Dani Osvaldo: Gã ngông cuồng thấy mình còn sướng hơn Messi

Dani Osvaldo đang sống một cuộc sống rất khác với các cầu thủ bóng đá ngày nay và nó thực sự giống như một thứ gì đó từ một bộ phim dài tập trên Netflix.

Sở thích 'đấm đồng đội'
Osvaldo được người hâm mộ Anh biết đến nhiều nhất trong mùa giải duy nhất của anh ấy tại Southampton dưới thời Mauricio Pochettino, khi anh ấy chỉ ghi được 3 bàn sau 13 lần ra sân.

Một trong số đó là một nỗ lực solo ghi bàn vào lưới Manchester City. Đó là một pha bóng đáng kinh ngạc và có lẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Osvaldo.

Phần lớn sự nghiệp của Osvaldo gắn liền với những tai tiếng, những vị đấm nhau với đối thủ hay đồng đội và những án phạt lạ đời mà không nhiều cầu thủ từng mắc phải.

Một trong những vụ lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp của Osvaldo diễn ra khi anh còn thi đấu cho AS Roma hồi năm 2011. Tiền đạo người Italia gốc Argentina đã đấm thẳng vào Erik Lamele, khi đó đang là 1 cầu thủ trẻ mới 19 tuổi. Nguyên nhân có lẽ là do Osvaldo bực mình sau trận thua 0-2 trước Udinese.

Osvaldo từng đấm thẳng vào mặt của Lamela

Osvaldo từng đấm thẳng vào mặt của Lamela

Sau vụ việc này, Osvaldo đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn tỏ thái độ đầy hậm hực ở trong phòng thay đồ. Roma đã phải tổ chức một bữa ăn hàn gắn 2 người. Nhưng nó cũng chẳng có mấy tác dụng đối với một gã ngông như Osvaldo.

Tiền đạo tuổi Bính Dần (anh sinh năm 1986) này giống như một con hổ hung tợn sẵn sàng lao vào mọi con mồi bất kể là địch hay ta. Tính cách ngang tàng khiến anh chẳng rút ra được bài học nào sau vụ hành hung Lamela.

Một trận đấu tập trong chuyến tập huấn của Southampton năm 2014 đã chứng kiến tiền đạo gốc Argentina "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với Jose Fonte.

Fonte bị gãy mũi và sưng mắt vì Osvaldo

Fonte là một thành viên nổi tiếng trong đội và đã giúp Southampton giành được suất thăng hạng lên chơi tại Premier League từ League One. Nhưng điều đó không khiến "El Loco" (Gã điên - biệt danh của Osvaldo) bận tâm. Anh đã húc đầu tới gãy mũi của Fonte và để lại cho trung vệ người Bồ Đào Nha một bên mắt thâm tím.

Điều này khiến HLV Pochettino phải từ bỏ bản hợp đồng kỷ lục của mình chỉ sau 6 tháng. Anh được cho mượn tại Juventus trong nửa cuối mùa 2013/14 và giành chức vô địch Serie A với Bà đầm già.

Nhiều tháng sau, Fonte mới nhận được lời xin lỗi về cuộc ẩu đả qua... tin nhắn. Osvaldo cũng chẳng thèm gọi điện cho anh lấy một lần.

Osvaldo suýt tấn Icardi ngay trên sân

Mùa giải tiếp theo, Osvaldo tiếp tục được cho mượn tại Italia. Lần này là trong màu áo Inter Milan. Và anh tiếp tục trở thành tâm điểm của những tranh cãi.

Nạn nhân lần này của anh là Mauro Icardi. Cặp đôi này gần như nổi điên trên sân sau khi bất đồng quan điểm. Rất may là Fredy Guarin đã kịp lao vào ngăn cản một màn "gà nhà đá nhau" đầy mất mặt.

Chán bóng đá và bỏ làm rocker
Osvaldo trở lại Argentina theo hợp đồng cho mượn với Boca Juniors vào năm 2015 (anh vẫn là cầu thủ chính thức của Southampton vào thời điểm này) và nói rằng đó là một giấc mơ được khi được chơi cho "Azul y Oro" (Biệt danh của Boca).

Phải tới năm 2016, Osvaldo mới được Southampton chấm dứt hợp đồng. Anh gia nhập Porto theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi từ chối chuyển đến Chievo để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc đang nở rộ của mình.

Tuy nhiên, gã tiền đạo ngựa chứng này chỉ gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha được 6 tháng trước khi quay lại Boca Juniors. Và cũng chỉ sau 3 trận, anh đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi bị huấn luyện viên Guillermo Barros Schelotto bắt gặp hút thuốc trong phòng thay đồ.

Osvaldo bỏ bóng đá để đi làm ca sỹ nhạc rock

Sau tất cả những sự cố đó cộng với tâm lý chán nản, Osvaldo đã chọn từ bỏ bóng đá ở tuổi 30 và thành lập ban nhạc rock and roll của riêng mình tên là "Barrio Viejo".

Vì sao anh ta đi đến quyết định đó? Vì Osvaldo chỉ thích bia và thịt nướng.

Anh nói với Gazzetta dello Sport trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi quyết định nghỉ việc ở Boca vì có quá nhiều lời đàm tiếu. Tôi không thể ra sân, tôi sợ mọi người. Tôi không thể làm điều đó nữa. Tôi đã nhận được lời mời từ Trung Quốc và các câu lạc bộ ở Champions League, nhưng tôi quá chán bóng đá rồi".

"Tôi bắt đầu ghét những gì tôi luôn yêu thích. Bóng đá đáng được tôn trọng còn tôi thì chỉ thích asado (thịt nướng kiểu Argentina) và bia hơn là tiền".

Thấy mình còn sướng hơn Messi
Sau 4 năm tuyên bố giải nghệ, Osvaldo trở lại khoác áo Banfield vào thang 1 năm 2020. Đây là nơi anh từng được đào tạo khi còn là một cậu nhóc. Nhưng chỉ sau 6 tháng, Osvaldo cũng chia tay Banfield và chính thức rời xa bóng đá.

Liệu anh có nhớ bóng đá không? Không hẳn. Osvaldo đã giải thích lý do tại sao bằng một phép ví von thú vị về Lionel Messi.

"Tôi có muốn giống như Messi không? Không", Osvaldo nói với Marca. "Tôi muốn chơi bóng như anh ấy, nhưng anh ấy không có có cuộc sống thoải mái như tôi. Cứ như thể anh ấy sống trong một nhà tù bằng vàng vậy".

Osvaldo thấy mình còn hạnh phúc hơn Messi

"Anh ấy không thể đi đâu đó và lặng lẽ uống một thứ gì đó. Có lẽ anh ấy không quan tâm đến điều đó, nhưng tôi thì có. Tôi tưởng tượng anh ấy mua một chiếc TV lớn nhất thế giới, nhưng sau đó anh ấy không bao giờ ở trong phòng khách để sử dụng nó".

"Ngoài ra, anh ấy có một chiếc Ferrari trong gara nhưng có lẽ cũng chẳng cần đến nó lắm khi mà anh ấy sống cách sân tập của Barcelona chỉ 15 phút đi bộ".

Osvaldo có một sự nghiệp bóng đá không mấy vẻ vang và ngập tràn tranh cãi. Nhưng với anh, điều đó chẳng mấy quan trọng. Vì anh luôn biết rằng mình có thể sống với những gì mà mình thấy. Không bó buộc và tự do như chim trời.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dani-osvaldo-ga-ngong-cuong-thay-minh-con-suong-hon-messi-a544307.html