Đánh mất cả tuổi thanh xuân vì ma túy

Mỗi lần gọi điện về nhà cho vợ con, Phạm Văn Cường, SN 1975, ở thôn Pò Lợi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, lại sống trong tâm trạng dằn vặt, áy náy. Mặc cảm tội lỗi của người chồng bội bạc, người cha không làm tròn trách nhiệm với con, khiến Cường không thôi day dứt.

2 triệu đồng đánh đổi bằng 19 năm tù

“Tôi đã trả một cái giá quá đắt mà thời điểm đó lại tự cho rằng mình may mắn. Nếu như nghĩ đến sẽ có kết cục như bây giờ, tôi sẽ không bao giờ vấp phải sai lầm như thế”, Cường bộc bạch. Dường như đã ấp ủ suy nghĩ này lâu rồi nên vừa bước vào phòng đọc sách để gặp chúng tôi, Cường đã nói một cách mạch lạc như vậy. Tiết trời chói chang khiến cho ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Hơi nóng từ mái tôn, dù được dán một lớp xốp chống nóng dày cũng không đủ xua đi cái ngột ngạt, nóng bức.

Theo bản án, ngày 1-1-2007, tổ công tác phòng an ninh biên giới CA tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Cường đang có dấu hiệu vượt biên trái phép tại khu vực Khuất Xá, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tiến hành tạm giữ để lấy lời khai. Qua khai thác, đối tượng Cường khai nhận đang cùng đồng bọn tiến hành giao dịch mua bán 1 bánh heroin với một người đàn ông Trung Quốc. Tuy nhiên, do phát hiện có lực lượng chức năng nên cả nhóm đã bỏ chạy, còn lại mình Cường vì sợ mất bánh ma túy nên không bỏ chạy và bị bắt.

Tổ công tác đã cho Cường quay lại khu vực trên và lấy được chiếc túi bên trong có đựng 1 gói bột trắng qua giám định cho thấy đó là heroin có trọng lượng 329,2 gam.

Theo lời khai của Cường thì trong một lần đi chợ đầu năm, Cường gặp một người đàn ông Trung Quốc tên là Quyền và được ông ta đặt vấn đề mua ma túy với giá 130 triệu đồng/bánh. Cường đã nói chuyện này với nhóm bạn và được mọi người đồng ý đi tìm nguồn hàng. Theo đó cả nhóm đã 1 lần bán trót lọt 1 bánh ma túy cho người đàn ông trên và hưởng lợi số tiền 27 triệu đồng. Số tiền này, theo lời Cường là mỗi người được chia 2 triệu đồng còn lại để tiêu xài chung. “Chuyến đầu đi bán thấy quá dễ dàng nên chúng tôi ham, làm tiếp lần sau không ngờ bị bắt. Chỉ vì vài triệu đồng mà phải trả giá gần hai chục năm trời”, Cường than thở.

Tuy nhiên, theo nam phạm nhân này thì anh ta vẫn còn rất may mắn vì có bố là người có công với cách mạng, nên mức án nhẹ hơn so với đồng bọn. Bị kết án 19 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Cường về trại giam Vinh Quang cải tạo.

Phạm nhân Phạm Văn Cường cùng các phạm nhân lao động ở xưởng may.

Phạm nhân Phạm Văn Cường cùng các phạm nhân lao động ở xưởng may.

... Và những tháng hối tiếc

Dáng người nhỏ, đôi mắt sáng, Cường bảo đó là tài sản anh ta thừa hưởng một cách trọn vẹn từ người cha, vốn là một người lính đặc công. Không học hành nhiều, Cường chỉ học hết tiểu học là nghỉ ở nhà phụ mẹ việc ruộng đồng. 22 tuổi lấy vợ, Cường sớm trở thành cha của hai đứa trẻ và việc lo kinh tế gia đình đã cuốn Cường vào công việc. Cường bảo chẳng hiểu sao đến cái tuổi bắt đầu đủng đỉnh thì lại đổ đốn, ham chơi. Vài ván tá lả, tiến lên khiến Cường đặc biệt thích thú bởi sau mỗi lần chơi ấy thế nào anh em cũng rủ nhau kiếm mồi làm bữa nhậu. Từ nhậu mà thân rồi đến lúc kéo nhau lần lượt vào tù mới chợt tỉnh ngộ. “Đến lúc bị bắt giam, tôi cứ ngẩn người ra vì nghĩ.

Nhớ lại ngày hầu tòa, Cường bảo khi nhìn thấy vợ và hai con cùng bố mẹ có mặt trong phiên tòa, Cường thấy trong lòng nhói đâu. Nỗi ân hận cứ thế lan dần trong lòng. Mấy ngày xét xử, Cường chỉ biết cúi mặt, không dám ngẩng lên vì sợ bắt gặp ánh mắt của người thân. “Tôi không dám ngẩng mặt vì sợ nhìn thấy nước mắt của người thân. Ngay cả khi xe rời bánh đưa tôi quay lại trại giam, tiếng con trai gọi tôi thiết tha mà tôi cũng không dám ngoái nhìn”, Cường kể.

Về trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an) cải tạo bản án 19 năm tù, Cường lao động ở đội may mặc. Do cải tạo tốt nên Cường đã 3 lần được giảm án. Cường bảo chỉ còn vài năm nữa là hết án trở về. Việc đầu tiên Cường muốn làm là xin lỗi bố mẹ sau đó đến vợ con. Cường bảo rất biết ơn vợ vì trong thời gian Cương vắng nhà, người vợ tảo tần này đã lo chăm sóc chu đáo cho bố mẹ chồng. Thậm chí chuyện dựng vợ gả chồng cho hai đứa con cũng một tay vợ Cường lo liệu. “Tôi bây giờ đã là ông rồi, cuối năm này có thêm đứa cháu nội nữa là thành có 2 cháu. Chúng là động lực để tôi càng có quyết tâm sớm trở về”, Cường bộc bạch.

Do điều kiện gia đình nên mỗi năm vợ con Cường chỉ vào thăm được 1 lần vào dịp gần Tết. Cường bảo không phàn nàn gì bởi như thế đã là một đặc ân rồi. “Trong này tôi không thiếu thứ gì cả. Ốm đau đã có thuốc thang, bác sĩ của trại khám cho. Còn đồ ăn thức uống thì giờ có tuổi rồi cũng không ăn uống được nhiều nữa nên không đòi hỏi gì. Tiền gia đình ký quĩ cho vẫn còn nhiều, tôi chỉ mua vài vật dụng thiết yếu thôi”, Cường tâm sự

Nam phạm nhân này muốn gửi lời xin lỗi tới vợ con và mong được tha thứ, bỏ qua để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-mat-ca-tuoi-thanh-xuan-vi-ma-tuy-158154.html