Đánh nữ sinh đến ngất trong lô cao su: 'Người thấp, bé'

Cháu M cho biết, khi người đàn ông mặc áo đen đến hỏi, cháu cầu xin người này đưa về nhà nhưng người này liền bỏ đi.

Xung quanh xôn xao vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh đến ngất xỉu trong lô cao su, sáng ngày 19/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch UBND thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, em T.N.T.M (học sinh lớp 6, trường THCS Phan Bội Châu) đã được xuất viện vào ngày 18/3.

Tuy nhiên, tâm lý em M vẫn còn lo sợ, rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Khuôn mặt em M vẫn còn nhiều vết thương.

"Theo thông tin tôi nắm được, trên đường từ trường về nhà, cháu M có đi cùng bạn và dừng ở quán tạp hóa. Camera của quán tạp hóa có ghi lại hình ảnh cháu M và bạn khi đó, rồi người bạn đi về, còn cháu M tiếp tục đi vào trong lô cao su để về nhà mình. Theo lời kể của cháu, đối tượng đánh cháu có dáng người thấp, nhỏ, mặc áo đen", ông Quang cho biết.

Khuôn mặt của M. sau 1 ngày xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Khuôn mặt của M. sau 1 ngày xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Theo ông Quang, sau khi cháu bị đánh và đạp xuống hố, người mặc áo đen này lại đến hỏi cháu "có sao không". Khi thấy cháu nhờ đưa về nhà thì người này bỏ đi, bỏ mặc cháu ở đó.

"Gia đình cháu M hay bản thân cháu M không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai bên ngoài nên khả năng cao là không có nguyên nhân từ mâu thuẫn cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra, cháu M được đưa đến bệnh viện và qua chụp chiếu, cháu không bị xâm hại gì trên cơ thể, quần áo của cháu vẫn còn nguyên", ông Quang cho biết thêm.

Nói thêm về việc này, M kể, sau khi người đàn ông bỏ đi, cháu cố bò ra khỏi hố rồi lấy xe đạp đi về nhà cô ruột cách đó không xa.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động anh Nguyễn Thanh Nhân (cha của M.) cho hay: "Lúc đó đang làm vườn, bạn học cùng khối với M. chạy đến báo con tôi bị đánh, đang ở nhà cô Hương. Tôi vào lấy điện thoại thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô Hương nên vội vàng chở con út chạy tới. Lúc nhìn thấy mặt con, tôi sững người lại, xót xa nhìn thấy mặt con đầy vết bầm tím, sưng húp".

Cái hố nơi M. kể em bị ném xuốn và đánh tới tấp. Ảnh: NLĐ

Theo gia đình, M. kể rằng đã bị đánh tại đường chính giữa 2 lô cao su, sau đó bị kéo lê một quãng rồi tới cái hố. Từ vị trí M. gặp kẻ lạ cho đến khi em bị kéo lê đến hố qua 21 cây cao su, mỗi cây cách nhau khoảng 3m, vậy nên M. đã bị kéo lê khoảng 60 mét từ đường đến chiếc hố nơi M. kể.

Theo mẹ của M, 2 vợ chồng xưa nay không có hiềm khích, hằn thù với ai. Bản thân M. cũng là đứa hiền lành, chưa từng nghe phản ánh gây gổ hay đánh nhau với bạn.

Được biết, gia đình em M. thuộc diện khó khăn, cả bố và mẹ đều làm vườn hoặc đi làm thuê làm mướn cho người khác.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/danh-nu-sinh-den-ngat-trong-lo-cao-su-nguoi-thap-be-3429272/