Đào Bá Lộc: Hành trình tìm lại con người thật của mình nhờ tình yêu với búp bê

Từng bị kiềm hãm giới tính, xem 'bê-đê' như căn bệnh tâm lý,… Đào Bá Lộc đã tự đứng lên bảo vệ mình. Cuối cùng, chàng ca sĩ cũng tìm được hạnh phúc trên con đường ấy.

Cậu con trai chỉ thích chơi búp bê, đồ chơi con gái

Đào Bá Lộc được biết đến là một chàng ca sĩ tài năng của làng giải trí Việt Nam. Bên cạnh đó, từ lâu, Lộc cũng là người tiên phong cho phong trào đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT.

Mới đây, qua chương trình trực tuyến, chàng ca sĩ cũng có những phút lắng đọng kể lại hành trình đi tìm con người thật của mình. Câu chuyện thăng trầm, có nước mắt, và cả nụ cười khi cuối cùng gia đình là người đã bảo vệ cậu trong hành trình này.

Nhờ tình yêu với búp bê, Lộc quyết định tìm lại giới tính của mình.

Nhờ tình yêu với búp bê, Lộc quyết định tìm lại giới tính của mình.

Lộc kể: Từ nhỏ, bản thân đã thấy sự khác lạ trong giới tính. Vì lúc đó, không như những đứa con trai khác, Lộc chỉ thích chơi búp bê, xem phim hoạt hình Thủy thủ mặt trăng, nàng tiên cá,… Cho đến năm lớp 4, Lộc thấy một tờ báo để trên đầu giường, dòng đầu ghi: Căn bệnh đồng tính, là do một cái hạch nào đó trong cơ thể gây lệch lạc giới tính.

“Mình chỉ mới là một đứa trẻ nên cảm thấy sợ hãi lắm. Mẹ mới nói: Cố tình để tờ báo vậy để con có thể hành xử một cách đúng mực.”

Từ nhỏ lộc đã nhận ra giới tính thật của mình.

Bộ sưu tập búp bê của chàng ca sĩ.

Từ đó, để thuận theo ý gia đình, cậu bé Lộc đã dần dần đánh mất bản thân mình. Cậu lao vào học, từ bỏ hết cả sở thích lúc nhỏ để không làm mẹ buồn.

“Có bữa, em gái biết mẹ không cho mình chơi búp bê, nó mới nài nỉ: Mẹ ơi! cho anh hai chơi búp bê đi. Mẹ đã gắt: không, nên mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai năm liền mình bắt đầu cai nghiện búp bê, nàng tiên cá, truyện tranh,… ngay cả đi lựa đồ cũng lựa cái nam tính nhất để không bị ba mẹ đánh giá.”

Một buổi chiều năm lớp 7, Lộc quyết định cúp tiết sang nhà bạn chơi. Ở đây, khi lần nữa được chạm vào những con búp bê của bạn Lộc lại quay lại sở thích ban đầu. “Cuối cùng, mình nhịn ăn, để giành tiền để mua được một con búp bê, rồi đem về nhà giấu mẹ để được chơi…”

Cậu trai quyết đứng lên bảo vệ sở thích của mình.

“Cuối cùng, mình nhịn ăn, để giành tiền để mua được một con búp bê, rồi đem về nhà giấu mẹ để được chơi…”

“Mẹ là người đồng hành để đi tìm lại con người thật…”

Một lần tình cờ phát hiện con lén giấu búp bê trên kệ sách, mẹ Lộc đã nổi giận. Hôm đó, bà đã nói lớn: Đó con trai anh đó, mới sáng ra đã chơi búp bê, để răn đe cậu.

Năm đó, Lộc đã lớn và nhận biết rõ chính mình, nên cậu quyết định phản khán lại. Lộc bắt đầu lầm lỳ ít nói, chỉ cặm cụi học và chơi với những món đồ chơi yêu thích. “Mình luôn tự đặt hàng ngàn câu hỏi: Con trai thích búp bê tại sao lại sai? Tại sao mọi người lại nghĩ giới tính như mình là một căn bệnh…”

“Mình luôn tự đặt hàng ngàn câu hỏi: Con trai thích búp bê tại sao lại sai? Tại sao mọi người lại nghĩ giới tính như mình là một căn bệnh…”

Cho đến một buổi chiều, mẹ Lộc dần nhận ra được những ước muốn của con trai, nên đành chấp nhận thêm. “Bữa đó, mẹ còn chở đi mua kim sa kim tuyến về kết đồ cho búp bê, day may, khâu vá,.. Hai mẹ con trở thành một đôi bạn thân.”

Cũng nhờ vào gia đình, đặc biệt là mẹ đã đồng hành, mà Lộc cuối cùng cũng tìm lại được con người thật của mình. Đào Bá Lộc cũng chia sẻ thêm về người mẹ tâm lý của mình, rằng: Mẹ còn dạy cho mình trang điểm. Nhiều lúc ra đường mẹ còn bảo con trai mẹ xoay vòng, với xem lại lớp trang điểm khen đẹp. Còn ba thì đóng luôn kệ búp bê cho con.

Cũng nhờ vào gia đình, đặc biệt là mẹ đã đồng hành, mà Lộc cuối cùng cũng tìm lại được con người thật của mình.

“Hãy thực hiện mọi thứ càng sớm càng tốt, vì chúng ta cần sống đúng với bản thân mình…” - Lộc nhắn nhủ.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nước mắt, những tháng ngày hạnh phúc cũng đến với Lộc như thế! Giờ đây, chia sẻ về câu chuyện chính mình, chàng ca sĩ còn để lại thông điệp cho những người thuộc cộng đồng LGBT:

“Hãy nói, hãy cho những người lớn biết rằng bạn đang muốn gì. Lúc đầu không chấp nhận, nhưng từ từ rồi sẽ nguôi ngoai. Hãy thực hiện mọi thứ càng sớm càng tốt, vì chúng ta cần sống đúng với bản thân mình…”

Thương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/dao-ba-loc-hanh-trinh-tim-lai-con-nguoi-that-cua-minh-nho-tinh-yeu-voi-bup-be-3589890.html