Dành trọn tình yêu cho thông tin liên lạc

Mười năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (từ 2009 đến 2018) và nhiều bằng khen, giấy khen khác, đó là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của Trung úy, QNCN Đỗ Vĩnh Hải, Kỹ thuật viên Hữu tuyến điện, Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Năm 2009, Đỗ Vĩnh Hải tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin và được phân công về Tiểu đoàn 10 công tác, nơi mảnh đất Cam Ranh (Khánh Hòa) đầy nắng, gió và cát trắng. Nhiệm vụ chính của anh là bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thông tin hữu tuyến điện cho sở chỉ huy sư đoàn và khối sư đoàn bộ. Để thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc hiểu rõ về khí tài được học, với tính cách ham học hỏi, anh còn tích cực tìm hiểu, làm chủ khí tài mới, hiện đại. Vì vậy, trên cương vị, chức trách, anh luôn nắm chắc số lượng, chất lượng, nguyên lý hoạt động và thường xuyên kiểm tra định kỳ khí tài thông tin mà đơn vị quản lý.

Trung úy, QNCN Đỗ Vĩnh Hải kiểm tra hoạt động của khí tài.

Mặc dù đơn vị đóng quân trên địa bàn có thời tiết khắc nghiệt, nhất là ảnh hưởng từ gió biển đến hoạt động của khí tài thông tin, anh không quản ngại mưa hay nắng, ngày hay đêm, khi hệ thống liên lạc hữu tuyến điện gặp sự cố, đều có mặt kịp thời sửa chữa, khắc phục. Nhiều máy điện thoại, tổng đài bị hư hỏng nặng nhưng qua bàn tay của anh đều trở lại hoạt động bình thường. Đỗ Vĩnh Hải chia sẻ: “Khí tài thông tin qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, bị bào mòn bởi thời tiết, trong khi hệ thống cáp, dây điện thoại nhiều đoạn ngầm dưới đất, do đó việc phát hiện, khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi lên kế hoạch làm việc rất rõ ràng, thiết kế sơ đồ chi tiết mạng lưới thông tin, có sổ sách theo dõi tình trạng kỹ thuật từng thiết bị. Thời gian cao điểm, tôi tranh thủ làm thêm vào buổi tối để kịp thời bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt”.

Không những thế, do vững về chuyên môn nên Hải thường xuyên được lựa chọn đi sửa chữa, lắp mới, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thông tin liên lạc tại các trạm ra-đa ở Trường Sa. Đây là nhiệm vụ với nhiều thử thách, dài ngày, trong khi anh là người bị say sóng nên nỗi vất vả ấy tăng lên bội phần. Nhớ lại những lần đi Trường Sa, Hải kể: “Từ năm 2015 đến 2017, mỗi năm tôi đi làm nhiệm vụ ngoài Trường Sa một lần. Trong chuyến đi đầu tiên, gần như toàn bộ thời gian trên tàu tôi chỉ nằm bệt một chỗ, chân tay bủn rủn, người mệt, sức lực cạn kiệt, tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Song khi đến đảo Phan Vinh, tiếp xúc với bộ đội tôi mới hiểu điều mình mới trải qua chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn vất vả của đồng đội nơi đây. Từ lúc ấy, trong tôi như có nguồn sức mạnh, cơ thể nhanh chóng lấy lại sức để cùng đồng đội làm nhiệm vụ”.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo quản thiết bị cho trạm ra-đa trên đảo, Hải còn tận tình hướng dẫn cho bộ đội làm sao khai thác khí tài hiệu quả nhất và cách khắc phục hỏng hóc thông thường. Cả ba lần công tác ngoài đảo xa, Đỗ Vĩnh Hải và đồng đội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng úy Hoàng Công Thịnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 10 cho biết: “Hải sống rất giản dị, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng luôn tận tâm, phấn đấu hoàn thành với tiến độ sớm nhất, trên cương vị mình phụ trách, anh luôn gương mẫu đi đầu thực hiện một cách hiệu quả”.

Bài và ảnh: VŨ CƯỜNG

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/danh-tron-tinh-yeu-cho-thong-tin-lien-lac-559404