Đạo diễn 'Kẻ hủy diệt 6' không còn muốn hợp tác với James Cameron

Trong quá trình thực hiện dự án 'Terminator: Dark Fate', giữa Tim Miller và nhà làm phim lừng danh xảy ra nhiều bất đồng, tranh cãi.

Trailer bộ phim 'Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối' Tập 6 của loạt phim "Terminator", nhưng được coi là phần hậu truyện trực tiếp của "Terminator: Judgment Day" (1991).

Terminator: Dark Fate đánh dấu sự trở lại của James Cameron với thương hiệu Kẻ hủy diệt trên cương vị nhà sản xuất, và do Tim Miller làm đạo diễn. Tuy nhiên, phần hậu truyện trực tiếp của Terminator: Judgment Day (1991) hiện bị coi là “bom xịt” khi mới chỉ thu 234 triệu USD sau hơn 20 ngày trình chiếu và có thể gây lỗ hơn 100 triệu USD.

Trả lời trang ComicBook.com, Tim Miller cho biết anh vẫn đang cố gắng “nuốt trôi” thất bại phòng vé của bộ phim, đồng thời tiết lộ mình không còn muốn hợp tác với James Cameron trong tương lai dù hai người vẫn là bạn bên ngoài công việc.

Trước Terminator: Dark Fate, Tim Miller từng thực hiện Deadpool (2016). Ảnh: THR.

Trước Terminator: Dark Fate, Tim Miller từng thực hiện Deadpool (2016). Ảnh: THR.

Nhà làm phim giãi bày: “James Cameron và David Ellison tại hãng Skydance là các nhà sản xuất. Họ có quyền quyết định cao nhất đối với bản dựng cuối cùng”.

“Nhưng tôi vẫn được đề tên ở vị trí đạo diễn. Họ có thể không nghe theo tôi, nhưng tôi có trách nhiệm chiến đấu tới cùng trên cương vị ấy. Giữa tôi và James đã xảy ra nhiều bất đồng, về chuyện lược bỏ hay không lược bỏ một vài phân đoạn”, Miller nói.

Ngoài ra, họ còn tranh cãi về phần lời thoại trong phim. Cameron cho rằng một số câu thoại trong phim quá “thơ và đẹp”. Với Tim Miller, những khúc mắc này không quá quan trọng.

Song, bất đồng giữa hai người còn nảy sinh về Legion - một trí tuệ nhân tạo mới được giới thiệu trong Dark Fate. Nếu như Tim Miller muốn một tương lai đen tối dành cho nhân loại, thì James Cameron lại mong con người sẽ giành chiến thắng.

Miller giải thích: “Legion quá mạnh, và cách duy nhất diệt trừ nó là đi về quá khứ. James không thích điều đó khi bảo: ‘Có gì kịch tính khi con người thua cuộc chứ?’. Tôi lại nghĩ nếu con người giành chiến thắng thì đó mới là điều thiếu kịch tính”.

James Cameron là cha đẻ của loạt Kẻ hủy diệt. Ảnh: Disney / Fox.

Tim Miller cuối cùng cho rằng mình không muốn làm việc cùng James Cameron trong tương lai, bởi anh cần nắm toàn quyền quyết định sáng tạo với những dự án do cá nhân làm đạo diễn.

“Trải nghiệm lần này không đến mức quá tệ. Nhưng tôi không muốn rơi vào tình huống bản thân không thể làm những điều mà mình cho là đúng. Tôi có nhận được e-mail từ James hồi tuần trước. Ông ấy bảo cả hai sở hữu cá tính quá mạnh và điều đó tốt cho bộ phim. James vẫn mời tôi đi uống bia khi ông trở về Los Angeles (Mỹ) vào tháng 12”, Miller tiết lộ.

Sau tất cả, Tim Miller cảm thấy “kinh khủng” trước kết quả phòng vé của Dark Fate, nhưng vẫn tự hào về thành phẩm cuối cùng. Anh cho rằng sự yếu kém của Terminator Salvation (2009) và Terminator: Genisys (2015) đã gây tổn hại cho thương hiệu, và góp phần dẫn đến thất bại mới đây.

Với việc Terminator: Dark Fate trở thành “bom xịt”, kế hoạch thực hiện ba phim mới (trilogy) của James Cameron có lẽ đã đổ bể. Và thương hiệu Kẻ hủy diệt sẽ “ngủ yên” trong nhiều năm tới.

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dao-dien-ke-huy-diet-6-khong-con-muon-hop-tac-voi-james-cameron-post1016586.html