Danh sách truy lùng của FBI (kỳ 2)

Robert William Fisher đã có tên trong danh sách mong muốn nhất của FBI từ năm 2002.

Robert William Fisher

Robert William Fisher sinh ra ở Brooklyn, New York năm 1961, với người cha là William Fisher, một nhân viên ngân hàng và mẹ là Jan Howell. Fisher có hai chị em, cha mẹ anh ly dị năm 1976, khi đứa con trai vừa tròn 15 tuổi.

Theo bạn bè và người thân, việc ly hôn của cha mẹ rất phức tạp, để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với Fisher. Fisher từng tâm sự với đồng nghiệp tại Bệnh viện Mayo Clinic rằng, cuộc sống của anh ta sẽ khác đi nếu người mẹ không rời khỏi gia đình.

Fisher kết hôn với Mary Cooper năm 1987 và làm việc như một kỹ thuật viên ống thông phẫu thuật, trị liệu hô hấp và lính cứu hỏa. Fisher rất yêu thích các hoạt động ngoài trời, đồng thời là thợ săn và ngư dân giỏi.

Ngày 10/4/2001, cảnh sát đã phát hiện ra gia đình Fisher bị đốt cháy tại nhà và nhanh chóng tìm thấy bằng chứng giết người. Nạn nhân Mary Fisher chết do bị cắt cổ và bị bắn vào sau gáy. Hai đứa con của cô, Brittney và Bobby, cũng bị cắt cổ. Các thi thể bị bỏng nặng đến mức gần như không thể nhận ra. Trong khi đó, người chủ gia đình Robert William Fisher không thấy ở đâu.

Khi kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy bằng chứng đốt phá. Mọi người đều biết tính khí hung hăng và độc đoán của Robert. Thậm chí có những hàng xóm còn nghĩ rằng Mary sẽ ly dị anh ta. Nhiều người đã nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau trong đêm vụ án mạng.

Fisher từng là một thành viên tích cực của Giáo hội Baptistdale, nhưng không giống Mary, anh ta bắt đầu rút khỏi các hoạt động vài tháng trước vụ giết người. Năm 1998, Fishers đã đến mục sư cao cấp của nhà thờ để được tư vấn hôn nhân.

Fisher nói với đồng nghiệp về mối tình một đêm với một cô gái điếm mà anh gặp trong tiệm massage và lo ngại rằng Mary sẽ phát hiện ra rằng đó là nguyên nhân của nhiễm trùng đường tiết niệu khiến anh ta bị bệnh trong vài ngày vào tháng 12/2000. Fisher cũng nói với một người bạn săn bắn rằng anh ta “không thể sống thiếu gia đình”, thậm chí có thể tự tử nếu phải ly hôn.

Theo các nhà tâm lý học, nỗi sợ mất mát mãnh liệt không phải là bất thường đối với một cá nhân bị tâm lý khi ly hôn khi còn là thanh thiếu niên. Trong những tuần trước khi chết, Mary nói với một vài người bạn rằng cô sẽ ly hôn với Fisher.

Án mạng xảy ra đã hơn một thập kỷ rưỡi. Robert William Fisher chưa bao giờ được tìm thấy. Chiếc xe của anh ta được phát hiện bên ngoài một khu rừng thông. Vốn là một người ưa thích các hoạt động dã ngoại và có kỹ năng sống ngoài tự nhiên, nên rất có thể Fisher vẫn sống trong rừng.

Santiago Villalba Mederos

Santiago Villalba Mederos là thành viên của một băng đảng và được thêm vào danh sách truy nã gắt gao nhất năm 2017 của FBI vì tội sát hại Camille Love và Saul Lucas- Alfonso, đồng thời làm bị thương một người đàn ông khác.

Cả hai nạn nhân đều không hề có mối quan hệ nào với xã hội đen. Camille Love là một kỹ thuật viên thú y đầy tham vọng. Khi đó, cô gái đang đi cùng anh trai. Tình cờ, cô mặc chiếc áo khoác đỏ và lái xe ô tô màu đỏ, cũng là màu của băng đảng đối thủ của Santiago Villalba Mederos.

Medero đã nổ tung, giết chết Camille và làm anh trai cô bị thương. Còn nạn nhân Saul Lucas-Alfonso đã bị giết vì Santiago nghĩ rằng anh ta nợ tiền của băng đảng. Đáng thương thay, các nạn nhân đều là những người vô tội, vô tình ở sai địa điểm và thời gian.

Nhiều năm trôi qua kể từ khi vụ giết người xảy ra. Người ta tin rằng, Santiago trốn sang Mexico, nhưng có thể hắn ta vẫn ở Mỹ, có vũ trang và nguy hiểm.

Hắn mang trên người những hình xăm khá đặc biệt, với một chữ S trên vai trái và chữ E trên vai phải. FBI trao giải 100.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt Santiago Villalba Mederos.

(Còn tiếp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/danh-sach-truy-lung-cua-fbi-ky-2-4055120-b.html