Đạo diễn Lê Quỳnh Thư: 'Tôi hạnh phúc khi đông đảo khán giả yêu Trịnh đến thế'

Được gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 'chọn mặt gửi vàng' cho vai trò tổng đạo diễn đêm nhạc Gọi tên bốn mùa, Lê Quỳnh Thư cảm thấy hạnh phúc khi người hâm mộ trải bạt ngồi gần 3 giờ nghe Lệ Quyên, Bằng Kiều, Đồng Lan, Quang Dũng... hát trong đêm tưởng niệm 18 năm Trịnh Công Sơn qua đời.

Dàn nghệ sĩ thăng hoa cảm xúc trên sân khấu

Dàn nghệ sĩ thăng hoa cảm xúc trên sân khấu

Tối 30.3, tại SVĐ Hoa Lư, hơn 20.000 khán giả đã cùng thưởng thức đêm nhạc đong đầy cảm xúc với 23 nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây cũng là sự kiện quy mô nhất để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 (28.2.1939 - 28.2.2019) và 18 năm ngày mất (1.4.2001 - 1.4.2019) của nhạc sĩ tài hoa. Người được gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "chọn mặt gửi vàng" cho sự kiện này là đạo diễn Lê Quỳnh Thư.

Cảm xúc bồi hồi xúc động là những gì nữ đạo diễn này chia sẻ sau đêm diễn. "Con số hơn 20.000 khán giả có mặt, cùng hòa quyện vào từng giai điệu, âm thanh và ánh sáng là một cảm giác rất khó tả. Dù biết người yêu nhạc Trịnh sẽ còn nhiều hơn thế nhưng sự có mặt của khán giả trong đêm Gọi tên bốn mùa thật sự là niềm hạnh phúc của tôi", đạo diễn Lê Quỳnh Thư chia sẻ.

Đạo diễn Lê Quỳnh Thư

Để mang đến một cảm giác thật sự thăng hoa, liệu pháp "mộc" được đạo diễn Lê Quỳnh Thư áp dụng cho toàn chương trình. Cô cho biết: "Gọi tên bốn mùa là chương trình công chúng trong chuỗi chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có thể nói là chương trình “mộc” nhất trong chuỗi chương trình theo đúng tinh thần âm nhạc của Trịnh Công Sơn, và để phục vụ đông đảo công chúng mê nhạc của ông.

Vì vậy mà chương trình này hàng năm luôn phải mang ra ngoài trời, luôn hơn 10.000 khán giả. Những năm trước, rất nhiều nhiều người chỉ cần ngồi xa thật xa, yên lặng lắng nghe âm nhạc của ông là đã thấy thỏa mãn.

Vì là mộc, chương trình không quan trọng đến hình thức hay công nghệ (đương nhiên trong đó cũng một phần vì phi lợi nhuận, anh em chung tay gom góp làm). Mọi người sẽ không thấy sân khấu hoành tráng hay cổng chào rực rỡ, không chiêu trò hay kỹ xảo sân khấu".

Đêm nhạc đã thật sự mang đến nhiều bất ngờ cho công chúng, trong đó điểm nhấn chính là hình ảnh 20.000 khán giả cùng mở đèn điện thoại tạo thành một trời sao hòa cùng giai điệu Trịnh Công Sơn

Được nhắc đến 2 lần trong chương trình nhưng Lê Quỳnh Thư không hề xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí trước giờ biểu diễn, cô còn dành thời gian để chia sẻ với khán giả bằng nhưng lưu ý rất đỗi chân tình. “Chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận theo đúng tâm nguyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia đình. Vậy mà vẫn có tình trạng vé chợ đen. Những người tổ chức thật buồn. Đừng bỏ tiền mua vé nhé mọi người. Mình còn một ít vé để dành cho bạn bè, ai cần nữa không? Vì là sân vận động nên mọi người đừng diện lộng lẫy nha. Đến trễ hết ghế là phải ngồi bệt đấy", nữ đạo diễn viết trên trang cá nhân.

Minh Anh - Ảnh: BTC

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dao-dien-le-quynh-thu-toi-hanh-phuc-khi-dong-dao-khan-gia-yeu-trinh-den-the-110188.html