Đào Anh Khánh sẽ làm Đáo Xuân cuối cùng tại Hòa Bình

Hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia sẽ có mặt tại lễ hội âm nhạc - nghệ thuật trình diễn Đáo Xuân 9 - chương trình được nghệ sĩ Đào Anh Khánh tuyên bố là cuối cùng tổ chức vào 22/3/2019 tới đây.

Với lịch sử 8 lần tổ chức tại Hà Nội, Đáo Xuân 9 được nghệ sĩ Đào Anh Khánh kỳ công mang về Lương Sơn, Hòa Bình, một địa điểm cách trung tâm thủ đô 50km. Nơi này, Đào Anh Khánh đặt cho tên gọi: Thung lũng Gầm Trời.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh

Toàn bộ thung lũng Gầm Trời là các không gian thung lũng nhỏ nối nhau, tràn ngập hoa gạo đỏ và hoa hầu trắng. 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia, ban nhạc rock Ngũ Cung, họa sĩ Phương Vũ Mạnh cùng hàng chục họa sĩ trẻ, 150 nghệ sĩ nghiệp dư là nông dân thuần túy sinh sống ở khu vực quanh thung lũng sẽ là các nhân vật chính của lễ hội Đáo Xuân năm nay.

Cái kết cho người phụ nữ 10 năm "chiến đấu" với hen suyễn!

"Đau như dao đâm" vì THOÁI HÓA CỘT SỐNG, tôi đã làm cách này và vượt qua!

Ù TAI, VE KÊU trong tai, thính lực chỉ còn 5% – Anh Hùng nghe rõ trở lại nhờ cách này!

"Đau như dao đâm" vì THOÁI HÓA CỘT SỐNG, tôi đã làm cách này và vượt qua!

Với số lượng nghệ sĩ tham dự đông đảo, Đáo Xuân 9 cũng sẽ là đêm Đáo Xuân có quy mô lớn nhất trong cả 9 kỳ tổ chức, với sự hỗ trợ của một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Công đoạn chuẩn bị cho lễ hội kéo dài suốt 2 tháng qua và vẫn đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng.

Một góc sân khấu Đáo Xuân 9 đang được dàn dựng

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, toàn bộ thung lũng được chia làm 5 khu vực sân khấu chính. Trong đó có một sân khấu dành cho loại hình âm nhạc du dương và khán giả có thể nằm để nghe nhạc.

Một sân khấu đặc biệt khác được tổ chức bên dòng suối. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn nhạc khi hoàng hôn buông xuống.

Nơi khán giả thưởng thức lễ hội sẽ được thiết kế như không gian của một nhà hát La Mã cổ, ngồi theo hình bậc thang. Thậm chí, mọi người có thể mắc võng nằm xem biểu diễn.

Sân khấu trên nước

Điều thú vị là, trước khi đi qua cửa soát vé để vào lễ hội, khán giả phải thực hiện công đoạn body art, để các họa sĩ hóa trang lên mặt và cơ thể, sau đó mới được bước vào không gian của âm nhạc và nghệ thuật trình diễn độc đáo này.

Thay vì chỉ diễn ra vài tiếng trong một đêm như thông lệ, Đáo Xuân 9 sẽ diễn ra trong 24 giờ đồng hồ. Do đó, các gia đình đều có thể coi đây là dịp picnic cuối tuần song song với thưởng thức các chương trình nghệ thuật. Gần 1.000 lều trại lớn nhỏ được dựng để khách lưu trú qua đêm với công tác an ninh được tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Công tác chuẩn bị Đáo Xuân 9 đang diễn ra khẩn trương

Nói về việc đây sẽ là chương trình Đáo Xuân cuối cùng, nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ: “Cách đây 3-4 năm, tôi có cảm giác giấc mơ nghệ thuật của tôi không thành, không với tới đích, tôi biết với bản thân tôi, đã có giấc mơ thì làm tới cùng chứ giấc mơ của tôi nó khác hoàn toàn như thế nào. Nhưng tôi cũng nhìn nhận rằng, những gì cuộc sống cho tôi tới đâu thì tôi bằng lòng tới vậy. Còn nếu nửa đêm tác phẩm đó hiện hữu nhờ trời, nhờ khán giả, thì có lẽ mọi sự không hài lòng sẽ không còn là gì nữa nếu tôi được nhìn thấy con người - khán giả của tôi thực sự yêu thương nhau trong không gian nghệ thuật đậm chất thiên nhiên là tôi mừng lắm rồi".

Hy vọng, đây là sự chia tay ngọt ngào.

Bảo An

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/dao-anh-khanh-se-lam-dao-xuan-cuoi-cung-tai-hoa-binh-post56665.html