Đánh thức Bắc Mê

Huyện Bắc Mê nơi có di tích lịch sử 'căng' Bắc Mê rêu phong, dòng sông Gâm xanh mênh mang giữa núi rừng hùng vĩ, đầy chất thơ tạo nên vẻ quyến rũ lạ lùng. Điểm đến mới nổi này đang thu hút du khách trên bản đồ du lịch Hà Giang.

Trên dòng sông Gâm.

Bắc Mê có vẻ đẹp mê hồn nhưng đến nay vẫn còn ít du khách biết đến. Điểm đến này cách trung tâm Hà Giang chừng 60 km, có lẽ xa xôi vậy nên nơi đây vẫn giữ được chất nguyên sơ của vùng Đông Bắc. Bắc Mê không có ruộng bậc thang như Hoàng Su Phì, không có những phiên chợ rực rỡ sắc màu như chợ Sà Phìn hay phong cảnh kỳ vĩ bởi những núi đá ngút ngàn của mạn Đồng Văn, Mèo Vạc. Vùng đất tưởng chừng bị “bỏ quên” này quyến rũ với những cánh rừng xanh bạt ngàn, dòng sông Gâm hiền lành hiện ra như là một trong những ngọn nguồn sự sống của cư dân bản địa từ thuở hồng hoang.

Tới huyện lỵ Bắc Mê, bên phải là một hồ nước ẩn hiện trong những khe núi, nước xanh ngắt, rừng cũng xanh ngắt, núi dựng đứng được mây bao phủ. Trên mặt hồ phẳng lặng, những bụi cây mọc lên từ nước trông giống như bức tranh thủy mặc, thi thoảng lại xuất hiện vài chiếc thuyền mong manh của dân bản địa.

Đây là đầu nguồn của hồ thủy điện Na Hang. Kể từ ngày đập thủy điện Na Hang phía Tuyên Quang đóng, nước sông Gâm dâng dần lên và tạo nên cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp này. Tại khu vực hồ nước, một số dịch vụ du lịch đã mọc lên nhằm phục vụ khách tham quan. Đã hình thành một Hợp tác xã và khoảng 20 hộ kinh doanh thuyền du lịch chở khách dạo quanh hồ. Từ đây, thuyền du lịch có thể đưa du khách thẳng về Na Hang, Tuyên Quang trong vòng 3 giờ đồng hồ. Ngao du trên sông để được thỏa thích ngắm nhìn khung cảnh của vùng Đông Bắc. Vừa ngắm cảnh, du khách vừa được người chèo thuyền kể về các loài cá quý hiếm cũng như câu chuyện ngư dân đã đánh bắt được con cá chiên nặng đến 70 kg. Hay họ đánh bắt được các loại cá anh vũ, cá lăng, cá dầm xanh, mỗi con nặng khoảng vài kilôgam là chuyện thường ngày.

Những gì còn lại của “căng” Bắc Mê.

Tới tham quan khu di tích Căng Bắc Mê, xã Yên Cường, được người Pháp xây dựng nhằm kiểm soát toàn bộ tuyến giao thông nối 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang. Trong tiếng Pháp “căng” có nghĩa là đồn lính, trại lính. Nơi đây được xây dựng gồm hệ thống nhà giam, vọng gác, nhà thông tin. Trước kia, đây là đồn binh của thực dân Pháp. Năm 1938, khi phong trào cách mạng ở Việt Nam phát triển thì thực dân Pháp biến nơi này thành địa điểm giam giữ cán bộ cách mạng. Nơi đây từng giam giữ các đồng chí Xuân Thủy, Nguyên Hồng, Khuất Duy Tiến, Trần Cung,… Đến nay, di ảnh của các nhà cách mạng vẫn được đặt tại nhà trưng bày của khu di tích. Không chỉ có ý nghĩa lịch sử, Căng Bắc Mê sở hữu khung cảnh trầm mặc, rêu phong, và hoàn toàn không có bóng dáng của thương mại hóa.

Cũng ở Bắc Mê, nhiều ngành nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, dệt mành cọ, nấu rượu, rèn đang hồi sinh mạnh mẽ tại các xã: Yên Cường, Phú Nam, Yên Định, Giáp Trung. Các mặt hàng lưu niệm đa dạng về chủng loại, màu sắc, mẫu mã đã trở thành món quà không thể thiếu của mỗi du khách khi đến với Bắc Mê. Nhưng cũng phải nói rằng, mặc dù Bắc Mê có những tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch nhưng hiện nay vẫn chưa được khai thác triệt để, chưa thực sự thu hút khách du lịch. Cơ sở hạ tầng cho hoạt động du lịch dịch vụ, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng trên địa bàn chưa đáp ứng cho phát triển du lịch. Ngoài các điểm, cụm, khu di tích lịch sử đã được quy hoạch, những nơi được thiên nhiên ban tặng tiềm năng về du lịch sinh thái chưa có sự đầu tư, tác động tích cực để phát triển du lịch.

Hiện Bắc Mê đang từng bước xây dựng bộ máy quản lý về du lịch. Huyện cũng sẽ tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 34 đến các điểm du lịch. Đồng thời, sẽ có cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư tích cực khai thác thế mạnh, tiềm năng. Liên kết với các huyện, tỉnh lân cận xây dựng các tour du lịch. Sản xuất các sản phẩm du lịch đặc trưng, mở rộng quảng bá các di tích, khu du lịch sinh thái, các ngành nghề truyền thống, hoạt động văn hóa dân gian, khôi phục lễ hội truyền thống... nhằm “đánh thức” Bắc Mê. Và điều đáng mừng là trong quy hoạch phát triển du lịch của Bắc Mê, phía quản lý du lịch của huyện cũng lưu ý, các nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm túc cam kết giữ nguyên cảnh quan thiên nhiên, không phá vỡ và hạn chế tác động đến tự nhiên.

Hoài Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-lich/danh-thuc-bac-me-tintuc422965