'Đạo chích' thích... làm đẹp!

Đó là Nguyễn Hữu Sin (1984, quê Hương Trà, TT-Huế), bởi chỉ chớp nhoáng, đối tượng đã lấy trộm túi xách đựng nhiều loại mỹ phẩm của một cô gái rồi 'biến nhanh'.

Đó là Nguyễn Hữu Sin (1984, quê Hương Trà, TT-Huế), bởi chỉ chớp nhoáng, đối tượng đã lấy trộm túi xách đựng nhiều loại mỹ phẩm của một cô gái rồi “biến nhanh”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Sin và tang vật vụ trộm (ảnh dưới).

Đối tượng Nguyễn Hữu Sin và tang vật vụ trộm (ảnh dưới).

Trưa 25-3, rảnh rỗi, Nguyễn Hữu Sin rời nơi làm việc tại tiệm sửa xe trên đường Tôn Đản (TP Đà Nẵng) lang thang qua địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) “ngắm cảnh”. 13 giờ 45, khi đến đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Sin thấy một tiệm hớt tóc mở cửa nên ghé vào “thăm chơi”. Tại đây, phát hiện chị Nguyễn B.T (1990, quê H. Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) để chiếc túi xách nữ hiệu LV bên cạnh phòng vệ sinh, Sin lấy trộm rồi vội vàng ra xe chuồn nhanh...

Còn chị Nguyễn B.T, sau khi từ phòng vệ sinh ra, phát hiện chiếc túi xách bên trong có 2 chai mỹ phẩm chăm sóc da; 3 thỏi son các loại, 2 hộp kem trị mụn, 1 hộp thuốc tăng cường sức lực, đôi bông tai và 200.000 đồng “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Khuê Mỹ trình báo sự việc. Theo chị T., số tài sản chị bị mất trị giá hơn 7 triệu đồng.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy xét đối tượng. Đến 14 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác CAP Khuê Mỹ làm nhiệm vụ truy xét đến đường Đa Mặn 8 (P. Khuê Mỹ) thì phát hiện một thanh niên đi xe máy hiệu Sirius BKS: 75D1-152.66 đang lục lọi túi xách nữ tìm kiếm thứ gì đó. Nhận thấy người thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CAP Khuê Mỹ kiểm tra hành chính.

Thấy lực lượng Công an xuất hiện, người thanh niên định tăng ga bỏ chạy nhưng đã không kịp. Lúc này, biết không thể chối tội được nữa, người thanh niên đành khai tên là Nguyễn Hữu Sin và thừa nhận chiếc túi xách mà mình đang cầm trên tay là lấy trộm của chị Nguyễn B.T tại tiệm hớt tóc trên đường Lê Văn Hiến vào lúc 13 giờ 45 ngày 25-3. Ngay lập tức, Sin và tang vật vụ án được đưa về trụ sở để làm việc. Theo Sin, nếu vụ việc trót lọt, đối tượng sẽ lấy một vài hộp mỹ phẩm để làm đẹp cho bản thân, số còn lại không phù hợp với giới tính thì đem bán rẻ lấy tiền tiêu xài...

Mở rộng điều tra, Nguyễn Hữu Sin khai nhận, trước đó, trưa 2-3, đối tượng cũng đã vào một tiệm hớt tóc khác nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ) lấy trộm chiếc túi xách của chị Võ N.Đ.Th (1993, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Do bên trong túi xách không có tiền nên đối tượng đã vứt bỏ ven đường... Tuy nhiên, theo chị Võ N.Đ.Th, chiếc túi xách của chị mà Nguyễn Hữu Sin lấy trộm vào trưa 2-3 tại tiệm hớt tóc trên đường Lê Văn Hiến bên trong có 5,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân đã biến mất. Hiện vụ việc được CAP Khuê Mỹ chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_222348_.aspx