Đánh úp sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên, bắt hơn 130 con bạc

Khoảng 2h sáng ngày 31/3, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cùng hàng trăm Cảnh sát Cơ động trực thuộc đã bất ngờ vây ráp một sới bạc tại thôn 76 xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) bắt quả tang hàng trăm đối tượng đang đánh bạc theo hình thức xóc đĩa.

Lực lượng Cảnh sát cơ động vẫn đang bảo vệ hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát cơ động vẫn đang bảo vệ hiện trường.

Khi phát hiện công an, các con bạc hoảng loạn bỏ chạy theo các hướng lẩn trốn vào vườn điều để thoát thân.

Tại hiện trường đã có hơn 130 con bạc bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 67 ô tô, tiền và nhiều vật dụng đánh bạc. Ghi nhận thực tế, sòng bạc trên nằm trong một vườn điều rộng hàng chục ha sát núi, cách tỉnh lộ 670B chừng 1,5 km do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida, 35 tuổi) cùng đàn em lập lên.

Sòng bạch hoạt động chủ yếu về đêm, thu hút nhiều con bạc khắp các tỉnh Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành khác đến sát phạt. Muốn vào được sòng bạc phải vượt qua được vòng gác cổng, có 4 -5 đối tượng đứng canh gác.

Theo nguồn tin riêng của Báo Đại Đoàn Kết trước khi đánh úp sòng bạc, các trinh sát Bộ Công an đã bất ngờ đột nhập, chủ sòng đã nhanh chân tẩu thoát vào vườn điều lẩn trốn và sau nhiều giờ vây ráp lực lượng chức năng mới bắt giữ được.

Sòng bạc hoạt động trong vườn điều.

Được biết đây là sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên hoạt động thời gian khá dài, Bộ Công an đã lập chuyên án theo dõi 3 tháng trước khi đánh úp. Để bắt quả tang và vây ráp các con bạc, lực lượng Công an đã phải di chuyển từ TP HCM lên.

Đến khoảng 12h ngày 31/3, Công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai tại sòng bạc và di chuyển ô tô của các con bạc ra khỏi hiện trường. Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Phạm Hưởng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/danh-up-song-bac-lon-nhat-tay-nguyen-bat-hon-130-con-bac-tintuc433459