Đánh người nhập viện vì cái bờ ruộng

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ từ bờ đất ruộng canh tác mà Phan Văn Thận (32 tuổi) đã hành hung người anh họ Trà Tấn Giáo (1964, trú xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình, Quảng Nam) phải nhập viện trong tình trạng hôn mê và liên tục nôn ra máu.

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ từ bờ đất ruộng canh tác mà Phan Văn Thận (32 tuổi) đã hành hung người anh họ Trà Tấn Giáo (1964, trú xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình, Quảng Nam) phải nhập viện trong tình trạng hôn mê và liên tục nôn ra máu.

Bà Phạm Thị Liên kể lại sự việc với P.V.

Bà Phạm Thị Liên kể lại sự việc với P.V.

Theo lời kể của bà Phạm Thị Liên (vợ ông Giáo), sự việc xảy ra vào sáng 12-3 vừa qua. Nguyên nhân do diện tích đất canh tác của gia đình ông Giáo nằm phía dưới phần đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thu - mẹ của Phan Văn Thận (dì ông Giáo). Diện tích đất này bà Thu trồng keo, khi cây lớn che ánh sáng khiến diện tích trồng sắn của nhà ông Giáo không phát triển được. Hơn nữa, phần ranh giới bờ (0,5m) cũng bị bà Thu chiếm dụng để trồng keo. “Vừa qua, bà Thu thu hoạch diện tích cây keo, lúc đó tôi có đến nói với bà Thu: Dì chừa 0,5m đất bờ để con trồng sắn với, chớ khi dì trồng keo cây lớn, con trồng sắn không được. Tuy nhiên, bà Thu không đồng ý còn tỏ vẻ khó chịu. Bức xúc trước sự việc trên, ông Giáo đã ra nhổ 10 cây keo mà bà Thu vừa trồng trên phần đất bờ. Thấy vậy, bà Thu bực tức chạy sang nhà tôi để hỏi cho ra chuyện. Tại đây, giữa bà Thu và chồng tôi có lời ra tiếng lại, thấy vậy tôi nói: Thôi chồng con nóng nên trót dại, để con ra trồng lại cho dì, chuyện đâu còn có đó. Bà Thu tỏ vẻ bực bội rồi bỏ ra về” - bà Liên kể lại.

Tưởng đâu chuyện chỉ vậy, nhưng chiều hôm đó, sau khi bà Liên đi làm về thì được biết chồng vừa bị Phan Văn Thận hành hung khiến mặt, phần bụng và ngực bị bầm tím. “Sau khi bị Thận đánh, ông ấy vẫn ăn uống bình thường nên gia đình nghĩ không sao. Nhưng đến 22 giờ cùng ngày, ông Giáo nói đau ngực, khó thở, trên đường đưa đi bệnh viện thì liên tục nôn ra máu rồi bị hôn mê. Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ thì chồng tôi bị xuất huyết dạ dày và phần ngực bị tổn thương do va chạm mạnh. Hiện tại chồng tôi đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi sức khỏe vì nhiều ngày qua vẫn liên tục nôn ra máu” - bà Liên cho biết thêm.

Bà Phạm Thị Liên chỉ phần bờ đất mà bà Thu chiếm dụng để trồng keo.

Theo lời kể của ông Giáo, lúc xảy ra sự việc ông đang ngồi chơi với người bạn tại quán nhậu C.Đ gần nhà. “Chúng tôi vừa gọi chai rượu ra chưa kịp uống thì Thận bất ngờ từ ngoài bước vào nói: Ông ra đây tôi nói chuyện. Vừa bước ra thì Thận lôi tôi ra sau quán đấm 3 cái vào mặt, rồi lên gối nhiều lần vào ngực và bụng, đồng thời miệng luôn nói “mày dám nhổ cây của tao”! Quá bức xúc, tôi yêu cầu Thận về nhà và chỉ phần ranh giới đó là bờ rồi sẽ báo thôn để giải quyết. Tuy nhiên tại đây, Thận tiếp tục hành hung tôi. Nó đánh liên tiếp vào người tôi. Quá sợ hãi nên tôi luôn miệng van xin nhưng nó vẫn không chịu buông tha, đến lúc hả cơn giận thì Thận mới chịu bỏ đi” – ông Giáo kể lại.

Qua tìm hiểu, chủ quán nhậu C.Đ thông tin thêm: Chiều hôm đó, sau khi đi chở cây keo về thì giữa ông Giáo và Thận xảy ra mâu thuẫn tại quán của tôi. Lúc đó Thận dẫn ông Giáo ra sau quán nói chuyện, khi nghe có tiếng lớn tôi chạy ra can ngăn thì thấy 2 người giằng co. Lúc vào lại quán tôi thấy ông Giáo mặt bị bầm, sau đó 2 người dẫn về nhà để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng CAX Bình Định Bắc Trà Thanh Phúc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử người làm việc với các bên. Qua xác minh cho thấy trong lúc ông Giáo đang ngồi nhậu thì đột nhiên bị Thận hành hung. Hiện tại hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cho CAH Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_174836_.aspx