim bởi nếu cho cha con Nam Việt và ông trùm nhận nhau thì quá dễ dàng cho ông trùm sau những tội lỗi của ông ấy gây ra. Thông điệp của bộ phim là mọi tội lỗi đều phải bị trả giá. Sau tất cả, tình thân vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng thắp lên niềm tin, hy vọng, hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người. Vì thế, tôi để cho hai anh em nhận nhau để mở ra rằng hai cha con Nam Việt và Bảy Kiệt cũng sẽ nhận nhau”.

Với 39 tập phim hấp dẫn, “Người tình bố già” đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc cho khán giả. Cho dù kết phim không như khán giả kỳ vọng nhưng hoàn toàn phù hợp với diễn biến của phim, đồng thời truyền tải thông điệp nhân văn về tình yêu, tình cảm gia đình, tình đồng đội,… Sau tất cả, thông điệp nhân văn tác động vào tâm hồn khán giả giúp họ nhìn nhận đúng, hành động đúng mới chính là cái kết viên mãn nhất.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dao-dien-nguyen-anh-tuan-ly-giai-ve-ket-khong-co-hau-cua-phim-nguoi-tinh-bo-gia-198462.html