Đạo diễn da màu giận dữ, tính bỏ về sớm vì kết quả Oscar 2019

Spike Lee cảm thấy không phục trước chiến thắng của 'Green Book' ở hạng mục Phim truyện xuất sắc tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 khép lại sau khi minh tinh Julia Roberts công bố Green Book là tác phẩm ẵm giải Phim truyện xuất sắc. Đây là kết quả tương đối bất ngờ bởi Roma của Alfonso Cuarón được số đông giới quan sát đánh giá là ứng cử viên số một trước giờ trao giải.

Theo cây bút uy tín Pete Hammond của trang Deadline, đạo diễn Spike Lee tỏ ra không phục trước chiến thắng của Green Book. Năm nay, bộ phim BlacKkKlansman của ông cũng tranh giải Phim truyện xuất sắc, và cả hai đều lồng ghép thông điệp lên án nạn phân biệt chủng tộc một cách đầy mạnh mẽ.

Một số phóng viên kể lại rằng Spike Lee đã tỏ ra giận dữ khi chứng kiến Green Book nhận giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2019. Ảnh: Getty.

Một số phóng viên kể lại rằng Spike Lee đã tỏ ra giận dữ khi chứng kiến Green Book nhận giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2019. Ảnh: Getty.

Trên trang Twitter cá nhân, Hammond miêu tả: “Spike Lee rõ ràng là đã nổi giận, đứng lên rồi định bước ra phía sau khán phòng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, ông sớm quay lại, rồi có một cuộc trò chuyện đầy căng thẳng với nhà sản xuất Jordan Peele. Xuyên suốt quãng thời gian ê-kíp Green Book phát biểu và ăn mừng chiến thắng, Lee đã hoàn toàn quay lưng lại với sân khấu”.

Một phóng viên khác là Andrew Dalton của AP thì cho biết: “Spike Lee chỉ quay lại chỗ ngồi của mình sau khi bài phát biểu của ê-kíp Green Book kết thúc”.

Theo tạp chí Variety, Spike Lee đã phát biểu ở hậu trường sau đó rằng: “Cứ lần nào ai đó chở ai đó, tôi lại thua. Tôi nghĩ Viện hàn lâm đã đưa ra một kết quả sai lầm”. Ở đây, nhà làm phim muốn nhắc lại chuyện Do the Right Thing của ông thua giải về kịch bản trước Driving Miss Daisy tại Oscar 1990.

Tại lễ trao giải năm nay, BlacKkKlansman không hoàn toàn trắng tay. Cá nhân Spike Lee nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc trước đó khoảng một tiếng đồng hồ. Đây là chiến thắng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy của ông, bởi Viện hàn lâm mới chỉ trao cho nhà làm phim giải Oscar danh dự trong quá khứ.

Spike Lee nhảy lên ôm chầm Samuel L. Jackson khi bộ phim BlacKkKlansman của ông nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Ảnh: Getty.

Cho tới trước đêm trao giải Oscar lần thứ 91, Green Book vấp phải không ít tranh cãi. Bộ phim kể về chuyến lưu diễn tại vùng miền Nam nước Mỹ - nơi nổi tiếng có nạn phân biệt chủng tộc vào thập niên 1960 - của nghệ sĩ nhạc jazz da màu tài hoa Don Shirley (Mahershala Ali).

Giải pháp của ông là thuê một tài xế kiêm vệ sĩ có biệt danh Tony Lip (Viggo Mortensen). Cả hai bắt đầu chuyến hành trình gai góc với cẩm nang “cuốn sổ xanh” chuyên dành cho các tay lái da đen nếu muốn di chuyển ở vùng miền Nam nước Mỹ.

Sau khi xem phim, gia đình Don Shirley đã lên tiếng rằng Green Book chứa đựng quá nhiều tình tiết khác xa sự thực. Còn tài tử Viggo Mortensen thì dính vạ miệng khi dùng từ nhạy cảm để gọi người da đen trong một buổi họp báo của bộ phim.

Nhiều nhà phê bình cũng không đánh giá cao Green Book khi cho rằng đây là một bộ phim cổ lỗ sĩ, và mang nhiều gợi nhắc tới tác phẩm Driving Miss Daisy (1989) trước đây.

Tại Oscar 1990, Driving Miss Daisy ẵm giải Phim truyện xuất sắc của Oscar, còn Do the Right Thing của chính Spike Lee thậm chí còn không nhận được đề cử dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ báo chí.

Phát biểu tại Liên hoan phim Cannes 2018 sau khi BlacKkKlansman có buổi chiếu ra mắt, Spike Lee nói: “Không phải tôi không hạnh phúc với giải Oscar danh dự sau này, nhưng bộ phim nào thắng giải năm 1989 nhỉ? Driving Miss Daisy ư? Liệu giờ còn ai muốn theo dõi tác phẩm đó không?”

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dao-dien-da-mau-gian-du-tinh-bo-ve-som-vi-ket-qua-oscar-2019-post919810.html