'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng quốc tế, đạo diễn Hồng Ánh: Chưa bao giờ nghĩ sẽ đoạt giải

Chia sẻ với Lao Động, nhà sản xuất, diễn viên Hồng Ánh tiết lộ khi nhận được thông báo 'Đảo của dân ngụ cư' lọt danh sách đề cử Efebo d'Oro, cô từng không có ý định tham dự lễ trao giải vì nghĩ bộ phim sẽ khó đoạt giải.

Định từ chối tham dự khi nhận được thư mời

Mới đây, thông tin bộ phim "Đảo của dân ngụ cư" nhận được giải thưởng danh giá "Phim xuất sắc dựa trên tác phẩm văn học" tại lễ trao giải Efebo d’Oro tại Palermo (Italia), khiến nhiều khán giả Việt tự hào. Bởi, đây là lần hiếm hoi một bộ phim "thuần Việt" từ kịch bản, đạo diễn cho tới bối cảnh đều được thực hiện tại Việt Nam, lại được các chuyên gia điện ảnh trên thế giới đánh giá cao và trao giải thưởng quốc tế danh giá.

Giây phút Hồng Ánh nhận giải thuưởng danh giá

Đạt giải thưởng lớn nhưng ít người biết rằng, Hồng Ánh đã từng từ chối tham dự vì không nghĩ bộ phim có thể đạt giải. "Khi nhận được thư mời tham dự lễ trao giải, tôi đã định không đi, cuối năm lịch làm việc dầy đặc, phần vì đây là một giải thưởng rất “thuần châu Âu”, khả năng phim có giải là rất nhỏ.

Cho nên, khi nhận được thư, tôi trả lời lại rằng rất vui nhưng khó có thể tham gia vì nhiều lí do. Sau đó, ban tổ chức gửi thông báo họ sẽ cố sắp xếp tạo mọi điều kiện, lo từ vé máy bay đến nơi ở và người hỗ trợ tôi trong thời gian tôi ở lại Palermo.

Đây cũng là năm đặc biệt, năm thứ 40 của giải thưởng này và các phim được lựa chọn vào vòng trong không nhiều, nhất là các đại diện đến từ Châu Á. Cuối cùng, do thời gian gấp gáp, chỉ có tôi trong ekip làm phim là kịp có mặt ở Ý để kịp dự chương trình", Hồng Ánh kể lại.

Chia sẻ về cảm xúc khi được cầm trên tay chiếc cúp đặc biệt từ đạo diễn Volker Schlondorff – đạo diễn nổi tiếng thế giới với giải Cành cọ vàng ở LHP Cannes và giải Oscar , đạo diễn Hồng Ánh cho biết: "Tôi không thể tưởng tượng và cũng không thể ngờ vì ban đầu chỉ đi với tâm thế tác phẩm của mình được lựa chọn, được mời. Trong những ngày diễn ra giải thưởng, tham dự những hội thảo, những buổi học về nghệ thuật điện ảnh, triển lãm giải thưởng trong suốt 40 năm và xem những bộ phim được đề cử thì thấy tác phẩm của mình thật nhỏ nhoi nên cũng không có nhiều hi vọng".

Nhưng điều không ngờ nhất lại thành sự thật, nữ đạo diễn bồi hồi nhớ lại cảm xúc khi đại diện ban giám khảo giải thích lí do: "Bằng việc trao giải thưởng này cho "Đảo của dân ngụ cư", một hiện thực rất xa xôi với chúng ta, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính phi biên giới của điện ảnh và muốn đẩy xa tầm mắt của khán giả tới những bến bờ mới...".

Cô cho biết cảm giác lúc đó chỉ muốn khóc và khó tin vì ở một nơi xa xôi, những con người xa xôi, khác biệt nền văn hóa lại có thể hiểu được rành rẽ ý nghĩa bộ phim đến như vậy.

Hành trình "Đảo của dân ngụ cư" đã khép lại

Hồng Ánh thừa nhận, ban đầu không hề có ý định phải làm phim để gặt hái những giải thưởng. Với cô, hai năm kể từ ngày phim ra mắt đã đủ dài cho một hành trình và đến lúc khép lại để bước tiếp những con đường dài phía trước.

Một cảnh trong "Đảo của dân ngụ cư".

"Lúc nào trong người tôi cũng có một câu chuyện muốn kể bằng điện ảnh. Ngay từ khi "Đảo của dân ngụ cư" ra rạp tôi đã nghĩ nó đã xong hành trình và trong đầu tôi đã có một dự án khác. Không phải vì các giải thưởng, mà tình yêu và sự trân trọng của những người yêu điện ảnh làm mình có thể quên đi những khó khăn, "đoạn trường" để chỉ giữ lại niềm vui những kỉ niệm đẹp mà bước tiếp", đạo diễn Hồng Ánh nói.

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/dao-cua-dan-ngu-cu-nhan-giai-thuong-quoc-te-dao-dien-hong-anh-chua-bao-gio-nghi-se-doat-giai-641627.ldo