Danh tính Đại úy CSCĐ dùng tay chèn miệng bé trai bị co giật trên sân Thiên Trường

Hình ảnh một chiến sĩ CSCĐ dùng tay chèn miệng bé trai bị co giật trên sân Thiên Trường (Nam Định) chiều 4/8 khiến bao người xúc động.Cự Giải

Hình ảnh một chiến sĩ CSCĐ dùng tay chèn miệng bé trai bị co giật trên sân Thiên Trường (Nam Định) chiều 4/8 khiến bao người xúc động.

Hình ảnh cảnh sát cơ động nén đau cứu bé trai trên sân Thiên Trường (Nam Định) - Ảnh: Sport 5

Hình ảnh cảnh sát cơ động nén đau cứu bé trai trên sân Thiên Trường (Nam Định) - Ảnh: Sport 5

Chiều 5/8, trao đổi trên báo Pháp luật TP HCM, Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nam Định) cho hay, sẽ khen thưởng Đại úy Trần Đức Giảng, người dùng tay chèn miệng bé trai bị co giật trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào chiều 4/8.

Trao đổi thêm trên báo Người đưa tin, Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn cho biết, thời điểm trên, Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định cùng đồng đội được phân công đảm bảo an ninh trận đấu thì bất ngờ phát hiện cháu bé trên khán đài có biểu hiện co giật.

"Đại úy Giảng đã nhanh chóng đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn vào lưỡi. Sau đó, vận chuyển nhanh tới bộ phận y tế của sân bóng để sơ cứu", ông Nguyễn cho biết.

Theo ông Nguyễn, sau khi bàn giao cháu bé cho bộ phận y tế của sân bóng, đại úy Trần Đức Giảng đã quay lại vị trí được phân công để tiếp tục túc trực.

Sáng 5/8, chia sẻ trên Zing.vn, Đại úy Giảng cho hay, chính anh cũng khá bất ngờ khi khoảnh khắc đó được rất nhiều người chia sẻ.

“Lúc nhận cháu bé từ tay đồng đội, tôi thấy cháu bé đang co giật, mọi người bóp miệng để cháu không cắn vào lưỡi. Tôi không kịp nghĩ gì, vội đưa tay vào miệng để ngăn cháu rồi cùng đồng đội bế cháu chạy thật nhanh ra xe cấp cứu”, đại úy Giảng kể.

Đại đội trưởng cho biết khi thấy quãng đường đến xe khá xa, anh Giảng quyết định đưa ngón tay cái vào miệng để ngăn cháu bé cắn lưỡi. "Khi di chuyển, cháu bé cắn rất mạnh và tôi chỉ nghĩ là sẽ cố gắng chịu đựng”, chiến sĩ CSCĐ này nhớ lại.

Sau khi bàn giao cháu bé cho nhân viên y tế và gia đình, anh Giảng cùng đồng đội quay lại sân tiếp tục làm nhiệm vụ.

“Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường. Quá trình tập huấn, chúng tôi được dạy cách sơ cứu trong một vài trường hợp khẩn cấp. Nếu không phải là tôi, chiến sĩ khác cũng sẽ làm như vậy”, Đại đội trưởng nói.

Khoảng phút 70 của trận đấu giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiều 4/8, khán đài B sân Thiên Trường có một phen náo loạn khi phát hiện một cậu bé chừng 4 - 5 tuổi co giật, ngất xỉu, có dấu hiệu nuốt lưỡi.

Ngay lập tức, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bế cậu bé xuống sát đường piste và chuyển cho lực lượng cảnh sát cơ động túc trực phía dưới.

Trong giây phút nguy kịch, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã kịp thời lấy ngón tay đưa vào miệng cậu bé để tránh tình trạng nuốt lưỡi. Chiến sĩ cảnh sát này lộ rõ gương mặt đau đớn do cậu bé cắn chặt miệng.

Hành động của chiến sĩ CSCĐ được người dân có mặt tại sân và cộng đồng mạng ghi nhận, gửi lời cảm ơn.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/danh-tinh-dai-uy-cscd-dung-tay-chen-mieng-be-trai-bi-co-giat-tren-san-thien-truong-a287342.html